Man Utd mua Anthony Martial: Nếu là con buôn, Man Utd không ngu ngốc

36 triệu bảng cho một cầu thủ non trẻ không tên tuổi. Tất cả đều thấy sự phi lý, vậy chẳng lẽ BLĐ Man Utd thì không?

Ai đó có thể mắng mỏ Louis van Gaal và ai đó cũng có quyền chê trách GĐĐH Ed Woodward, trước con số tài chính khủng khiếp – 36,3 triệu bảng bỏ ra cho một tiền đạo mới 19 tuổi khá vô danh. Thế nhưng, đấy là khi chúng ta kỳ vọng những gì Anthony Martial sẽ cống hiến cho Man Utd năm nay và là khi chúng ta nhìn vào hình ảnh hiện tại của cầu thủ này. Chúng ta đang quá tập trung vào tình hình thực tại của Man Utd – đội bóng cần tăng cường một chân sút đẳng cấp – và khi Ed Woodward nhắm bắn một hướng khác thì CĐV Man Utd càng bức xúc, thậm chí coi Ed Woodward và Van Gaal xuẩn ngốc.

Man Utd mua Anthony Martial: Nếu là con buôn, Man Utd không ngu ngốcCâu hỏi đặt ra, một sự phi lý rõ như ban ngày vậy tại sao BLĐ Man Utd lại không nhận ra? Họ có thực sự ngốc nghếch đến mức lãng phí tiền bạc như thế? Số đông CĐV Man Utd bảo “Có” nhưng trong con mắt những nhà đầu tư thì câu trả lời là “Không”. Quan điểm trái ngược này được giải thích bởi Man Utd không tính đến giá trị và sự cống hiến của Martial hiện tại, thay vào đó họ hoạch định tầm nhìn trong tương lai.

Bản chất tầm nhìn ở đây vừa là chuyện Martial sẽ đóng góp được gì cho Man Utd trong vài ba năm sau và quan trọng hơn, điều họ thực sự đang tính đến là giá trị tài chính chuyển nhượng của Martial sẽ đạt mức nào sau này. Hiểu rõ nhất vấn đề này là những nhà đầu tư chứng khoán – những người đánh giá cao cơ hội phát triển cũng như khả năng bùng nổ của sự đầu tư.

Lại hỏi, tại sao Man Utd lại chấp nhận bỏ ra số tiền rất lớn như thế? Lí do thứ nhất có lẽ bản thân Man Utd cũng phân tích kỹ lưỡng giá trị của Martial và định giá cơ hội tiền đạo này. Như nhà sáng lập Viện thống kê bóng đá CIES, Raffaele Poli nhận định: “Vụ việc đã phá vỡ những quy tắc chúng tôi định giá một cầu thủ – phẩm chất, tuổi đời, vị trí, ảnh hưởng xã hội… Có thể những nhà quản lý Man Utd đã tính xa hơn…”. Thứ hai, Man Utd có lẽ cũng lo ngại rằng sức cạnh tranh khủng khiếp từ các đối thủ như hiện nay khiến họ đối mặt với nguy cơ phải trả mức giá cao hơn nữa nếu như không nhanh tay mua Martial. Sự chậm trễ trong đầu tư cũng đồng nghĩa mất đi cơ hội.

Nếu hỏi tiếp, nếu đầu tư tại sao với mức tiền ấy Man Utd không tậu những cầu thủ đã  có chút danh tiếng hơn, chẳng hạn như Alexandre Lacazette (Lyon, 24 tuổi) hoặc tiết kiệm được tài chính khi mua những cầu thủ tầm 16 hay 17 tuổi? Cả 2 phương án này có lẽ Man Utd đều nhìn thấy “những hạn chế về sự bùng nổ tài chính sau này”. Như với những ngôi sao 24 tuổi, khả năng đạt giá trị chuyển nhượng lên đến 70 hoặc 80 triệu bảng là rất thấp, trong khi những cầu thủ “nhí” cũng rất khó để định hình được sự tăng phi mã giá chuyển nhượng.

Về cơ bản, trong vụ việc mua Anthony Martial, Man Utd được nhìn nhận giống như một… con buôn cầu thủ. Họ kỳ vọng sinh lời sau này, dẫu cho biết rằng đã là đầu tư cũng đồng nghĩa với rủi ro. Nó không khác gì một canh bạc, thất bại sẽ biến “con buôn” Man Utd trở thành kẻ ngốc nghếch nhưng nếu bội thu tài chính thì lúc ấy họ được tung hô là thiên tài.

MẠNH KHÁNH

50 triệu bảng là mức phí chuyển nhượng ước lượng theo tầm nhìn của các chuyên gia về Martial trong 3 năm tới và với sự gia tăng phi mã giá CN cầu thủ như hiện nay thì nó hoàn toàn có thể đạt 70 triệu bảng đến năm Martial 25 tuổi.

“Anthony Martial có đủ kỹ năng và phẩm chất để trở thành Thierry Henry thứ 2. Cậu ấy giống Henry ở cách được đào tạo tốt, sự thông minh và cá tính”.

Erik Bielderman

“Cú sốc” Anthony Martial: Bơ vơ ở Old Trafford