“Cú sốc” Anthony Martial: Bơ vơ ở Old Trafford

Ngày xửa ngày xưa, chúng ta sống trong cái thời còn rất thơ ngây, cái thời mà nếu một CLB quyết định bỏ ra số tiền rất lớn là 35 triệu bảng cho một cầu thủ, tất cả đều biết anh ta là ai. Và rồi Anthony Martial xuất hiện và thay đổi tất cả.

Theo bước Ro-Ro?

Thông tin Man Utd đưa ra đề nghị 36 triệu bảng cho tiền đạo 19 tuổi đang khoác áo Monaco chắc chắn không làm nhiều CĐV quan tâm bởi vì họ đều không biết Martial là ai.

Một điều chắc chắn là Martial đến Old Trafford cùng với sự hoài nghi và sức ép rất lớn của bản hợp đồng 36 triệu bảng. Trước anh, Cristiano Ronaldo, 17 tuổi, và Wayne Rooney, 18 tuổi cũng khoác áo Man Utd khi còn trẻ nhưng ở thời điểm đó, họ được thành công của đội bóng và được Alex Ferguson bao bọc. Còn Martial hiện tại không có gì.

Bơ vơ ở Old TraffordĐể thấy rõ hơn, bất chấp những bàn thắng được ghi trong các trận chung kết Champions League, những kỷ lục nối dài vô tận, một trong số các thống kê mà chẳng ai còn nhớ ở Ronaldo là anh chỉ ghi được 15 bàn thắng trong hai mùa giải đầu tiên tại Man Utd.

So với cầu thủ người Bồ Đào Nha, Rooney, tiền đạo đánh dấu màn ra mắt Red Devils ở tuổi 18 bằng một hat-trick vào lưới Fenerbahce sau khi rời Everton vào năm 2004 với giá 27 triệu bảng, đạt thành tích tốt hơn, với 36 bàn thắng trong hai mùa giải đầu tiên tại Old Trafford.

Thế nhưng, trong khi Ronaldo không có được sự ổn định trong những mùa bóng đầu ở Man Utd, sự phát triển của anh được giúp sức nhờ nhiều đồng đội tài năng như Ruud van Nistelrooy, Paul Scholes, Ryan Giggs, Rio Ferdinand và Roy Keane. “Ronaldo không được chú ý nhiều khi cậu ta đến đây, trừ việc cậu ta tập suốt và tập cả sau khi buổi tập kết thúc” Ferdinand hồi tưởng. Giống như Ronaldo, Rooney cũng gặp thuận lợi nhờ được thi đấu bên cạnh những cầu thủ giỏi và kinh nghiệm. Thậm chí, sức ép mà anh phải đối mặt là rất ít bởi Man Utd lúc này có Van Nistelrooy, Giggs và Scholes có thể ghi bàn.

Hay là “Bellion mới”?

Trong trường hợp của Martial, ai sẽ đóng vai trò kèm cặp khi anh cần có sự bảo trợ ở cả trong và ngoài sân cỏ? Và với vỏn vẹn một tiền đạo như Rooney và không có được phong độ tốt nhất, ai sẽ là tấm lá chắn cho cầu thủ người Pháp trước kỳ vọng của các CĐV muốn được thấy bản hợp đồng 36 triệu bảng ghi những bàn thắng quan trọng?

Thế mới nói, đội bóng và những cầu thủ xung quanh đã đảm bảo cho Ronaldo và Rooney có thời gian trưởng thành, giữ một vị trí quan trọng trong đội hình Man Utd. Như Ronaldo, anh mất 6 năm để trở thành cầu thủ được Real Madrid săn đón quyết liệt vào năm 2009.

Martial sẽ không có nhiều thời gian như vậy và Louis van Gaal cũng không thể kiên nhẫn như Ferguson với Ronaldo và Rooney. Nói ngắn gọn, ông cần Martial thích nghi và ghi bàn ngay như Memphis Depay, tiền vệ cánh 21 tuổi người Hà Lan mới chỉ ở dạng tiềm năng và cần có thời gian, sự kiên nhẫn để anh có thể trở thành Ronaldo hay Arjen Robben. Điều này đòi hỏi Martial phải có bản lĩnh trước gánh nặng anh là cầu thủ trẻ đắt nhất thế giới. Nếu không, anh sẽ đi vào vết xe đổ của cầu thủ trẻ đắt nhất trước đó mà Man Utd đưa về là Luke Shaw, với những vấn đề về thể lực, chấn thương và khiến cựu hậu vệ của Southampton trải qua mùa giải đầu tiên đầy thảm họa ở Old Trafford.

Shaw giờ đã bắt đầu cho thấy phần nào phong độ như hồi còn khoác áo Southampton nhưng một phần, đấy là vì anh quá quen với bóng đá Anh, trong khi Martial hoàn toàn xa lạ lúc mới bước chân vào Old Trafford.

Còn nếu “Martial tài năng và có tất cả những phẩm chất để trở thành Thierry Henry mới” như bình luận của nhà báo Erik Bielderman trên tờ L’Equipe, Man Utd cũng từng có một “Henry mới” khi David Bellion đến Old Trafford vào năm 2003 và… thất bại.

MẠNH HÀO

Man Utd mua Anthony Martial: Nếu là con buôn, Man Utd không ngu ngốc

Man Utd: Thời gian không chờ Van Gaal

Phil Neville: “Thà mua Martial, còn hơn Cavani”

Hai thương vụ Martial – De Gea: Man Utd như con rối của Mendes