“Cậu bé hư” Tomic giải tỏa cơn khát

Sau những vụ lộn xộn và rắc rối với cảnh sát, Bernard Tomic bất ngờ chơi cực hay tại giải Claro Open Colombia. Tay vợt người Australia đánh bại đối thủ người Pháp Adrian Mannarino sau 3 set với các tỷ số 6-1, 3-6, 6-2 để bảo vệ thành công chức vô địch tại giải đấu ở Colombia.

Đây mới là danh hiệu thứ 3 trong sự nghiệp của Tomic và tất cả đều diễn ra trên mặt sân cứng. Nhờ đó mà tay vợt 22 tuổi đã tăng 4 bậc lên vị trí số 25 thế giới và vẫn là số 1 của quần vợt Australia.

18chan

Nếu tiếp tục thi đấu tốt trong mùa sân cứng Bắc Mỹ trong tháng 8, có thể Tomic còn vượt qua cả vị trí tốt nhất trong sự nghiệp là số 24 thế giới vào tháng 6 năm nay. Dù vậy có một điều đặc biệt là cứ lần nào Tomic gặp rắc rối bên ngoài sân đấu là tay vợt sinh năm 1992 lại chơi tốt. Năm ngoái Tomic cũng bị cảnh sát bắt vì chạy xe quá tốc độ.

L.N