Jimmy Floyd Hasselbaink: Từ… du côn đến ông thầy tiềm năng

Ở tuổi 43, cựu ngôi sao ĐT Hà Lan và CLB Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbaink đang gặt hái thành công trên cương

Ở tuổi 43, cựu ngôi sao ĐT Hà Lan và CLB Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbaink đang gặt hái thành công trên cương vị mới, HLV trưởng của Burton Albion, đội bóng đang chơi ở League Two (giải hạng 4 Anh). Nhưng Hasselbaink không ngại ngần chia sẻ về quá khứ với một thời “trẻ trâu bất hảo” cũng như những tham vọng trong tương lai với sự nghiệp làm thầy.

??????????????????????????????????????????????????

Một điều không thay đổi ở Jimmy Floyd Hasselbaink, từ một chàng trai trẻ đến khi ở đỉnh cao sự nghiệp và giờ đã chuyển sang làm công tác huấn luyện, đó là những phẩm chất từng giúp anh ghi danh như một tiền đạo hàng đầu của Premier League và châu Âu vẫn không thay đổi. “Tôi phải khai thác hết những ưu điểm của mình, đó là tốc độ, sức mạnh, khả năng đánh hơi bàn thắng và dứt điểm sắc lẹm. Tôi luôn thư giãn để mình thấy dễ chịu nhất trước trận, nhưng khi tiếng còi cất lên, tôi luôn chơi với tất cả năng lượng, cá tính, kèm với chút giận dữ và cả sự hiếu chiến. Tôi có cảm giác rằng mình luôn luôn phải chứng tỏ bản thân”, Hasselbaink tâm sự.

Giờ khi chuyển sang làm thầy, với Hasselbaink, cá tính, sự quyết đoán vẫn là những yếu tố quan trọng giúp anh bước đầu gặt hái những thành công. “Hà Lan đã sản sinh những HLV vĩ đại như Johan Cruyff, Rinus Michels, Leo Beenhakker… và tôi may mắn từng được làm việc chung với Advocaat, Hiddink hay Van Gaal. Họ thật tuyệt, nhưng tôi không muốn mang theo quyển sách hướng dẫn từ Hà Lan và nói với học trò: “Chúng tôi sẽ chơi với sơ đồ 4-3-3”! Ở Hà Lan, bạn phải chơi theo cách này, chuyền bóng kiểu này và đó là tất cả những gì sách vở nói. Tôi không dập khuôn theo “phong cách Hà Lan”. Tôi muốn làm theo cách riêng của mình, cách của Jimmy”, Hasselbaink thổ lộ.

Mạnh mẽ, chuẩn xác và những cú sút búa bổ thành bàn như thể minh chứng cho khát khao giành chiến thắng luôn được giữ như ngọn lửa bùng cháy ngùn ngụt. Nếu đó là những yếu tố mà NHM luôn được chứng kiến ở Hasselbaink thì rất ít người biết rằng điều này một phần được hun đúc lên từ tuổi thơ dữ dội mà Hasselbaink mô tả như là “bất trị và du côn”. Chính xác, trong thời niên thiếu, Hasselbaink từng tham gia băng đảng ở Amsterdam và thậm chí bị tống giam vì cùng đồng bọn đi cướp vé xem buổi biểu diễn của nhóm nhạc Rap của Mỹ, Public Enemy. “Trong giai đoạn từ 12-19 tuổi mọi chuyện thật hỗn loạn bởi thói vô kỷ luật của tôi”, Hasselbaink tâm sự. “Tôi đã học được rất nhiều từ những sai lầm, không chỉ từ vụ Public Enemy. Tôi đã phải tới trại giáo dưỡng, khi mới 16 tuổi, và thực sự sợ hãi. Đó là nơi những đứa trẻ bất trị được giáo dục và chỉ ra cơ hội trở thành người tốt hơn, nó rất tốt cho tôi”.

Một trong những nguyên nhân khiến Hasselbaink từng trở thành “đứa con hư hỏng” một phần bắt nguồn từ rắc rối trong gia đình. “Tôi không biết nhiều về bố. Điều này có vẻ buồn, nhưng tôi không thấy chút cảm xúc nào khi mẹ thông báo bố đã qua đời”, Hasselbaink nhắc về người cha ở lại Surinam sau khi anh cùng mẹ và anh chị em ruột chuyển tới Hà Lan hồi 5 tuổi. “Nhưng tôi sẽ không để lũ trẻ trải qua những điều tồi tệ mà tôi đã đi qua. Tôi luôn gần gũi các con. Chúng cần một người cha và tôi luôn dành thời gian rảnh rỗi bên cạnh chúng”.

Giờ ở tuổi 43, Hasselbaink đang tận hưởng cuộc sống gia đình đầm ấm, bên người vợ thứ 2 và 3 cô công chúa nhỏ ở Anh, nơi mà cựu ngôi sao Hà Lan coi như ngôi nhà thứ 2. Tại đó, Hasselbaink cũng đang gặt hái những thành công trên cương vị HLV Burton Albion, sau một sự nghiệp thi đấu lẫy lừng, từ Hà Lan sang BĐN, tới TBN rồi xứ sở Sương mù, với 2 danh hiệu Vua phá lưới Premier League các mùa 1998/99 (18 bàn cùng Leeds) và 2000/01 (23 bàn với Chelsea). “Ngoài sân bóng tôi có thể thất bại nhưng khi về nhà lũ trẻ luôn nhào đến ôm hôn và trèo lên người tôi vui đùa, khi đó, tôi chẳng cần nghĩ ngợi đến bất cứ điều gì ngoài kia. Lũ nhóc giúp tôi vững tin và khi chúng ngồi khán đài hô vang: “Cố lên Burton”! Tôi hạnh phúc khi nghe điều đó”, Hasselbaink tâm sự.

LƯƠNG ANH

Bình luận (0)