Chuyển nhượng David De Gea đổ bể: Chậm 1 phút, đứt cả mùa

Vụ chuyển nhượng thủ môn đắt giá thứ 2 trong lịch sử: 29 triệu bảng, cuộc đào tẩu của David De Gea từ Man Utd về Real Madrid vào phút chót đã “bể sô” khiến không ít tờ báo bị một phen tẽn tò. Giờ một loạt câu hỏi đặt ra là liệu có hay không “bàn tay phá hoại”, Man Utd và Real CLB nào bị thiệt hại nhiều hơn và sau cùng liệu FIFA có thể dàn xếp giúp De Gea thoát khỏi cơn ác mộng tù giam lỏng ở Old Trafford?

Tay ải tay ai?

Thế giới bóng đã đã được một phen ngã ngửa, sau khi tất cả đã nghĩ David De Gea sẽ về Real Madrid thì nó “bể sô” phút chót. Real Madrid chỉ trích Man Utd gửi lại hồ sơ thủ tục quá muộn, chỉ sớm… 1 phút so với thời hạn chót chuyển nhượng ở TBN là 00h00 ngày 01/09 theo giờ TBN (23h00 ngày 31/08 theo giờ Anh) được LFP (Cơ quan quản lý hai giải đấu cao nhất TBN) ấn định, khiến họ trở tay không kịp. Thêm nữa, bộ phận tiếp nhận của LFP khẳng định “file hồ sơ Man Utd gửi đến… không thể đọc được” và nó đến muộn… 1 phút. Tuy vậy, Man Utd cũng giãy nảy phản đối và tuyên bố sẵn sàng chưng ra bằng chứng cho thấy đã gửi hồ sơ sang TBN sớm hơn nhiều, căn cứ vào việc họ đệ trình thủ tục lên hệ thống quản lý chuyển nhượng của FIFA (ITMS). Rõ ràng, vụ chuyển nhượng tưởng như đáng chú ý nhất trong ngày cuối rốt cuộc chỉ có thể gói gọn trong cụm từ: “Nực cười” – như tờ AS, giật tít trên trang 1 số ra hôm qua.
Chuyển nhượng David De Gea đổ bể: Chậm 1 phút, đứt cả mùaCó thể, đây không phải vụ chuyển nhượng duy nhất trục trặc vì giấy tờ, vấn đề máy móc – mà tờ Telegraph châm biếm rằng máy tính của các bên liên quan chắc sử dụng… hệ điều hành Windows 95 nên mới ì ạch đến thế. Hồi đầu năm nay cũng ghi nhận vụ chuyển nhượng tiền đạo Bryan Ruiz từ Fulham tới Levante bị trục trặc vì vấn đề thủ tục giấy tờ và máy tính. Nhưng trường hợp của De Gea rất khác. Thương vụ này quan trọng, đắt giá hơn nhiều, đủ để không cho phép những sai lầm kỹ thuật thô thiển phát sinh. Có chăng, chỉ có thể nói quá đen đủi cho De Gea. Và nếu nó gieo vào đầu Real ý nghĩ rằng Man Utd đã chơi họ một vố đau điếng, nhằm trả thù cho việc “Quỷ đỏ” không mua được Sergio Ramos thì cũng dễ hiểu.

Chậm 1 phút, đứt cả mùa

Về lý thuyết, FIFA có thể can thiệp giải quyết một khi Man Utd muốn xác nhận rằng họ đã gửi hồ sơ thủ tục cả cho cơ quan này lẫn phía LFP trước thời hạn chót, và Real cũng kiến nghị cho phép được mua cầu thủ bên ngoài khung thời gian chuyển nhượng vì… lỗi thao tác kỹ thuật khi gửi giấy tờ thủ tục. Nhưng sau cùng, vào chiều qua Real quyết định không trình sự vụ lên FIFA. Đó là dấu chấm hết chính thức cho một trong những vụ chuyển nhượng ầm ỹ nhất trong hè. Và giờ thiệt hại để lại không chỉ Real mà Man Utd cũng phải gánh chịu.

