Hải Phòng 0-0 B.Bình Dương: Bỗng dưng “phải” vô địch

Kịch bản ăn mừng lễ đăng quang được B.Bình Dương chuẩn bị ở Gò Đậu. Thế nhưng kế hoạch phá sản, khi họ bỗng dưng vô địch sớm 2 vòng đấu trên sân Lạch Tray vì diễn biến bất thường của V.League.

Những phút cuối trận, các học trò HLV Nguyễn Thanh Sơn thi đấu ở trên sân nhưng mọi sự chú ý, quan tâm họ dồn về xứ Thanh, nơi có cuộc chạm trán giữa đối thủ trực tiếp cuộc đua vô địch là FLC Thanh Hoá – QNK.Quảng Nam. Cũng bởi thi đấu trong tình trạng phân tâm, đội bóng đất Thủ thậm chí thiếu chút nữa đã phải nếm trái đắng.

Bỗng dưng “phải” vô địch

Nếu 2 tình huống băng xuống đối mặt với thủ môn Tấn Trường ở cuối hiệp 2 được Stevens, Fagan dứt điểm thành công, B.Bình Dương có lẽ đã không thể có ít nhất 1 điểm rời Lạch Tray, và khi đó cuộc đua đến ngôi vô địch sẽ không sớm ngã ngũ sau vòng đấu này.

Xét toàn cục đây là trận đấu không tốt, chơi thiếu đường nét của đội khách. Việc phải thi đấu liên tục, di chuyển nhiều và sự thiếu vắng của tiền vệ “ngòi nổ” Trọng Hoàng trong đội hình đã khiến cỗ máy của đội bóng đất Thủ bị lạc nhịp thấy rõ so với chiến thắng ấn tượng 5-2 trước FLC Thanh Hoá vòng trước.

Với lối chơi kỷ luật, chắc chắn phần sân nhà và chiến thuật đơn giản có bóng phất dài lên cho bộ đôi tiền đạo ngoại tự xử, Hải Phòng đã gây ra rất nhiều khó dễ cho đội khách. May mắn cho đội bóng đất Thủ là trong một ngày mà các chân sút của Hải Phòng thi đấu vô duyên, họ đã thoát thua một cách may mắn.

Chỉ có được 1 điểm quý hơn vàng ở Lạch Tray, thế nhưng thầy trò HLV Nguyễn Thanh Sơn bỗng nhiên nhận tin từ sân Thanh Hoá, đội chủ nhà bất ngờ bị thua ngược 3-4 sau khi sớm có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay những phút đầu hiệp 1. Với khoảng cách 6 điểm với FLC Thanh Hoá và giải còn 2 vòng đấu nữa là khép lại, B.Bình Dương đăng quang trong bất ngờ.

TÚ PHẠM

“Đây là trận đấu may mắn với Bình Dương. Chúng tôi còn may hơn khi Thanh Hoá bất ngờ ngã ngựa ở sân nhà. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi giúp B.Bình Dương đăng quang ở mùa giải năm nay. Tôi muốn gửi lời cảm ơn lãnh đạo, BHL các cầu thủ và CĐV đã luôn đoàn kết, quyết tâm để làm nên chiến công này…”.

Đội hình thi đấu:

Hải Phòng: Xuân Việt, Văn Phú, Ngọc Thịnh, Anh Hùng, Văn Nhiên, Khánh Lâm, Quốc Trung, Thanh Phong (Đình Hiệp), Đức Dương, Stevens, Fagan.

B.Bình Dương: Tấn Trường, Robert, Michal Nguyễn, Văn Hoàn, Xuân Thành, Moses, Tấn Tài, Công Vinh (Tăng Tuấn), Văn Thành (Quang Vinh), Anh Đức, Abbas.