TheThao24.TV

Phiên bản Android

Tottenham Hotspur 4-0 Queen Park Rangers: Ngày trở về buồn cho Redknapp

(thethao24.tv) – Cuộc đối đầu trên sân White Hart Lane đã diễn ra với thế trận 1 chiều cho đội chủ nhà. 4 bàn thắng họ ghi được là thành quả của hàng loạt những cơ hội được tạo ra khiến cho ngày trở về đội bóng cũ của HLV Harry Redknapp biến thành một kỉ niệm đáng quên.

>>>Video: Tottenham 4-0 Queen Park Rangers (Vòng 02, Ngoại Hạng Anh 2014/15)

>>>TRỰC TIẾP: Tottenham Hotspur 4-0 Queen Park Rangers: Chủ nhà thắng dễ (Kết thúc)

>>>Ramsey là Fabregas mới?

Nhìn chung, đội hình ra sân ngay từ đầu của 2 đội không có nhiều sự thay đổi so với vòng 1. Đáng nói là bên phía QPR có sự góp mặt của tân binh đến từ Norwich Leroy Fer, anh được xếp thi đấu ngay sau bộ đôi tiền đạo Remy và Phillips.

Ngay từ những phút đầu trận đấu, 2 đội đã thi đấu rất cởi mở, thế chủ động có đôi chút nghiêng về đội chủ nhà Tottenham do sự cơ động cũng như một hàng tiền vệ chất lượng hơn. Chính vì vậy, những tiền đạo phía trên của “Gà trống” có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành thủ môn Green hơn. Và sau nhiều nỗ lực thì đến phút thứ 12 đội chủ nhà cũng tìm được mảnh lưới QPR lần đầu tiên sau pha dứt điểm bằng má ngoài khá nhẹ nhàng của Nacer Chadli, cầu thủ đã có đường kiến tạo vô cùng tinh tế là tiền đạo Adebayor.

Hàng thủ của QPR đã có màn trình diễn tệ hại trước hàng tấn công của Tottenham

Hàng thủ của QPR đã có màn trình diễn tệ hại trước hàng tấn công của Tottenham

Sau khi có được bàn thắng mở tỉ số, “Gà trống” thi đấu mỗi lúc càng mạch lạc, đối lập với đó là sự rời rạc cũng như lỏng lẻo của hàng thủ QPR. Chính vì vậy, bàn thắng thứ 2 đến với Tottenham được xem chỉ là vấn đề về thời gian. Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ bởi Adebayor và Eriksen thì “Gà trống” đã có liền 2 bàn thắng ở các phút 30 và 37 sau các pha lập công của hậu vệ Dier cùng tiền vệ Chadli. Đáng nói đây là bàn thắng thứ 2 liên tiếp sau 2 trận của tân binh Dier, còn với Chadli anh cũng có được cú đúp ngay trong hiệp 1. Kết thúc hiệp 1 tỉ số là 3-0 cho Tottenham.

Bước sang hiệp 2, HLV Redknapp có sự thay đổi ở hàng hậu vệ khi Onuoha vào sân thế chỗ cho Dunne nhưng điều đó dường như không đem lại chuyển biến cho QPR về mặt chắc chắn. Bằng chứng là việc các tiền đạo của Tottenham có rất nhiều khoảng trống để thể hiện và đến phút 65 bàn thắng thứ 4 cũng xuất hiện. Lần này người ghi bàn là Adebayor sau pha dứt điểm 1 chạm cận thành từ cú căng ngang của hậu vệ trái Rose. Đến lúc này, chiến thắng coi như đã nằm chắc trong tay “Gà trống”. Những phút cuối trận, cả 2 thi đấu khá chậm và tỉ số được giữ nguyên.

Với chiến thắng 4 sao này, “Gà trống” nhiều khả năng sẽ đứng đầu bảng sau 2 vòng tại Premier League bởi hiệu số của họ đang là +5. Một sự khởi đầu rất tốt của tân HLV Pochettino. Còn với QPR của Harry Redknapp, mặc dù có trong đội hình khá nhiều ngôi sao nhưng sẽ cần thêm thời gian để HLV tạo dựng sự ổn định trên con đường chắc một suất trụ hạng. Một ngày trở về buồn của Redknapp nhưng sẽ cho ông nhiều điều bổ ích.

Thethao24.tv

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)