TheThao24.TV

Phiên bản Android

19h00 ngày 13/9, U19 Việt Nam – U19 Nhật Bản: Chơi nữa nhé các chàng trai

(thethao24.tv) – Chức vô địch, thắng hay thua giờ không còn là thứ quan trọng nhất với U.19 VN nữa. Giờ khán giả chỉ thích và mong được xem đội bóng của HLV Guillaume chơi bóng, chơi cho thỏa cơn khát và đam mê… 

>>>U19 Việt Nam vào chung kết: Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay…

>>>Video: U19 Việt Nam 4-1 U19 Myanmar (Bán kết 2 giải U19 Đông Nam Á 2014)

>>>Vé trận chung kết U19 bị ép giá lên tới 3 triệu đồng/cặp

Những cảm xúc của khán giả đã vỡ òa khi U.19 VN thắng giòn giã U.19 Myanmar ở vòng bán kết. Những rừng người trong sắc đỏ say đắm với chiến thắng của U.19 VN. Hàng ngàn người thậm chí còn thức trắng đêm bên ngoài trụ sở VFF để chờ mua vé chung kết. Tất cả đã nói lên tình yêu bóng đá của NHM là bất tận. Và nếu tiếp tục giành chiến thắng trước U.19 Nhật Bản trong trận đấu tối nay, một thiên đường thực sự sẽ mở ra với thầy trò HLV Guillaume. Nhưng trước hết, những đôi chân phải ở trên mặt đất và những cái đầu phải lạnh trước người Nhật, nền bóng đá hàng đầu châu Á mà BĐVN đang theo học như là hình mẫu.

Bài học chưa cũ

Ở trận đấu vòng bảng, nhiều người đã đánh giá U.19 Nhật Bản chưa đá “hết chân”. Bên cạnh đó, thành phần thi đấu được cho là không phải mạnh nhất của đội bóng này cũng cho thấy đây chưa chắc phải là sức mạnh thật của U.19 Nhật Bản.

Trong trận đấu mới chỉ cách đây vài ngày, U.19 VN đã có một hiệp 1 thi đấu tốt và có bàn thắng dẫn trước. Tuy nhiên, trong hiệp 2 khi Nhật Bản tăng tốc ở một vài thời điểm, họ lập tức ghi liên tiếp những bàn thắng như thể muốn thắng là có thể thắng. Sự hiệu quả của người Nhật khiến HLV Guillaume phải kiêng nể. Trong khi đó, U.19 VN tấn công nhiều và có nhiều cơ hội nhưng khả năng dứt điểm so với đối thủ kém hẳn sự hiệu quả. Bên cạnh đó, người Nhật cũng quá khôn ngoan để biến hàng thủ U.19 VN nhiều tình huống bị xé tan tành.

Anh tran U19 VN - U19 Myanmar_ An mung21

Đây đã là lần thứ 3 U19 Việt Nam lọt vào trận chung kết.

Bên cạnh sự lợi hại của U.19 Nhật Bản, đội bóng này cũng khá kỳ lạ khi thường có những bộ mặt khác nhau trong một trận đấu. Ngoài hiệp 1 trận gặp U.19 VN thì hiệp 2 trận đấu với U.19 Thái Lan, U.19 Nhật cũng dường như đánh mất chính mình và thiếu hẳn sự tự tin. Đây đang là một trong những cơ sở để U.19 VN nghĩ về chiến thắng trong trận chụng kết. Khi khoảng cách chuyên môn giữa 2 đội là không quá lớn, vấn đề tâm lý đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nếu thể hiện được sự tự tin như trong trận thắn U.19 Myanmar, U.19 VN có thể khiến cho đối thủ mất tự tin và tự triệt tiêu luôn sức mạnh của mình.

Dù sao thì U.19 Nhật cũng không phải không có điểm yếu và chỉ cần U.19 VN chơi như hiệp 1 trong lần gặp nhau vòng bảng, người hâm mộ hoàn toàn có thể đặt niềm tin.

Khát một danh hiệu

Đây đã là lần thứ 3 U.19 VN bước vào một trận chung kết. Trong cả 2 lần trước, thầy trò HLV Guillaume đều phải ngậm ngùi về nhì theo những cách khác nhau, thua tức tưởi trước U.19 Indonesia ở giải Đông  Nam Á 2013 hay thua “tâm phục khẩu phục” trước U.19 Myanmar ở Hassanal Bolkiah Cup 2014.

Anh tran U19 VN - U19 Myanmar_ An mung17

Chưa bao giờ U19 Việt Nam khát danh hiệu như bây giờ.

Không nói ra nhưng từ BHL đến các cầu thủ U.19 VN đều rất khát khao một lần chạm tay vào danh hiệu sau 2 lần nhìn đối thủ nâng Cúp ở chung kết. Chính HLV Guillaume từng phát biểu “sẽ chẳng ai nhớ nếu bạn chỉ là kẻ về nhì”, hay HLV Lê Thụy Hải mới đây cũng từng ví von “mấy ai nhớ đến những đội đã từng thua trong trận chung kết World Cup”. Với U.19 VN, danh hiệu vô địch vào lúc này là một sự chứng thực cho những nỗ lực không biết mệt mỏi suốt thời gian qua.

Còn với NHM Việt Nam, nếu U.19 VN chơi tốt, may mắn có chức vô địch thì đó sẽ chẳng khác nào một cơn mưa giông tưới mát sau những ngày dài nắng hạn. Hơn lúc nào hết, U.19 VN rất cần một bước ngoặt, một bệ phóng để tiến bước. Đó không chỉ là danh hiệu mà còn là cả một sự đánh thức cho niềm tin của bóng đá nước nhà, nhất là khi VCK giải U.19 châu Á đã đến gần kề.

U.19 VN không lành lặn

Trước trận đấu với U.19 Nhật Bản vào tối nay, hàng loạt cầu thủ U.19 VN đang gặp những vấn đề về sức khỏe. Hậu vệ Hồng Duy, tiền đạo Công Phượng đều bị cảm sốt, Đông Triều vẫn còn chấn thương gân kheo. Tuấn Anh vẫn còn đau chân còn Văn Sơn vẫn đau bàn chân. HLV Guillaume cho biết nếu không phải là trận chung kết và các tuyển thủ đang quá khát khao thi đấu thì ông đã cho 6 cầu thủ ngồi ngoài trận này thay vì xịt thuốc tê để vào sân thi đấu.

Anh Tuấn

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
19h00 ngày 13/9, U19 Việt Nam – U19 Nhật Bản: Chơi nữa nhé các chàng trai, 10.0 out of 10 based on 1 rating