Nhận diện ứng viên Premier League 2015/16 – Chelsea

Lên ngôi vô địch Premier League 2014/15 một cách thuyết phục, có lẽ thách thức trong mùa giải của HLV Jose Mourinho và các học trò không phụ thuộc vào các đối thủ cạnh tranh, mà nằm ở chính bản thân Chelsea.

Sau trận thua New York Red Bulls với tỉ số 4-2, ông Mourinho có phát biểu rất dõng dạc: “Các bạn đang nói chuyện với HLV trưởng của đội bóng xuất sắc nhất nước Anh đấy nhé, tôi xin nhắc lại chúng tôi không có nhược điểm”. Tuy nhiên, ai cũng có thể dễ dàng nhận thấy đó chỉ là những lời ông khích lệ các học trò.

Mourinho

Câu hỏi dành cho Chelsea trong mùa giải mới, là liệu các đối thủ có thể buộc họ phải tiến bộ hơn nữa hay không. Sự thống trị của thầy trò Jose Mourinho trong mùa giải trước, khiến nhiều khi người ta nhìn vào và thấy cuộc đua đến chức vô địch diễn ra thật nhàm chán. Và có thể nguy hiểm nhất chính là khi Chelsea nhìn vào trình độ của các đối thủ trong mùa giải trước và tỏ ra tự mãn, điều đó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành trình bảo vệ ngôi vương của họ.

Nếu ông Mourinho nhận thấy các đối thủ như Man đỏ, Man xanh, Arsenal và Liverpool chưa đủ tầm để thách thức Chelsea mùa này, rất có thể ông sẽ đợi cho tới tháng 1 hoặc thậm chí là đến mùa Hè sang năm mới bổ sung thêm những nhân tố mới. Và đại chiến với Manchester City ngay ở vòng 2 có khi lại là điều hay, khi kết quả trận đấu này trận đấu này sẽ giúp ông Mourinho đánh giá được một cách khách quan nhất, Chelsea đang thiếu gì và đương nhiên họ vẫn còn thời gian để sửa sai.

Jose_Mourinho

Đội trưởng John Terry đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, ông Mourinho cũng thừa nhận Chelsea đang theo đuổi John Stones của Everton. Sau khi có được Falcao, họ tiếp tục bày tỏ sự quan tâm đến Pedro với mục tiêu tăng cường sức mạnh tấn công và đa dạng hoá lối chơi. Cách Chelsea tỏ ra quyết liệt với những mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng, phản ánh chính xác nhất lực lượng mà ông Mourinho đang có trong tay: không chỉ biết chính xác mình cần mua những ai, chiến lược gia người Bồ Đào Nha còn phải “ngắm nghía” những mục tiêu đó có thể làm được những gì như Diego Costa, Cesc Fabregas, Thibaut Courtois hay Nemanja Matic đã chứng minh hay không.

Với đội hình đang chơi cùng nhau rất ăn ý, Chelsea đương nhiên không cần những sự xáo trộn quá lớn. Vị trí thủ môn đã có Courtois tuổi trẻ tài cao, nay lại thêm Asmir Begovic đầy kinh nghiệm. Trong khi đó, bộ tứ hậu vệ của họ có lẽ đang là hay nhất Premier League. Kurt Zouma sẽ là “miếng vá” rất đáng tin cậy, trong trường hợp Cahill hoặc Terry gặp vấn đề. Hai bên cánh, Branislav Ivanovic – Cesar Azpilicueta cũng “một 9, một 10” với cặp Leighton Baines và Seamus Coleman của Everton.

Cahill_Terry_Azpilicueta_Ivanovic

Tuy nhiên trông đi rồi cũng phải ngó lại, Chelsea của Jose Mourinho là đội sử dụng ít cầu thủ nhất trong 20 đội Premier League mùa trước – cho thấy những nghi ngại về sự thiếu chiều sâu lực lượng. Ở hàng tiền vệ, Fabregas và Matic là sự kết hợp hoàn hảo giữa “người đẹp và quái vật”, nhưng khi bước vào giai đoạn căng thẳng thì những “ngọc thô” như Ruben Loftus-Cheek, có sẵn sàng thế chỗ những trụ cột gặp vấn đề về thể lực.

Ruben_Loftus_Cheek

Chelsea đang sở hữu cầu thủ tấn công đáng sợ nhất Premier League, không ai khác ngoài Eden Hazard. Và cũng không thể phủ nhận, lối chơi tấn công của The Blues đang phụ thuộc rất lớn vào niềm cảm hứng của Hazard. Thật không may, tuyển thủ Bỉ là cầu thủ bị “chặt chém” nhiều nhất giải. Và nếu có “mệnh hệ” gì với anh, Chelsea chắc chắn sẽ gặp khốn đốn. Cũng sở hữu lối chơi năng động và sáng tạo như Hazard, tuy nhiên khả năng săn bàn của Willian vẫn còn rất hạn chế. Và sẽ khó mà có thể đặt hy vọng vào Ramires và Oscar với phong độ trồi sụt thất thường. Người còn lại, Juan Cuadrado là nỗi thất vọng toàn tập. Anh chỉ còn là cái bóng của chính mình tại World Cup 2014 và trong màu áo Fiorentina. Có thể những cầu thủ trên sẽ tìm lại phong độ đỉnh cao, bằng không ông Mourinho cần những sự chữa cháy ngay lập tức.

Eden_Hazard

Hàng tiền đạo cũng chưa thể mang lại sự yên tâm tuyệt đối. Diego Costa với khả năng thích ứng nhanh đến đáng kinh ngạc, chắc chắn vẫn là sự lựa chọn số 1. Anh cũng là mẫu tiền đạo ông Mourinho rất ưa thích, khi sẵn sàng lùi sâu tham gia tranh chấp và hỗ trợ phòng ngự. Nhưng chấn thương gân kheo cuối mùa giải trước Costa gặp phải, có thể sẽ khiến Chelsea gặp rắc rối. Chưa kể, anh còn là một trong những người không được lòng các trọng tài nhất ở châu Âu. Những lựa chọn thay thế Costa như Loic Remy hay Radamel Falcao đều có vấn đề. Remy thậm chí đã suýt nữa bị bán sang West Ham, trong khi với Falcao sự nghi ngờ.

Từ giờ đến lúc kết thúc mùa Hè, vẫn còn đủ thời gian để ông Mourinho và các cộng sự chứng minh rằng, mùa giải tới vẫn sẽ là của Chelsea.

HOA VINH (theo Guardian)