Bóng đá phủi: Một “cái chết”, một bài học

Lập ra một đội bóng phong trào thì dễ còn duy trì, phát triển mới khó và càng khó hơn nếu duy trì sự tồn tại và khẳng định như một thương hiệu. Thế nên, thật tiếc và đau nếu cái tên Thăng Long bị “cất vào tủ kính”…

t6

17 năm là quãng thời gian để một con người chào đời và trưởng thành. 17 tuổi, với một đội bóng phong trào thì tính ra ở Hà Nội với hàng ngàn đội bóng, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thăng Long FC là một trong số đó, với bề dày thành tích và truyền thống.

Một ngày Hè tháng 7/1998, cái tên Thăng Long FC được thống nhất ra đời, bởi một số những chàng trai Hà Nội từ lứa 1974 đến 1977, quen nhau thông qua tình yêu, đam mê với trái bóng. Hồi đó, những hảo thủ đã và đang tập CAHN hay trẻ Hà Nội như Minh “phích trắng”, Minh “phích đen”, Trung “quẩy”, Hà “lố”… cùng với các sinh viên khoẻ, khéo như Trung “Liêm”, Toàn “Bưởi”, Nghĩa… đã tạo nên một Thăng Long rất bản sắc, có tổ chức và chuyên môn.

Sinh hoạt như một gia đình với sự gần gũi, tình cảm nhưng họ đề ra quy chế đội và tuân thủ rất nghiêm. Năm nào cũng vậy, Thăng Long tổ chức sinh nhật và bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch, người sẽ có trách nhiệm chỉ định đội trưởng và thủ quỹ. Hàng năm, đội cũng có bầu chọn các giải thưởng để tôn vinh những thành viên có nhiều đóng góp, cống hiến cho tập thể.

Không đình đám đến mức ai cũng “biết mặt, đặt tên” trong giới phủi, Thăng Long theo đuổi những giá trị mà họ đề ra. Phải đến năm gần đây, cái tên này mới được nhắc đến nhiều hơn trên bản đồ bóng đá phủi, khi kết nạp các cầu thủ lứa 8X của Techno như Giang “Dân”, Khánh “Hồng”, Hiệp “cóc”, Tuấn “ốc”, Cường “Cúc”, Hoàng “Lý”, Đức “Carlos”… và đỉnh cao là chức vô địch giải 24 đội mạnh tranh Top Group Cup năm 2010.

Phát triển lên một tầm cao mới, Thăng Long tham dự Hanoi Premier League-season 1 năm 2013 với đầy đủ yếu tố để người ta gọi đó là “Dải ngân hà”. Từng chơi chuyên nghiệp có cựu tuyển thủ QG Tuấn Thành, Quốc Trung; đá futsal có Giang “Dân”, Tuấn Anh “vịt”; Nghệ sĩ có Tuấn “mẹo”, Trung “hài” và họ cũng có một loạt các “phủi cứng” mà bất cứ đội bóng nào cũng muốn mời về chơi.

Xôm tụ, không khí và hào hứng, thế nhưng ở đúng giai đoạn đỉnh cao để bước sang một trang mới thì những dấu hiệu thoái trào xuất hiện để rồi Thăng Long gần như “tan đàn xẻ nghé”. “Giọt nước tràn ly” là sự cố tai tiếng ở HPL-S2, khi một số cầu thủ bỏ về khi trận đấu với Văn Minh đang diễn ra vì phản đối trọng tài, sau một tình huống phạt và bị thua. Với những vấn đề tồn tại, âm ỷ và thể hiện ở sự phân tán trước đó, nhiều người nhận định việc Thăng Long bỏ là điều trước sau gì cũng đến, không sự cố này thì sẽ có sự cố khác…

Bỏ không thi đấu, BTC xử nghiêm với hình thức loại khỏi giải và đó là đòn mạnh giáng vào Thăng Long. Họ tan rã và giờ đây không có nổi sân bóng cố định để duy trì sinh hoạt, không có đầu tàu dẫn dắt và gần như là “khai tử”.

Chơi phong trào, đội nào cũng thế, thành lập thì dễ nhưng duy trì lâu dài mới là điều  khó. Người ta vẫn thấy các thành viên tổ Techno ngày nào với Giang “Dân”, Hiệp “cóc”, Khánh “Hồng”, Tuấn “ốc”, Cường “Cúc”… xách giày đi đá cùng nhau, nhưng dưới một màu áo khác và không còn máu lửa, tâm huyết như xưa.

THÁI THỤC NHI

Bình luận (0)