CĐV Việt Nam: “Không thấy tiếc, vì xứng đáng”

Dù phải bỏ ra số tiền không nhỏ để vào sân song hầu hết khán giả có mặt ở Mỹ Đình đều cảm thấy mãn nhãn, khi chứng kiến tận mắt các ngôi sao Man City thể hiện đẳng cấp thế giới của mình.

Với mong muốn được một lần “mục sở thị” thầy trò Pellegrini thi đấu, anh Trần Ngọc Đức 31 tuổi ở Quận Bình Tân (TP.HCM) đã bay ra Hà Nội từ 1 ngày trước. May mắn được một người bạn giúp đỡ, CĐV nhiệt thành này đã sở hữu tấm vé có giá trị 1,8 triệu đồng để vào sân theo dõi trận đấu.

CĐV Việt Nam: "Không thấy tiếc, vì xứng đáng"

“Ngoài tình yêu với trái bóng tròn thì lý do tôi quyết định bay từ TP.HCM ra đây xem trận đấu này là bởi muốn một lần xem các ngôi sao hàng đầu của giải NH Anh thi đấu. Tôi là fan hâm mộ của Silva, Sterling… nên cũng háo hức xem các thần tượng của mình thi đấu ngoài đời như thế nào”, anh Đức bộc bạch.

“Xem họ đá sướng mắt và rất đã. Chẳng có gì phải chê trách hay có gì không hài lòng về màn trình diễn đẳng cấp của Man City cả. Bỏ ra một khoản tiền rất lớn để đến sân theo dõi trận đấu này nhưng tôi không hề cảm thấy tiếc mà thấy xứng đáng. Quá xứng đáng là khác, khi những cơ hội để một lần trong đời xem những trận đấu như này có lẽ là không nhiều.

Họở đẳng cấp cách xa mình, ĐTVN đá tự tin và chơi được như thế cũng là thành công rồi. Đừng quan trọng tỷ số thắng thua mà hãy nhìn vào sự cống hiến, màn trình diễn của 2 đội, khi trận đấu này giống như ngày hội thực sự…”, anh Đức bày tỏ góc nhìn của mình về trận thua thậm của ĐTVN.

Tú Phạm