Arsenal: Đã có hậu phương, nay lo tiền tuyến

Tròn 1 tháng đến sân Emirates, Petr Cech đã cho thấy anh hoàn toàn có thể là “hậu phương” vững chắc của Arsenal. Vậy thì bây giờ, Arsene Wenger còn ngại gì mà không chi tiền để lo khâu “tiền tuyến”. Đừng để hàng công chỉ ghi được… 1 bàn như trước Chelsea.

Nếu không có Petr Cech trổ tài nhiều lần ở trận tranh Community Shield mới đây, rất khó để Arsenal giữ được sạch lưới trước Chelsea. Ở tuổi 33, Cech vẫn phản xạ tốt, cứu thua cừ khôi, ra vào hợp lý và tất nhiên, khi có được một sự bảo vệ an toàn ấy thì tinh thần cả đội lên cao hơn – một hiệu ứng dây chuyền. Mới chỉ 30 ngày thôi nhưng những gì đôi găng người CH Czech trình diễn phần nào muốn nói đây là bản hợp đồng đem đến nhiều thành công. Arsenal chỉ phải bỏ ra 11 triệu bảng cho thương vụ này. Đó cũng là tổng số tiền Arsenal chi tiêu trong phiên chợ hè 2015 đến nay.

Tuy nhiên, không phải lúc nào Arsenal cũng giỏi giang và may mắn với số tiền nhỏ mà có được sự hiệu quả như thế. Về bản chất thương mại, giá trị vẫn tỷ lệ thuận với đồng tiền. Và đây là lí do họ buộc phải chấp nhận hi sinh tài chính nhiều hơn nữa để thu hút nhân tài, thay vì cứ bỏ công sức tìm kiếm những mặt hàng rẻ nhưng đòi hỏi phải chất lượng. Điều này là rất khó.

Đã có hậu phương, nay lo tiền tuyến
Karim Benzema

Thế nên, hiện tại nếu Arsenal cảm thấy Karim Benzema là mặt hàng bổ sung lý tưởng cho đội bóng thì họ nên nhanh chân tiếp cận và đàm phán để đưa tiền đạo người Pháp về sân Emirates. Đây là mẫu trung phong giỏi, có kỹ năng và phẩm chất ngay từ khi còn trẻ và đã được thử thách qua thời gian. Việc Benzema không ghi được nhiều bàn thắng ở Real Madrid đơn giản là do anh phải hi sinh vùng hoạt động. Trái lại, nếu được ưu tiên chọn vị trí và nhiệm vụ sở trường cũng như nhận được sự hỗ trợ tốt thì Benzema sẽ đóng góp được nhiều hơn. Trong trường hợp không phải là cái tên Benzema thì Arsenal cũng nên tìm đến một chân sút đẳng cấp tương tự.

Vì Arsenal bây giờ thực sự đang yếu khâu tiền tuyến. Điển hình như chiến thắng trước Chelsea, khi đã yên tâm có Petr Cech bao bọc khung gỗ và nếu Arsenal có một chân dứt điểm tốt thì họ đã có thể thắng Chelsea với tỷ số cách biệt lớn hơn. Sự có mặt của ngôi sao đó sẽ giải quyết vấn đề ghi bàn của đội bóng, đồng thời cũng giúp”Pháo thủ” tự tin mà hướng đến chức vô địch. Một đội muốn vô địch là phải biết cân bằng: Hậu phương chắc, tiền tuyến giỏi.

Vấn đề là Wenger liệu có đủ tỉnh táo để nhận ra tầm quan trọng ấy hay ông đang tin tưởng một cách phi lý rằng, đã có Petr Cech thì ông không cần phải ký thêm những tấm… Séc?

ĐĂNG TÚ