TheThao24.TV

Phiên bản Android

Chelsea duy trì mạch bất bại: Ngày hạnh phúc của Người đặc biệt

(Thethao24.tv) – Chiến thắng trên sân Selhurst Park không hoành tráng, thậm chí còn có chút gợn bởi chiếc thẻ đỏ của Cesar Azpilicueta nhưng Jose Mourinho đón nhận thành quả đó bằng hình ảnh của “người hạnh phúc” và một phong cách đặc biệt quen thuộc.

Mùa trước, sau thất bại 0-1 cũng chính tại sân đấu mang tên Selhurst Park khiến khả năng cạnh tranh danh hiệu của Chelsea bị giảm sút, Mourinho được hỏi đội bóng của ông thiếu yếu tố gì. Câu trả lời của cựu HLV Real Madrid rất ngắn gọn và đặc biệt, duy nhất một từ “balls” được ông viết trên cuốn sổ tay của một phóng viên. Trong cuộc họp báo sau trận đấu thứ Bảy tuần trước, câu trả lời đầu tiên của Mourinho vẫn là dòng chữ nguệch ngoạc trên cuốn sổ tay, nhưng lần này ông thêm từ “big” đằng trước “balls”.

Mou

“Trong trận đấu đó (hồi tháng 3) họ chơi tốt hơn chúng tôi”, Mourinho nói thêm nhằm giúp cánh phóng viên hiểu hơn ý của ông. “Hôm nay, từ phút đầu tiên đến phút 94 chúng tôi áp đặt trận đấu và luôn trong tình trạng kiểm soát. Tôi cho rằng chúng tôi đã chơi rất, rất tốt”. Ngắn gọn hơn cho dễ hiểu, ý Mourinho muốn truyền tải qua hai từ “Big balls” là The Blues đã đòi được món nợ từ Crystal Palace nhờ khả năng làm chủ thế trận. Mourinho nói đúng. Điều duy nhất Crystal Palace có thể tạo ra sự cân bằng với Chelsea là thẻ đỏ, khi họ kết thúc trận đấu cũng với 10 người như đối thủ.

Trước trận, trong lần đầu tiên… nói thật sau vài lần nói về chấn thương của Diego Costa, Mourinho thông báo Chelsea sẽ không có “cỗ máy ghi bàn” người Tây Ban Nha. Bất chấp việc thiếu vắng chân sút hàng đầu, Chelsea không hề cho thấy bị ảnh hưởng nhờ lối chơi kết dính, tốc độ và thông minh của các tiền vệ. Với Willian, Oscar và Eden Hazard liên tục hoán đổi vị trí và đằng sau họ là Cesc Fagregas làm nhiệm vụ điều phối, Chelsea sớm đẩy đội chủ nhà vào thế chống đỡ và hiếm khi cầm được bóng. Chiếc thẻ đỏ của Azpilicueta sau nửa giờ đồng hồ thi đấu đã gieo hy vọng cho Palace tìm bàn gỡ sau cú đá phạt tuyệt đẹp của Oscar đưa Chelsea vượt lên ngay phút thứ 6. Nhưng ưu thế về người của đội chủ nhà chỉ kéo dài được 4 phút. Chiếc thẻ vàng thứ 2 dành cho Delaney có thể ví như gáo nước lạnh dội vào ngọn lửa đang lên trong mỗi người Palace.

Mourinho đã tìm ra cách khai thác hoàn cảnh, mà như ông chia sẻ sau trận là có nói với các cầu thủ trong giờ nghỉ: “Chơi 10 đấu 10 dễ dàng hơn 11 đấu 11”. Sự sắp xếp lại của Mourinho sớm cho kết quả. Fabregas, nguồn cảm hứng của The Blues từ đầu mùa, đã thực hiện một pha phối hợp tam giác không thể chê với Hazard và Oscar trước khi xâm nhập vòng cấm và hạ gục thủ thành Speroni.

Một bầu không khí sôi động với những banner đầy tính khiêu khích đối thủ được tạo ra trên khắp khán đài Selhurst Park trong suốt trận. “Tiền bẩn của Roman khiến giải đấu của chúng ta bị nhiễm dịch bệnh” – dòng chữ của một banner được các CĐV Palace giăng lên. Nhưng không chỉ có tiền tạo ra khác biệt trong chiến tích của thầy trò Jose Mourinho. Đẳng cấp đội hình và “cái đầu” của Mourinho với khả năng biết khai thác tiềm năng của các cầu thủ đã mang đến khác biệt trên bảng điện tử.

Hiển Trần

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)