TheThao24.TV

Phiên bản Android

Inzaghi “tư thông” với bà chủ nhỏ Milan

(Thethao24.tv) –Barbara Berlusconi và Filippo Inzaghi vừa ủy quyền cho luật sư riêng kiện các phương tiện truyền thông xứ Mỳ ống loan tin hai người cặp bồ với nhau. Nhưng không có lửa, sao có khói? Nếu Inzaghi là một gã Don Juan có hạng thì Barbara cũng bị gọi là người đàn bà lăng nhăng.

Barcellona Milan Uefa Champions League 2013-2014

Bà chủ nhỏ Milan “đi đêm” với HLV trưởng
Sau khi Filippo Inzaghi ngồi lên ghế HLV trưởng của AC Milan, anh luôn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của bà chủ nhỏ Barbara Berlusconi. Khi đội bóng thi đấu bệ rạc khiến chiếc ghế của Inzaghi lung lay dữ dội, chính Barbara là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ “Siêu Pippo”. Kể từ đó, truyền thông Italia bắt đầu nghi ngờ bà chủ nhỏ của Milan dành sự ưu ái đặc biệt cho Inzaghi. Một số tờ báo và trang web ở Italia đã cất công điều tra rồi khẳng định tình yêu mới của cô ba nhà Berlusconi chính là Filippo Inzaghi.
Theo ghi nhận của tờ Oggi, tần suất hai người đi cùng nhau ngày càng tăng kể từ khi Inzaghi làm HLV trưởng Milan. Không những thế, một số nhân viên làm việc ở San Siro còn cho biết Barbara và Inzaghi rất hay mỉm cười và trao cho nhau những ánh mắt tình tứ ngay trước mặt mọi người. Mỗi lần tới sân tập, bà chủ nhỏ lại rủ ông thầy vào phòng làm việc riêng, đóng kín cửa để bàn chuyện chuyên môn. Nhưng chuyên môn có gì bí mật mà ngày nào hai người cũng phải bàn riêng? Những người nhiều chuyện chỉ bụm miệng cười mà nói rằng: “Bàn chuyện gì chứ. Hú hí với nhau thì có”.
Thậm chí, còn có tin đồn bà chủ nhỏ của Milan thường xuyên rủ Inzaghi về nhà “tâm sự riêng” thâu đêm suốt sáng. Khi muốn đổi gió, hai người sẽ dẫn nhau vào một khách sạn nằm ở ngoại ô Milan để tránh sự soi mói của cánh săn ảnh. Hai tạp chí Vero và Vista khẳng định Barbara đã phải lòng ông thầy đào hoa, lịch lãm của Milan. Inzaghi vừa chia tay người đẹp Alessia Ventura, còn cô ba nhà Berlusconi cũng đang cô đơn sau khi bỏ anh chàng sinh viên kinh tế Lorenzo Guerrieri. “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, hai người có yêu nhau cũng là chuyện bình thường.
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã
Sở dĩ các tờ báo lá cải xứ Mỳ ống dám đồn đoán Inzaghi và Barbara “dan díu” với nhau bởi trong quá khứ hai người đều lỡ mang tiếng là kẻ lăng nhăng.
Trong suốt chiều dài sự nghiệp, cựu tiền đạo Milan từng tán đổ hàng tá chân dài nóng bỏng như siêu mẫu Eva Herzigova, Alessia Fabiani, Aida Yespica, Samantha De Grenet, MC Ilaria Damico, siêu mẫu Magda Gomes, Eugenie Doretskaya,… Vẻ ngoài bóng bẩy, phong cách đàn ông, lịch lãm của Inzaghi đã khiến các cô nàng đổ như ngả rạ. Tuy nhiên, HLV trưởng Milan lại là một gã Don Juan có hạng.  Anh chẳng thể ở bên cạnh người đẹp nào quá lâu dù không ít lần “Siêu Pippo” đã có ý định “ghi bàn” rồi cưới. Gần nhất, ông thầy đa tình của Milan chính thức dứt tình với MC Alessia Ventura sau nhiều lần tan rồi hợp, hợp rồi tan. Theo tờ Novella 2000 và Tuttosport, Inzaghi bỏ Alessia để chạy theo Bianca Atzei – một ca sĩ mới nổi ở Italia.
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”, Barbara Berlusconi cũng là một người đàn bà lăng nhăng. Dù đang có một cuộc sống hạnh phúc với Giám đốc ngân hàng JPMorgan Chase, George Valaguzza và 2 người con, Barbara vẫn lén lút hẹn hò với Alexandre Pato. Cô giở đủ mọi chiêu trò để ép George ly hôn và công khai đến với Pato. Nhưng sau đó, cô ba nhà Berlusconi lại liên tục phản bội “Vịt con”, quan hệ với một người đàn ông tên Pietro Fiocchi khi tiền đạo Brazil trở về quê nhà khoác áo Corinthians. Vài tháng sau khi chia tay, Barbara chính thức tuyên bố hẹn hò với một phi công trẻ khác là anh chàng sinh viên kinh tế điển trai, vạm vỡ Lorenzo Guerrieri. Xinh đẹp, quyến rũ và đầy quyền lực, ái nữ nhà Berlusconi sẽ còn bao nhiêu cuộc phiêu lưu tình ái nữa thì không ai biết được.
Cô ba vác đơn đi kiện
Người phát ngôn của Milan đã khẳng định với hãng thông tấn ANSA rằng: “Barbara Berlusconi và Filippo Inzaghi đã ủy quyền cho luật sư riêng của họ khởi kiện các phương tiện truyền thông đã tung tin đồn về một mối quan hệ không tồn tại. Thông tin trên hoàn toàn không đúng sự thật và là sản phẩm của sự bịa đặt”.
Đây không phải chuyện đùa mà là danh dự của cô ba nhà Berlusconi. Dù Silvio Berlusconi không còn là Thủ tướng Italia thì gia đình ông vẫn là một trong những dòng họ quyền lực nhất xứ Mỳ ống. Khi cần thiết, ông vẫn có thể dựa vào các mối quan hệ để tống bất kỳ kẻ nào vào tù nếu họ dám bôi nhọ danh dự của con gái ông.
Trong trường hợp này, các tờ Oggi, Vero, Vista,… tỏ ra yếu thế hơn hẳn. Điều quan trọng nhất là bằng chứng để vạch trần mối quan hệ của Barbara và Inzaghi thì họ chưa có. Tất cả vẫn là tin đồn và tòa án sẽ tuyên bố họ là những kẻ bịa chuyện nhằm bôi xấu bà chủ cùng HLV trưởng Milan. Vụ này xem ra sẽ còn lôi thôi to.


 Hữu Mạnh

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)