Chậm 1 phút, đứt cả mùaThật vậy! Với “Quỷ đỏ”, họ sẽ mất 29 triệu bảng (tính gộp cả Kaylor Navas) phí chuyển nhượng, mà nhìn lại con số 18 triệu bảng họ từng bỏ ra mua De Gea từ Atletico thì mức lãi 11 triệu bảng coi như bay hơi. Tệ hơn, do hợp đồng giữa hai bên hết hạn cuối mùa nên CLB sẽ không thu được 1 xu khi De Gea ra đi vào hè 2016. Còn khả năng De Gea đi vào tháng 01 tới và Man Utd vớt vát được chút ít cũng rất thấp. Với Real, mối nguy hại đó là họ không có một chốt chặn đáng tin cậy trong khung gỗ. Navas chỉ là giải pháp dự bị còn Kiko Casilla, TM mới đến từ Espanyol với phí 6 triệu euro còn lâu mới là “Casillas mới” dù chỉ thiếu chữ “s” ở cuối họ. Rõ ràng, đây là đòn nặng giáng vào ngân sách tài chính của Man Utd, càng giúp kình địch Man City với túi tiền rủng rỉnh cười khẩy vui sướng. Và hẳn Real cũng nghe thấy tiếng cười mỉa của Barca ở sau lưng, bởi đội bóng xứ Catalan thậm chí có 2 thủ môn chất lượng để sử dụng luân phiên. Đau thế là cùng!

LƯƠNG ANH

Bể sô như thế nào?

+ 23h00 (31/08, giờ TBN): Trên website của LFP vẫn chưa hề xuất hiện thông tin vụ chuyển nhượng De Gea.

+23h30: Thời điểm được cho là Man Utd và Real chốt xong phí chuyển nhượng De Gea, nhưng Kaylor Navas chưa chịu chuyển sang Manchester như là một phần thỏa thuận, khiến cuộc đàm phán chưa hoàn tất. Chỉ khi HLV Van Gaal đảm bảo suất bắt chính cho Navas, mọi chuyện mới ổn thỏa.

+23h59: Thời điểm mà Real nói rằng họ nhận lại hồ sơ vụ chuyển nhượng Man Utd đã ký vào và gửi trở lại TBN. Như thế, dù quá gấp không thể nộp ngay cho LFP thì nó vẫn nên xem như là “hợp lệ”.

+00h01 (ngày 01/09, giờ TBN): Thời điểm mà giấy tờ thủ tục của Man Utd được gửi đến Real, như truyền thông TBN tiết lộ. Nó đã qua mốc 00h00 nên không hợp lệ.

+00h05: Có thông tin Real đã xin gia hạn 5 phút, nhưng LFP từ chối.

+00h28: Như tờ AS tiết lộ, giấy tờ thủ tục vụ chuyển nhượng xác nhận vụ chuyển nhượng De Gea được Real chuyển đến LFP chậm tới 28 phút

FIFA nói gì?

“Các CLB bắt buộc phải cung cấp số liệu, tài liệu và các hình thức chi trả liên quan đến vụ chuyển nhượng trên hệ thống ITMS. Nếu các bên đã thỏa thuận xong từ trước, thao tác này chỉ mất 7-10 phút là hoàn thành”, Mark Goddard, TGĐ phụ trách bộ phận quản lý chuyển nhượng của FIFA tuyên bố trên kênh ESPN, như để khẳng định vụ chuyển nhượng David De Gea có thể được thông qua rất nhanh trên hệ thống. Như thế, vướng mắc chỉ nằm ở phía LFP?

Thương vụ David De Gea: Quả chuối mà biết nói năng

Hai thương vụ Martial – De Gea: Man Utd như con rối của Mendes

Man Utd: Chọn De Gea hay… “vái sống” Valdes