Barca: Rồi Leo cũng bị ruồng bỏ?

Barca đã quen với việc Messi buồn, và luôn đáp ứng bằng cách tăng lương cho anh. Nhưng lần này nỗi buồn của Messi có thể đã được Barca kiểm soát, và sẵn sàng bán anh khi thích hợp.

Lionel Messi từng chỉ trích Phó Chủ tịch Javier Faus “đã biến Barca thành một doanh nghiệp, hơn là đội bóng”. Đó là sự thật. Javier Faus và các quan chức Barca hiện nay đang cho CLB hoạt động theo cách của một công ty thương mại.

Mục đích của Barca là chinh phục danh hiệu và kiếm tiền. Trong những mùa giải thất bại trên sân cỏ, việc kinh doanh vẫn phải được đảm bảo.

Barca: Rồi Leo cũng bị ruồng bỏ?Với phương thức hoạt động ấy, Barca sẽ không giữ lại những gì đã hết giá trị khai thác. Messi đã 28 tuổi, và sự nghiệp đỉnh cao của anh không còn kéo dài lâu nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa, Barca có thể sẽ bán Messi trong tương lai gần.

Hiện tại, Barca tốn mỗi năm 41,5 triệu euro vì Messi, gồm lương và thuế thu nhập cá nhân lên đến 53%. Khi Messi đi qua độ tuổi 30, độ dẻo dai sẽ giảm, và thể lực cũng vậy. Barca có thể làm mọi thứ để giữ chân một Messi đỉnh cao, nhưng họ không cần một Messi “bô lão”.

Hãy nhìn gương Xavi Hernandez. Sau khi khai thác hết giá trị, Barca tạo cho Xavi cảm giác của một người thừa và tự nguyện ra đi. Người ta chỉ nói đến việc Xavi ra đi trong vinh quang, nhưng rõ ràng chính Barca ruồng bỏ anh. Ruồng bỏ nhưng vẫn giữ được tiếng thơm, khác với Real Madrid.

Giá trị của biểu tượng ư? Đến Xavi còn không được kết thúc sự nghiệp ở Nou Camp, thì Messi làm gì có cơ hội ấy. Với Barca, Messi đơn giản là một lính đánh thuê ngoại quốc.

Barca đang âm thầm nuôi dưỡng Neymar thành thủ lĩnh mới, và Messi nên xác định tương lai mới ngay từ lúc này không phải là sớm.

Kim Ngọc