nem cao su lien a nem cao su kim cuong nem cao su van thanh nem cao su nam linh chi han quoc nem bong ep gia re nem cao su trung tam gia su

Đặt cửa Leicester vô địch... do say rượu

Trong cuộc phỏng vấn trước vòng 26 Premier League cuối tuần này, Leigh Herbert – CĐV Leicester tiết lộ lý do giúp anh có cơ hội phát tài chỉ với 5 bảng.

Leigh Herbert đã trở nên nổi tiếng, từ lúc CĐV này bỏ ra 5 bảng để đặt vào “cửa” Leicester vô địch Premier League 2015/16 với tỷ lệ 5.000/1 (đặt 1 ăn 5.000) mà nhà cái William Hill mời chào hồi Hè năm trước. Bởi nếu chủ sân King Power đăng quang vào tháng 5 này, Herbert sẽ bỏ túi 25.000 bảng. Trong cuộc phỏng vấn mới đây do một trang mạng thực hiện, CĐV 39 tuổi này đã “bật mí” nguyên nhân dẫn tới quyết định hiếm thấy này.

Leigh Herbert

Anh nghĩ gì trong đầu khi quyết định đặt cược? Đấy là quyết định nghiêm túc hay chỉ đùa cho vui?

Đó là ngày Leicester bổ nhiệm Claudio Ranieri làm HLV. Lúc ấy, tôi bảo với bà xã rằng ông này là HLV giỏi. Suy nghĩ ấy theo tôi suốt cả ngày. Đến tối hôm ấy, chúng tôi ngồi trong lều nơi tôi bắt đầu uống rượu và hút xì gà. Cho tới lúc đó, tôi chưa từng đánh bạc. Chính xác là chưa từng cá cược thật sự bao giờ. Thế nhưng, tôi bỗng tự hỏi: Chẳng rõ tỷ lệ cược vô địch của Leicester là bao nhiêu?. Tôi nhắn máy hỏi bạn rồi nhìn tin hồi đáp. 1 ăn 5.000? Khả năng phải thấp hơn rất nhiều chứ nhỉ. Vậy chơi thôi! Bởi chúng ta đều biết, Leicester có HLV mới, chưa kể vừa đá rất tốt ở nửa cuối mùa trước để trụ hạng. Vì thế, trong tình trạng chếnh choáng hơi men, tôi tin rằng mình suy nghĩ rất nghiêm túc!

Trước lúc cá cược, trước lúc Ranieri tới và trước lúc nốc rượu, anh kỳ vọng Leicester leo cao tới đâu ở mùa này?

Thoạt đầu, tôi chỉ mong Leicester đứng giữa bảng, hoặc có thể nhỉnh hơn chút so với mùa trước.

Xem ra, anh có bàn tay của vua Midas chạm vào thứ gì là chúng hóa vàng. Vậy anh có thể đưa ra dự báo nào ở đợt trận cuối tuần này cho mọi người tham khảo hay không?

Nhiều người cứ nhờ tôi tư vấn suốt, nhưng tôi thật sự không đảm bảo nhé. Dù vậy, tôi đúng là đoán khá tốt mấy tuần qua. Tôi đoán Leicester thắng Man City đúng 3-1. Cuối tuần này, tôi đồ rằng Leicester thắng Arsenal 2-0.

Leicester City

Cho dù không vô địch Premier League, Leicester nhiều khả năng sẽ dự Champions League mùa sau. Anh có dám đặt cược cho “Bầy cáo” ở đấu trường châu Âu?

Tôi sẽ đặt họ vô địch. Sao lại không chứ?

Leicester từng trụ hạng rất ngoạn mục mùa trước. Đến mùa này, anh dự đoán các đội nào phải rớt hạng?

Trong 3 suất xuống hạng, tôi điểm mặt Newcastle và Swansea, nhưng có cảm giác Aston Villa sẽ đào thoát ngoạn mục như Leicester mùa trước. Họ vừa thắng vòng trước, phải không nào?

Trở lại với cuộc đua vô địch Premier League, anh có muốn đợi tới cuối hay sẽ "nghỉ chơi" sớm?

Đúng rồi, tôi sẽ đợi tới tận cùng. Từ hôm qua tới giờ, William Hill tỏ ra quá bịp bợm. Họ gửi tin nhắn đề nghị tôi ăn non. Họ mời chào tôi khoản thưởng 6.500 bảng. Thật cám dỗ. Quá cám dỗ.

Theo Rupert Adams – người phát ngôn của William Hill, Leigh Herbert là 1 trong 12 người đặt Leicester vô địch với tỷ lệ 1 ăn 5.000. Người có khả năng hốt bạc nhiều nhất là một khách hàng ở Guildford đặt 75 bảng để có thể thắng tới 140.775 bảng. Và Rupert nói đùa: “Vì lý do tài chính, chúng tôi không thể làm CĐV Leicester. Bởi nếu họ vô địch Premier League, chúng tôi phải thanh toán 2 triệu bảng. Tuy nhiên, chúng tôi không ghen ghét Leigh, mà chỉ cảm thấy đây là một nỗi sợ hãi tuyệt vời”.

THIÊN TỨ

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Vũ Quang Huy

Giấy phép số 91/GP-TTDT do bộ thông tin & truyền thông cấp ngày 09-05-2011

Địa chỉ tòa soạn: 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 79 Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 32669666 - Fax: (04) 39429189

Email: baothethao24h@sport24h.com.vn

Powered by Netlink Tech