TheThao24.TV

Phiên bản Android

Robinho tổ chức hiếp dâm tập thể

Sau một thời gian điều tra, tòa án Milan đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tiền đạo Robinho vì tội danh tổ chức hiếp dâm tập thể. Ngoài ra, một công tố viên cao cấp cũng bị đề nghị truy tố vì hành vi bao che, giúp ngôi sao Brazil cao chạy xa bay…

Lừa vợ về nhà để giở trò đồi bại

Theo điều tra của cơ quan công tố Milan, tháng 01/2013, Robinho cùng vợ Chris Nathaniel và 5 người bạn đi ăn tối trong một nhà hàng sang trọng tại thành phố Milan. Nhưng khác với 5 chiến hữu của tiền đạo AC Milan, nàng WAG Chris Nathaniel không hề nhận ra rằng, đôi mắt của tiền đạo từng được kỳ vọng là “Pele mới” của bóng đá Brazil cứ nhìn… hau háu vào cô gái trẻ 18 tuổi ở bàn bên cạnh.

Anh chinh copy

Robinho lập tức đưa cô vợ Nathaniel về nhà nghỉ ngơi nhưng sau đó, chân sút Milan nhanh chóng trở lại nhà hàng cùng chiến hữu lên kế hoạch “làm thịt con mồi”.

Robinho chủ động tiếp cận cô gái, nhã nhặn mời cô tới phòng VIP của mình giao lưu. Cô gái trẻ 18 tuổi cảm thấy hãnh diện vì được tiền đạo lừng danh Brazil của Milan mời nên vui vẻ tham gia tiệc vui mà không hề biết rằng, Robinho và đám bạn của anh ta đang giăng bẫy chờ cô.

Cô gái liên tục bị Robinho và 5 người bạn chuốc rượu cho tới khi… say mềm người. Chỉ chờ có thế, tiền đạo 30 tuổi người Brazil bế luôn cô gái vào một phòng trống có sẵn trong nhà hàng. Kể từ thời điểm đó, Robinho và hai người bạn nữa thay nhau hãm hiếp cô gái trong tình trạng không thể chống cự vì say rượu.

Tiền án cưỡng dâm

Khi tỉnh lại, trên người cô gái không mảnh vải che thân và thân thể cũng có nhiều thương tích, kết quả của một cuộc hãm hiếp và bạo dâm. Theo Corriere dello Sport, một nhân viên nhà hàng phát hiện ra cô gái trong tình trạng đau đớn về thể xác và hoảng loạn về tinh thần trong căn phòng VIP của nhóm Robinho trước đó nên đã gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Anh 1

Nhưng do quá hoảng loạn, phải 6 tháng sau khi vụ việc kinh hoàng xảy ra với mình, nạn nhân mới trình báo cảnh sát về việc bị Robinho cùng đám bạn “yêu râu xanh” cưỡng hiếp. Một người bạn của nạn nhân bức xúc thổ lộ với Corriere dello Sport: “Robinho là tên hiếp dâm hèn hạ. Cô ấy rất sợ hãi và hoảng loạn sau vụ hãm hiếp và phải 6 tháng sau, cô ấy mới dũng cảm tố cáo hành vi đồi bại của anh ta”.

Tháng 07/2013, các công tố viên đề nghị bắt giữ Robinho. Nhưng thẩm phán Alessandra Simion – người phụ trách nghi án tổ chức cưỡng dâm của Robinho lại hủy lệnh bắt giữ và điều tra. Lý do Robinho thoát án là gì? Theo điều tra mới nhất từ phía cảnh sát Milan, Robinho đã dùng tiền tấn để chạy án, cũng giống như vụ cưỡng hiếp vào năm 2009 tại Leeds, thời điểm Robinho còn thi đấu cho Man City.

Theo BBC, ngày 14/01/2009, Robinho cưỡng hiếp một cô gái trẻ tại hộp đêm Space và bị cảnh sát West Yorkshire bắt giam. Hồ sơ của Robinho được chuyển lên tòa án dân sự Crown Prosecution Service nhưng cựu ngôi sao Man City vẫn thoát tội ngoạn mục.

