TheThao24.TV

Phiên bản Android

Everton 3-6 Chelsea: Tuyệt vời The Blues

(Thethao24.tv) – Một trận đấu chắc chắn sẽ được sẽ được lưu vào cuốn lịch sử của giải NHA vì độ hấp dẫn của nó. Khán giả thực sự bị thu hút bởi số bàn thắng và tốc độ của trận đấu. Mặc dù thua trận nhưng Everton vẫn xứng đáng nhận được lời khen vì tinh thần của họ.

>>>Manchester City 0-1 Stoke City: Cú sốc trên sân Etihad

>>>Video: Everton 3-6 Chelsea (Vòng 03, Ngoại Hạng Anh 2014/15)

>>>Burnley 0-0 Man United: Có ADM, Van Gaal vẫn chưa thắng

Nằm ngoài dự đoán ban đầu, Diego Costa vẫn ra sân ngay từ đầu, phía dưới anh vẫn là một hàng tiền vệ cực mạnh với bộ não Cesc Fabregas. Bên phía Everton vẫn là những cái tên sáng giá nhất của HLV Martinez.
Bước vào trận đấu, thật bất ngờ khi Chelsea nhập cuộc rất nhanh, họ đã vỗ mặt Everton bằng 2 bàn thắng chỉ sau có 3 phút với các pha lập công của Diego Costa ở phút thứ nhất từ pha kiến tạo thần sâu của Cesc Fabregas và Ivanovic ở phút thứ 3. Đáng chú ý, tình huống ghi bàn của Ivanovic lại ở trong tư thế việt vị nhưng trọng tài chính lại không phát hiện ra và Everton phải chấp nhận một bàn thua oan uổng.

Tiếp tục là một màn trình diễn siêu hạng của Diego Costa

Tiếp tục là một màn trình diễn siêu hạng của Diego Costa

Sau khi nhận 2 bàn thua hết sức chóng vánh, Everton không hề tỏ ra nao núng, họ ngay lập tức dồn lên và tổ chức những pha tấn công về phía khung thành Courtois. Nhiều lần khung thành của Chelsea đã rơi vào tình trạng báo động. Bên phía Chelsea họ sử dụng những đường phản công để uy hiếp khung thành Everton bằng nhãn quan chiến thuật tuyệt vời của Fabregas và khả năng di chuyển không ngoan của Costa đã khiến nhiều lần CĐV đội chủ nhà phải thót tim. Tuy nhiên, đội có bàn thắng là Everton, cầu thủ đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 là Mirallas sau một cú đánh đầu vô cùng hiểm hóc ở những phút bù giờ hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, ý thức được sự hung phấn của Everton sau bàn thắng rút ngắn tỉ số. Chelsea đã chủ động chơi tấn công ngay khi bước vào hiệp 2. Bên phía Everton họ vẫn thi đấu hết sức quyết tâm. Nhưng lần này may mắn đã đứng về phía Chelsea khi ở phút 67 từ đường đưa bóng vào của Hazard, hậu vệ Coleman đã có tình huống đốt lưới nhà rất đáng tiếc đưa Chelsea tái lập cách biệt 2 bàn. Ngay sau đó 1 phút, Everton đáp trả bằng pha lập công của Naismith sau cú dứt điểm tinh tế hạ gục thủ thành Courtois.

Matic cũng có một trận đấu rất hay

Matic cũng có một trận đấu rất hay

Lúc này, trận đấu mới đạt đến đỉnh điểm của sự hấp dẫn khi 2 đội liên tiếp có những bàn thắng. Đầu tiên là tình huống ghi bàn nâng tỉ số lên 4-2 của Matic từ một cú sút xa hiểm hóc. Sau đó đúng 2 phút, cầu thủ vào sân thay người Samuel Eto’o đã có một cú đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4, đây cũng là bàn thắng đầu tiên của Eto’o vào lưới đội bóng cũ. Ngay lập tức, ở phút 77 Chelsea đáp trả bằng bàn thắng của Ramires sau pha chích mũi giày đầy kỹ thuật ở góc hẹp.

Với bàn thắng của Ramires, các cầu thủ Everton xuống tinh thần và dễ hiểu khi họ tiếp tục nhận thêm bàn thua từ tình huống ghi bàn rất đẳng cấp của Costa. Đây cũng là cú đúp của tiền đạo người Tây Ban Nha ở trận đấu này.

Với kết quả này, Chelsea đã có 9 điểm tối đa sau 3 vòng đấu bằng những màn trình diễn hết sức ấn tượng của các tân binh như Fabregas và Costa. Họ đang chứng minh mình là ứng cử viên vô cùng sáng giá cho chức vô địch Premier League mùa giải này. Còn với Everton họ cũng xứng đáng nhận được những lời khen vì tinh thần tuyệt vời của mình.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Everton: Howard, Baines, Distin, Jagielka (c), Coleman, Barry, McCarthy(Eto’o 70′), McGeady, Naismith, Mirallas, Lukaku (Besic 89′).

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Terry (c), Cahill, Azpilicueta: Fabregas (Drogba 89′), Matic; Ramires, Hazard (Luis 83′), Willian( Obi Mikel 75′);, Costa.

Huỳnh Nam

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)