Chàng trai tử nạn vì “Mắt diều hâu”

Giải quần vợt tại Vũ Hán, Trung Quốc trong ngày hôm nay đã đi tới vòng bán kết nhưng kể từ đầu giải, ban tổ chức giải đấu đã quyết định không sử dụng hệ thống định vị “Mắt diều hâu” – Hawk eye.

Lý do vì một trong những thành viên tham gia lắp đặt và điều khiển “Mắt diều hâu” đã gặp tai nạn và qua đời trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu. Robin Llyr Evans, một chàng trai đến từ Llanbedrog, phía Tây Bắc xứ Wales đã bị ngã từ trên cao và không qua khỏi.

Chàng trai tử nạn vì “Mắt diều hâu”Dù vậy phía ban tổ chức giải Vũ Hán từ chối không đưa ra chi tiết về vụ tai nạn và đến thời điểm này gia đình của Evans cũng chưa biết tường tận vụ việc của con trai mình. Chàng trai mới 21 tuổi này được đánh giá là một trong những nhân viên tài năng đặc biệt khi sớm khẳng định được bản thân và đang là đội trưởng của đội ngũ điều hành hệ thống “Mắt diều hâu” tại giải Vũ Hán.

L.N