Hạ Quần Phương, HMU vô địch Hải Hậu Open 2015

Không một tiếng chửi thề, không tình huống tay chân và phạm lỗi cũng hạn chế tối đa. Khán giả đông, lịch sự và cầu thủ tập trung dốc sức chơi bóng, cống hiến và trận chung kết Hải Hậu open 2015 quả thực là “trận đấu trong mơ”, ở thế giới phủi…

Được sự ủng hộ của các thành viên tham dự giải và những người con nhiệt thành ở Giáo xứ Quần Phương, thay vì tổ chức trận chung kết ở Hà Nội, BTC giải Hải Hậu open quyết định bốc trận tranh HCĐ và chức vô địch về SVĐ Trung tâm thể thao huyện để “phục vụ bà con quê hương”.

Khởi tranh trong vòng hơn 2 tháng, giải Hải Hậu mở rộng lần thứ nhất có sự tham dự của các đội bóng mà thành viên là con em người Hải Hậu (Nam Định) và rất nhiều các đội bóng xóm, xã ở huyện lên Hà Nội tham dự. Vượt hơn 100km, cuối tuần họ lên Hà Nội thi đấu với tinh thần giao lưu, đoàn kết và thắt chặt mối quan hệ. Những ngày diễn ra giải đấu thực sự là ngày hội bóng đá đúng nghĩa, khi chuyện thắng thua không còn là điều được quan tâm nhất khi tất cả các đội tham dự đều quán triệt tinh thần chơi để xây dựng, biến giải đấu thành sơn chơi truyền thống.

thap
Vũ Đức Duy (số 16) của FC HMU chơi rất ấn tượng ở trận chung kết

Với mong muốn chung tay xây dựng sân chơi, đội bóng lọt vào trận chung kết là FC Quần Phương đề nghị BTC cho phép đăng cai ở quê nhà và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình. Trận chung kết đã diễn ra rất hấp dẫn, kịch tính và khiến khán giả mãn nhãn khi “lần đầu được xem một trận bóng chất lượng như thế…”.

FC HMU với những người con Hải Hậu làm nòng cốt đã và đang theo học Đại học Y Hà Nội được đánh giá thấp hơn nhưng với cảm hứng từ khán giả và chuyến “về quê thi đấu cho bà con xem”  đã chơi một trận tuyệt hay, hạ gục đội chủ nhà 4-2 để đăng quang. Những cầu thủ từng khoác áo ĐT trường thi đấu ở Đại hội thể thao sinh viên VUG như Đào Xuân Tuấn, Vũ Đức Duy và đặc biệt thủ môn Văn Thiện trong một buổi chiều “lên đồng” liên tục nhận được những tràng pháo tay của khán giả bởi màn trình diễn ấn tượng, với những pha đột phá, đi bóng và phản công ăn bàn “nhanh như điện”.

doan
Đoàn “Scholes” ghi bàn cho FC Quần Phương

FC HMU vươn lên dẫn trước sau sai lầm của thủ môn đội chủ nhà, Quần Phương gỡ hoà nhưng ngay sau đó thủng lưới sau một pha xử lý đẳng cấp của Đức Duy. Lao lên tấn công, 3 lần bóng dội cột dọc, xà ngang và hàng loạt cơ hội trôi qua mũi giầy, Quần Phương trả giá khi 3 lần thủng lưới sau những pha lên bóng sắc như dao của đối thủ.

vodich
FC HMU giành chức vô địch Hải Hậu Open 2015

Không vô địch nhưng với đội bóng của những chàng trai thuộc giáo xứ Quần Phương, đó không phải thất bại. Thậm chí, giải đấu này họ mới là những người chiến thắng. Tự bỏ tiền túi, cùng nhau lên Hà Nội thi đấu, giao lưu mỗi cuối tuần và đưa trận chung kết về quê hương, cống hiến cho khán giả một trận cầu mãn nhãn, đó là tự hào và cách thể hiện đam mê đáng trân trọng nhất.

Những hình ảnh ấn tượng trận chung kết Hải Hậu Open 2015:

antuong1
Đào Xuân Tuấn (số 7) mở tỉ số ở trận này cho HMU
be
Pha ăn mừng “máu lửa” của các CĐV và cầu thủ Quần Phương FC

tranh

nhi
FC Quần Phương giành giải nhì
ba
Giải ba thuộc về FC FA 1975
fp
FC Hải Vân đoạt giải Fair Play
taitro
Trưởng BTC – Cường “camay” (áo trắng) chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà tài trợ

cup

Hoàng Tuấn Anh