Sân Gò Đậu: Rộn ràng như một ngày hội

(Thethao24.tv) – Ban lãnh đạo B.Bình Dương từ lâu nay vẫn thầm mơ ước sân Gò Đậu một ngày nào đó sẽ

(Thethao24.tv)Ban lãnh đạo B.Bình Dương từ lâu nay vẫn thầm mơ ước sân Gò Đậu một ngày nào đó sẽ luôn rợp kín khán giả trong mỗi trận đấu và trận đấu chiều qua, giấc mơ đấy đã thành sự thật…

 Chẳng có gì “sướng” bằng mỗi trận đấu khán giả kéo đến nô nức, ngồi chật kín các khán đài và hò reo vang dội suốt trận. Dù giàu tham vọng và dư dả tài chính nhưng những khán đài chật kín khán giả vẫn là điều xa xỉ mà bao lâu nay B.Bình Dương vẫn hằng mơ. Chiều qua thì ban lãnh đạo đội bóng đất Thủ chắc chắn sẽ hả hê và ngồi trên khán đài vỗ đùi sung sướng. Chưa khi nào kể từ đầu mùa mà sân Gò Đậu rộn ràng đến vậy, không khí chẳng khác nào là một ngày hội.

IMG_3319

Các CĐV áo đỏ ngồi kín khán đài A và B, trong khi đó, ở các khán đài C và D sắc vàng của đội bóng xứ Nghệ phủ rợp. Những lần trước, CĐV SLNA đến sân Gò Đậu vẫn thường có “chuyện”. Nhưng lần này thì khác, các CĐV áo Vàng đã để lại nét đẹp ấn tượng. Không chỉ cổ vũ trong trật tự, CĐV đội bóng xứ Nghệ luôn reo hò suốt trận, làm âm vang cả sân Bình Dương.
Ước tính đã có khoảng 10 ngàn CĐV SLNA đến sân Gò Đậu chiều qua để ủng hộ tinh thần thầy trò Hữu Thắng. Trước khi trận đấu diễn ra, các CĐV áo Vàng diễu hành qua nhiều tuyến đường và đến sân từ khá sớm. Tôn chỉ “Cổ vũ có văn hoá” đã được thực hiện khá nghiêm chỉnh khiến CĐV SLNA nhìn đáng yêu hơn. Thậm chí vì quá sung và không khí đông đúc ngột ngạt nên có CĐV nữ còn bị “xỉu” khiến nhiều người một phen lo sốt vó.

Đội nhà thua trận, nét buồn phảng phất trên gương mặt các CĐV SLNA nhưng, với các CĐV xứ Nghệ, lâu nay chiến thắng và thất bại vốn dĩ đã xem như thường tình. Với họ, đôi khi chỉ cần học trò Hữu Thắng chơi tốt, thể hiện được tinh thần chiến đấu thì đó cũng là niềm vui rồi !

Di Linh – báo thể thao 24h