Xấu chàng, hổ ai, cô vợ Chris Nathaniel của Robinho lên tiếng bênh vực: “Robinho không phải kẻ hư hỏng. Anh ấy chỉ đam mê trái bóng và là người đàn ông của gia đình”.

12 năm tù cho Robinho?

Không thể để cho “yêu râu xanh” hại mình nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cô gái 18 tuổi quyết kiện tới cùng. Khác với viên công tố Alessandra Simion, thẩm phán Stefano Ammendola bí mật lập chuyên án, nhờ cảnh sát điều tra chi tiết và họ đã tìm được đầy đủ bằng chứng buộc tội Robinho. Đồng thời, thẩm phán Ammendola cũng đã đề nghị cơ quan công tố truy tố Alessandra Simion vì những sai lầm nghiêm trọng trong vụ Robinho.

Robinho đã bị khởi tố bị can. Một công tố viên tiết lộ với Corriere dello Sport, viện công tố đã chuyển hồ sơ cho tòa án và với tội danh tổ chức hiếp dâm, ngôi sao đang thuộc biên chế AC Milan có thể phải lãnh cái án lên tới 12 năm tù giam.

Nhưng có điều, tòa án Milan rất khó bắt Robinho phải trả án. Bởi mùa hè vừa qua, Robinho đã trở lại Brazil gia nhập Santos theo bản hợp đồng cho mượn từ AC Milan. Bởi Chính phủ Brazil và Italia không ký thỏa thuận về dẫn độ nên trong trường hợp tòa án Milan xử (vắng mặt), Robinho sẽ vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cao chạy xa bay

Robinho sẽ thoát án? Còn nhớ ngày 28/11/2011, tòa Milan từng xử cựu ngôi sao Roma và Inter là Mancini 2 năm 8 tháng tù giam vì cưỡng dâm một nữ diên viên Brazil trong bữa tiệc do Ronaldinho tổ chức tại Milan vào đầu năm 2011. Nhưng trước khi… “thấy động”, Mancini đã khôn ngoan chạy về Brazil và hiện tại, ngôi sao chạy cánh 34 tuổi người Brazil này vẫn đang thi đấu ở xứ Samba cho America-MG.

Robinho không có tên trong chính sách nhân sự của HLV Filippo Inzaghi nên được Milan đẩy về Santos theo bản hợp đồng cho mượn một năm. Nhưng theo một công tố viên, nhiều khả năng tiền đạo này đã nhận thấy nguy cơ bị truy tố nên chủ động xin hồi hương. Và dĩ nhiên, khi hạn hợp đồng cho mượn 1 năm kết thúc, Robinho cũng chẳng dại trở lại Milan để… vào tù.

Nàng WAG Chris Nathaniel nói: “Robinho là người đàn ông của gia đình”. Nhưng trong một cuộc trò chuyện về bóng đá Brazil năm 2009, Vua bóng đá Pele lại thẳng thắn phê phán những thói xấu và lối sống thác loạn của Robinho cùng những ngôi sao khác. Vì theo Pele: “Những cầu thủ như Robinho đang làm xấu hình ảnh bóng đá Brazil”. Nhưng thay vì xấu hổ trước lời chỉ trích của tiền bối, Robinho lại công kích ngược Vua bóng đá: “Ông có giỏi thì về nhà dạy thằng con ông, trước khi lên tiếng dạy thiên hạ”. Câu nói hỗn hào của ngôi sao Milan hàm ý ám chỉ cậu quý tử Edinho của Pele đang phải trả án 33 năm tù vì hoạt động băng đảng và buôn bán ma túy.

Bồ cũ Dinho muốn Robinho trả án

Trả lời phỏng vấn báo chí Italia ngày hôm qua, người mẫu kiêm diễn viên “cấp 3” Sara Tommasi lên tiếng công kích Robinho là gã đàn ông hèn nhát và muốn ngôi sao Milan phải trả án vì những hành vi mà cô cho là “không đáng mặt đàn ông”. Sara Tommasi từng là bồ nhí của cựu ngôi sao Milan, Ronaldinho và cũng là mỹ nhân nổi bật trong các bữa tiệc thác loạn kiểu Bunga – Bunga của ông chủ Milan, Silvio Berlusconi.

 Tân Phong

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)