Ngoại hạng “phủi”: Bản sắc

Nhắc đến Thành Đồng là nhớ đến tiqui-taka, “Barca của Hà Nội”, nói đến Triều Khúc là nhớ đến “xứ Basque” – đội bóng với 100% quân Triều Khúc. MV Corp là chất Nghệ đặc trưng, Văn Minh là thứ bóng đá văn minh, Tin lớn là sự thô ráp, mạnh mẽ… Họ là họ, không thể lẫn với ai khác được.

Những hoài bão, ước vọng, những hành động fair play… Những nỗ lực, sự phấn khích đến tột cùng hay nỗi thất vọng tràn trề… tất cả tạo nên một bức tranh sống động mang tên Ngoại hạng “phủi”, giải đấu được tổ chức lần đầu năm 2013 và ngày càng hấp dẫn hơn. Có nhiều yếu tố dẫn đến thành công ở sân chơi này, trong đó căn bản là mỗi đội bóng là một bản sắc không thể lẫn lộn.

Bản sắc
Văn Minh được yêu mến nhất HPL.

12 đội bóng, 12 cá tính, 12 bản sắc, 11 vòng đấu gay cấn, kịch tính, kẻ thắng có vinh quang, danh vọng còn người thua thì ngậm ngùi, âm thầm chuẩn bị cho một cuộc báo thù vào mùa sau. Ở Ngoại hạng “phủi” là những cuộc chiến của danh dự, sức mạnh, niềm kiêu hãnh và cả truyền thống.

“Chơi để tận hưởng…”

Năm 2013, một giải bóng đá phong trào quy mô được tổ chức hoành tráng với sự tham dự của 12 CLB có thể coi là xuất sắc nhất Thủ đô. Những màn rượt đuổi tỉ số như phim hành động đã khiến khán giả ngất ngây và dành sự quan tâm đặc biệt tới Hanoi Premier League (HPL). Khán giả đến sân được chứng kiến những ngôi sao như Thành Lương, Đặng Phương Nam, Quốc Vượng, Quốc Trung… đối đầu với dân “phủi” và được sống trong bầu không khí đậm đặc chất bóng đá phong trào.

Sân Trung tâm CLB bóng đá Hà Nội vỡ ngày khai mạc HPL-S2, BTC di chuyển sang sân Bộ Công an với khán đài có sức chứa 2.000 chỗ ngồi, thế nhưng vẫn bị quá tải, CĐV tràn cả xuống đường piste, ngồi bệt theo dõi các trận đấu. Họ nô nức kéo nhau đến sân vì không muốn bỏ lỡ một ngày hội bóng đá thực sự, nơi có nhiều màn trình diễn đỉnh cao của bóng đá phong trào. 3 bãi xe rộng thênh thang không còn chỗ trống, nhiều bãi giữ xe tự phát mọc lên ở bên ngoài sân và trong sân, nhiều CĐV không dám đứng dậy… đi vệ sinh vì sợ mất chỗ.

Ngoại hạng "phủi": Bản sắc

Trong bối cảnh mà bóng đá chuyên nghiệp và đỉnh cao không còn nhiều sức hút với CĐV bởi hàng loạt lý do thì HPL như món ăn bình dân, ngon và lôi kéo khó cưỡng. Ở đó, tất cả cùng chơi với tinh thần “chơi có ý thức, chơi để tận hưởng”.

Các trận đấu diễn ra với tốc độ chóng mặt, các đội chơi tấn công cống hiến, nhiều bàn thắng đẹp và kịch tính. Khán giả đến sân xem cầu thủ thi đấu có cảm giác gần gũi và nhìn thấy cả hình ảnh của bản thân trong đó. Yếu tố “được chơi” cũng thu hút khán giả tới sân bởi hầu hết họ đều đã hoặc đang sinh hoạt trong một đội bóng phong trào nào đó.

Bởi tinh thần được chơi và chơi để tận hưởng, từ Vinh, cứ cuối tuần Văn Minh lại vượt 300km ra Hà Nội tham dự HPL-S2 trong khi từ Nam Định, Q.9 góp mặt. Và ở Saigon Special beer HPL-S3, số đội đăng ký đông đến mức BTC phải xét duyệt, chọn 7 đội đá play-off rất khắc nghiệt chọn 3 đội và FC Du Lịch có mặt, đội bóng cũng vượt 300km từ Lào Cai xuống Thủ đô để góp thêm một sắc màu, để được chơi và tận hưởng.

Bản sắc

Một đội bóng muốn thành công phải có khán giả ủng hộ, và để làm được điều đó, họ phải có bản sắc. Bản sắc là thứ khiến một đội bóng trở nên đặc biệt, khó lẫn lộn. Đó còn là thứ khiến họ dù thua vẫn được yêu mến. Bản sắc, đó là đặc trưng của HPL.

