TheThao24.TV

Phiên bản Android

Manuel Neuer hình mẫu thủ môn hiện đại: Khổng lồ trong khung thành

(Thethao24.tv) – 32 năm trôi qua, người Pháp vẫn đau đớn vì một thủ môn người Đức. Tại Espana ’82 là câu chuyện của Harald Schumacher và Patrick Battiston. Lần này, tới lượt Manuel Neuer làm đau lòng người Pháp. Không có răng cửa hay xương sườn gãy, nhưng tuyển Pháp vẫn phải về nước, trước màn trình diễn không thể ấn tượng hơn của Neuer – Peter Shilton cũng phải thốt lên: “Nó làm tôi nhớ tới hình ảnh Gordon Banks!”.

Tuyển Đức lừng lững vượt qua Pháp, bước vào bán kết lần thứ 4 liên tiếp. Có nhiều nhân tố để tuyển Đức làm nên kỳ tích đó ở World Cup, nhưng nếu không xếp Manuel Neuer ở vị trí số 1, bạn hẳn không phải là một chuyên gia bóng đá. Không có một khuôn mặt ngầu như Oliver Kahn, không cần tiểu xảo như Schumacher, không cần phản xạ xuất thần như ông thầy ở đội tuyển Koepke, Neuer đánh bại đối thủ bằng sự nhanh nhạy và vững chắc giữa 2 cột dọc. Mọi cuộc tranh luận về Battiston và sự bất công trong quá khứ chẳng có nghĩa lý gì khi đội bóng của Joachim Loew vượt qua Pháp. Và sự thật không thể chối cãi, 2 cơ hội mười mươi ở mỗi phút cuối cùng của mỗi hiệp đấu đều không được Valbuena và Benzema chuyển hóa thành bàn thắng – bởi đôi tay của Neuer từ chối điều đó!

France v Germany: Quarter Final - 2014 FIFA World Cup Brazil

Ruud Gullit đã nói: “Pha cứu thua (sau cú sút của Valbuena) có thể là pha cứu thua của cả giải đấu và giúp tuyển Đức tự tin hơn trong hiệp 2. Người ta sẽ không bao giờ đánh giá hết được giá trị của pha cứu thua ấy”. Và Thierry Henry thừa nhận: “Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi một cú sút hoàn hảo như vậy (của Benzema) lại bị ngăn cản một cách tuyệt vời đến thế. Anh ấy còn hơn 50% sức mạnh của toàn đội. World Cup này đã chứng kiến nhiều TM tuyệt vời, nhưng tôi phải thừa nhận, Manuel là người giỏi nhất trong những người giỏi tại đây”.

Chính Didier Deschamp cũng phải thảng thốt về sự tài tình của đối phương trong việc ngăn cản học trò của mình ghi bàn. Tuyển Pháp chỉ có 5 cú sút cả thảy về khung thành của đối phương, nhưng hơn một nửa số đó đều là những cơ hội mười mươi. “Neuer có đôi tay nhanh nhẹn và khỏe mạnh hơn Hugo Lloris. Đó có thể là sự khác biệt để cào bóng ra ngoài vạch vôi hoặc đấm bóng ở cự ly gần. Cánh tay của bạn càng khỏe, bạn càng có cơ hội cản phá cú sút mạnh của đối phương”, Jens Lehmann, cựu TM tuyển Đức phân tích.
Neuer cản phá cú dứt điểm chân trái của Valbuena ở phút cuối trong hiệp 1, với pha đổ người cứu thua bằng tay trái. Anh đấm bóng từ cú sút cận thành chân trái của Benzema ở phút cuối hiệp 2, với chỉ tay phải vươn ra – trái bóng bay ra tới tận vạch vôi khu cấm địa, như thể bóng đập vào bức tường bê tông. Valbuena không tin điều đó. Benzema lắc lắc đầu vì điều đó quá khó tin. Pháp thất bại trong nỗ lực cuối cùng để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa.

“Anh ấy cực mạnh về tinh thần và sự tập trung, bởi anh ấy đã thành công ở một CLB lớn như Bayern”, Lehmann phân tích. “Anh ấy còn lợi thế cực lớn là có thể chơi tốt cả 2 chân và khả năng phân phối bóng bằng tay thuộc hàng số 1 thế giới. Và anh ấy chưa khi nào ngần ngại trong việc đối mặt hậu vệ đối phương, hay ngả người ngăn cản một pha tạt bóng, bởi thể hình to lớn (1m92, 93 kg) giúp anh ấy tự tin có thể làm chủ đối phương”.
Sau trận đấu, Neuer, vừa có trận đấu thứ 50 cho tuyển Đức, chỉ đơn giản nói: “Đó là bản năng. Nó đến một cách tự nhiên”. Không phải ai cũng tự nhiên như thế, Manuel!

Dùng từng bị đánh bại ở trận CK Champions League trước Chelsea, Neuer vẫn là nỗi ám ảnh với các chân sút đối phương khi mặt đối mặt. Với sải tay chiếm tới 2/3 chiều rộng khung thành, Neuer đã ngăn cản thành công tới 33% các cú sút trúng đích kể từ 2009. Với khả năng chơi bóng bằng chân tốt, Neuer được đánh giá toàn diện hơn cả đàn anh Oliver Kahn ở Bayern và tuyển Đức trước đây.

Thành Lương

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)