Ông Miura đi sân một mình

Có một nghịch lý đáng ngạc nhiên khi HLV Miura “vi hành” đến các sân để xem V.League, tuyển chọn quân cho các ĐTQG: Ông luôn đi một mình, chỉ biết cắm cúi ghi chép.

HLV Miura là một người mẫn cán. Chưa HLV nào chịu khó đi sân như chuyên gia người Nhật này, từ V.League đến hạng Nhất. Tuy nhiên, có điều ít người chú ý: Ông đi sân một mình với… lái xe chứ không hề có phiên dịch hay phụ tá đi kèm.

Ông Miura đi sân một mình

Bất đồng về mặt ngôn ngữ, không thể trao đổi trực tiếp với những người biết việc nên HLV Miura cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm thông tin về một cầu thủ nào đó mà mình chú ý. Ví dụ, nếu nhà cầm quân người Nhật “chấm” một cầu thủ, sau đó trình lên cho bộ phận chuyên môn để VFF làm tiếp công đoạn gọi đến các CLB hỏi han phong độ, tình hình sức khỏe. Tất nhiên, với những đánh giá theo kiểu chủ quan của các đội bóng về cầu thủ thì kiểu gì câu trả lời cũng “tốt” và “bình thường”.

Đó là những bất cập, lý giải tại sao HLV Miura vẫn thường gây bất ngờ khi gọi lên Tuyển những cầu thủ được nhận định là “không biết đá bóng”, thường xuyên ngồi dự bị ở CLB nhưng được cho là phù hợp với triết lý, cách xây dựng của ông thầy người Nhật. Cách lấy người, tuyển quân của ông Miura được cho là “có vấn đề”. Thế nhưng, lại đặt câu hỏi: Nếu có bộ phận giúp việc tư vấn để lấy người, liệu nhà cầm quân người Nhật có quyết định khác?

TÚ PHẠM

Vấn đề của ĐTVN: “Mang Miura…bỏ chợ”