Ngoại hạng "phủi": Bản sắc
Tiền đạo Tuấn “ếch” (trái) của Triều Khúc.

Với Thành Đồng – nhà vô địch HPL-S1, đó là lối chơi tiqui-taka đã thành thương hiệu, là “Barca của Hà Nội”. Cho đến thời điểm này, Thành Đồng vẫn là đội bóng phong trào có lượng fan đông đảo nhất bởi những pha đan bóng đẹp, luôn là đội kiểm soát thế trận tốt hơn mọi đối thủ. Sau một vài thất bại và sự cố ở giải Ngọc Bảo, VCK Forumbongda 6, Thành Đồng quyết tâm trở lại và mục tiêu quan trọng nhất là tìm lại vẻ đẹp, sự yêu mến của khán giả. Với đội bóng này, sự ổn định, truyền thống và cái đẹp được đặt lên cao hơn thành tích.

Nhắc đến bản sắc, không thể thiếu Triều Khúc FC -”xứ Basque giữa lòng Hà Nội”. Đội bóng này 100% quân số “thổ dân” làng Triều Khúc, không bổ sung người ngoài. Saigon Spacial beer HPL-S3 sắp tới, dù thiếu và yếu nhưng quân số Triều Khúc vẫn là những người con “sinh ra từ làng”, chơi để giữ gìn bản sắc và truyền thống, niềm tự hào. Tự hào mà nói như hậu vệ Công “Triều Khúc” thì “mặc màu áo này giống như khoác áo ĐTQG”.

Cường Quốc ngày xưa nổi tiếng như là “Lương Sơn Bạc”, vài năm gần đây bầu Cường Hói thay đổi chiến lược làm bóng đá. Họ duy trì lực lượng ổn định, các cầu thủ cùng làm việc ở PSA, cùng chơi và sống gắn bó với nhau. Họ đáng sợ bởi sự lỳ lợm, đoàn kết và giống như “cỗ xe tăng Đức”. Trong khi đó, dù trải qua bể dâu với bao biến cố nhưng tự các cầu thủ Top Group vẫn bảo ban nhau duy trì. Họ nhất quyết không đổi tên, và cái tên đó sẽ còn được nhắc đến nhiều.

Moon FC dù không có thành tích cao ở HPL-S2 nhưng vẫn nhận được nhiều sự tôn trọng, bởi lối chơi fair-play, tôn trọng khán giả, đối thủ và BTC. Không thể bắt lỗi và không nghe thấy một tiếng phàn nàn nào về đội bóng đại diện cho Thanh Hóa này. Tại Saigon Spacial beer HPL-S3, Moon sẽ đăng ký với 100% quân số là những người con sông Mã anh hùng. Sẽ không còn những ngôi sao như Tuấn “vip”, Đồng “đen”, Mạnh “tịch”, Sang “ngất”… mà thay vào đó là lứa 9X và những “công thần” đã gắn bó với đội hiều năm. Quan điểm của FC Moon rất đơn giản, như bầu Dương chia sẻ: “Chơi để tôn trọng và được tôn trọng, phải để tất cả nhìn nhận tốt về một đội bóng người Thanh Hóa”.

Nhà vô địch HPL-S2 Tin lớn & Anh em, MV Corp của những người con xứ Nghệ hay thứ bóng đá văn minh cùng phong cách đặc biệt mà Văn Minh mang từ Vinh ra Hà Nội, đó là sự khác biệt. Và càng đặc biệt, nếu so với sự biến mất và nhạt nhoà của rất nhiều tên tuổi, những đội bóng địa phương nhưng càng đi lên chuyên nghiệp thì càng đánh mất bản sắc.

HOÀNG TUẤN ANH

Giá trị đích thực của một giải bóng đá không nằm ở những lời quảng cáo, hay những hô hào khẩu hiệu hoành tráng. Nó được kết tinh trong sự hấp dẫn của từng trận đấu, từ sự cuồng nhiệt của khán giả và cả bản sắc riêng biệt của nó. Giờ đây, HPL đã trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của đông đảo những người chơi, yêu bóng đá không chỉ ở Hà Nội. Thậm chí với nhiều cầu thủ, đó còn là một phần cuộc sống. Và giá trị mà sân chơi này tạo ra đã được cả cộng đồng ghi nhận và trân trọng.

Bản sắc là một giá trị thiêng liêng, quý giá, tạo nên đặc thù của một đội bóng hay một giải đấu. HPL hấp dẫn bởi nó mang đậm bản sắc.