Ryan Giggs: Cả vú lấp miệng em

(Thethao24.tv) – Khi hay tin ông anh Ryan Giggs được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền của Manchester United, cậu em khờ khạo Rhodri Giggs đã lên tiếng chúc mừng, nhưng cũng không quên chửi khéo ông anh là loài “chó má và sâu bọ”.

Tại sao Ryan Giggs vẫn có thể chơi bóng ở tuổi 40 ?

David Moyes cảm ơn tất cả, trừ…

Bồ cũ Giggs khỏa thân mừng sinh nhật

Giggs lên “sếp” ở M.U làm cho Rhodri Giggs được… thơm lây. Trên cộng đồng mạng xã hội Twitter, có những CĐV hỏi Rhodri – cầu thủ hiện đang thi đấu cho FC United of Manchester: “Rhodri, anh đồng ý hay phản đối Ryan được bổ nhiệm?” hay “Ryan sẽ thành công?”… và câu trả lời của Rhodri là “yes”. Nhưng cậu em nhà Giggs lại miêu tả ông anh huyền thoại của mình là “chó má, sâu bọ và cặn bã”. Rohdri còn mỉa mai trả lời một fan hâm mộ rằng: “Nếu tôi đến M.U làm trợ lý cho Ryan, chắc lương tôi cao lắm”.

Anh chinh 1

 Imogen Thomas

Rhodri làm sao quên được mối thù anh trai, khi mà huyền thoại M.U – như lời Rhodri, vẫn chưa lên tiếng xin lỗi anh sau bê bối loạn luân trong suốt 8 năm. Thay vào đó, Giggs anh lại lớn tiếng yêu cầu Giggs em cô vợ Natasha – một cô vợ chốn chúa lộn chồng, nếu không thì… không anh em gì sất.

Người đẹp Imogen Thomas cũng chẳng lạ gì cái thói “cả vú lấp miệng em” của Giggs. Bởi khi mối quan hệ vụng trộm với cô cựu Hoa hậu xứ Wales nổ ra hồi tháng 04/2011, Ryan Giggs nhanh chóng dùng tiền bịt miệng báo chí bằng luật đời tư, sau đó còn kiện Imogen lên tòa án tối cáo tội “tống tiền” để “đánh lạc hướng dư luận”. Tuy vậy, đầu năm 2012, Imogen được minh oan, bộ mặt thật của Giggs lại lòi ra.

120805

Ryan Giggs

Cha của Imogen Thomas gọi Ryan Giggs là “thằng hèn”. Người đẻ ra Giggs, ông Danny Wilson cũng mắng huyền thoại M.U là “thằng mất dạy” và ông muốn “tát cho nó một cái”.

Nhưng Wilson không thể tát Giggs, vì cha con họ đã vài chục năm không nhìn mặt nhau. Giggs không quan tâm tới Wilson, người cha đang bị ung thư tiền liệt tuyến sống chết ra sao. Rhodri chua chát nói: “Ryan thậm chí còn không biết cha chúng tôi bị ung thư nặng. Nhưng có lẽ anh ta không nên biết, anh ta đã phát nát gia đình chúng tôi, thế là đủ quá rồi”.

 

Sỹ Đoan