“Louis van Gaal là kẻ vô lại”

Đúng như dự đoán của đa số, Javier “Chicharito” Hernandez đã phải rời khỏi Manchester United vì không được lòng HLV Louis van Gaal.

Trong trận đấu lượt về vòng sơ loại UEFA Champions League của Man Utd với Club Brugge, ngoài cú hat-trick của Wayne Rooney thì tình huống đáng chú ý nhất trận đấu diễn ra vào cuối hiệp 2. Sau khi Javier “Chicharito” Hernandez thực hiện hỏng cú sút 11m, các camera trên sân đã bắt được hình ảnh ông van Gaal ném ánh nhìn bực tức về phía huấn luyện viên đội 1 Ryan Giggs. Sau đó, đoạn video chỉ vài giây này đã được lan truyền rất rộng rãi trên Internet, và người ta ngầm hiểu tương lai của Chicharito tại sân Old Trafford đã chấm hết.

Chicharito

Trả lời phỏng vấn của Futbol Picante, huyền thoại bóng đá Mexico và Real Madrid và cũng là đồng hương với Chicharito, Hugo Sanchez đã thể hiện sự bức xúc của mình: “Van Gaal đã có quyết định cực kỳ ngu ngốc, mà đó cũng chẳng phải là lần đầu tiên lão ta làm vậy, hành động đó đã lặp đi lặp lại 50.000 lần rồi. Tôi cũng từng là huấn luyện viên và một huấn luyện viên sẽ không bao giờ làm như thế với các cầu thủ của mình. Thay vào đó, tôi sẽ bước ra và hoan nghênh cậu ấy cũng như nói rằng tôi hoàn toàn tin tưởng vào cậu ấy. Nhưng các bạn cứ nhìn cách lão ta quay sang lườm Giggs mà xem. Thật đáng xấu hổ.”

“Tôi biết đó là trận đấu đáng thất vọng của Chicharito, nhưng ai trên thế giới này chả từng mắc sai lầm. Van Gaal đúng là một tên vô lại. Và hy vọng ở Anh người ta sẽ biết được bộ mặt thật của hắn. Hắn ta phải tỏ ra mình là người chuyên nghiệp. Các cầu thủ cũng xứng đáng nhận được cách đối xử chuyên nghiệp và mang tính nhân văn.”Chicharito_Hugo_Sanchez

Trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè đóng cửa, Chicharito đã gia nhập Bayer Leverkusen với hợp đồng có thời hạn 3 năm cùng mức phí 7,3 triệu bảng. Trong 5 năm gắn bó với M.U (mùa 2014/15 được cho Real mượn), Chicharito ghi được 37 bàn và được các CĐV yêu quý gọi là “Gà son”.

H.V (theo Goal)