Atletico Madrid thua CK Champions League: Cái chết được báo trước

(thethao24.tv) – Ngay cả tờ báo thân với Real Madrid như Marca cũng phải than thở giùm cho Atletico Madrid. Trong số báo phát hành vào sáng qua, Marca đã chơi chữ khá điệu nghệ: “Lại là một kết thúc cực kỳ tàn ác nữa dành cho Atletico Madrid”.

Vô địch châu Âu trong 6 phút và 60 phút

Tờ nhật báo hàng đầu El Pais nói rõ hơn: “Giá trị lịch sử ở Cup C1/Champions League là rất quan trọng. Vì với lần thứ 10 đăng quang, Real Madrid là vua trong giới vương giả. Ngược lại, Atletico tiếp tục bị đối xử tệ bạc như cách nay 40 năm”. Chuyện cũ mà El Pais và Marca cùng ám chỉ đã được tờ Mundo Deportivo nhắc lại: đó là trận chung kết Cuup C1 năm 1974, khi Luis Aragones mở tỷ số cho Atletico ở phút 114, nhưng Hans-Georg Schwarzenbeck đã kịp gỡ hòa 1-1 cho Bayern Munich ở phút 119. Hai ngày sau đá lại, Bayern Munich thắng 4-0. Lần này tại Lisbon, Atletico lại là đội mở số. Tuy nhiên, Atletico đã không thể giữ được lợi thế mong manh ấy cho tới tận cùng. Rõ ràng là bóng ma quá khứ vẫn còn đeo bám Atletico, khiến họ luôn vấp ngã ngay vào thời khắc cuối cùng trước bục vinh quang.

Thất bại của Atlettico được báo trước?

Thất bại của Atlettico được báo trước?

Dù vậy, tờ AS vẫn tìm được một lý do rất dễ thương để an ủi thầy trò Diego Simeone: “Lần này, Atletico đã vô địch châu Âu được 56 phút, nghĩa là gần 1 giờ, so với 40 năm trước, họ chỉ ở ngôi vô địch vỏn vẹn có 6 phút. Tiếc là lần này, diễn biến sau đó lại giống như trước đây. Khi Atletico nghĩ rằng họ là người chiến thắng, và khi mà hầu hết đều nghĩ như vậy, Real Madrid lại nghĩ khác”.

Một tháng không thắng và niềm tin vào món nhau thai ngựa

Tuy nhiên, lấy câu chuyện của 40 năm trước để giải thích cho thất bại hôm nay của Atletico có vẻ thần bí quá. Vì vậy, những diễn biến tại CLB này trong thời gian qua khiến thất bại của thầy trò Simeone xem ra dễ hiểu hơn. Trước hết, đó là câu chuyện về món nhau thai ngựa mà bác sĩ Marijana Kovacevic sử dụng nhằm giúp tiền đạo Diego Costa kịp bình phục để dự trận chung kết. Arsene Wenger (Arsenal) rõ ràng có lý khi tỏ ra hoài nghi về hiệu quả của phương pháp điều trị này. Thực tế tại Lisbon cho thấy chấn thương gân kheo không thể chữa khỏi chỉ trong một tuần. Hậu quả là Diego Costa đã phải rời sân chỉ sau 9 phút thi đấu, khiến Atletico phung phí mấy một lần thay người.

Tuy nhiên, Simeone đã không còn chọn lựa nào khác, vì những bước chạy của Diego Costa cho thấy anh vẫn còn chịu ảnh hưởng của chấn thương ở bắp chân. Đến khi chứng kiến các học trò liên tục ngã gục xuống sân vì kiệt sức, nhà cầm quân người Argentina ắt hẳn đã hối tiếc vì quá tin tưởng vào món nhau thai ngựa của bà Marijana, bất chấp những hoài nghi của giới chuyên môn và truyền thông. Thế nhưng, món nhau thai ngựa chỉ nên xem như nguyên nhân nhất thời gây ra thất bại cho Atletico.

Nguyên nhân sâu xa thật ra đã bộc lộ suốt trong tháng này, vì kể từ ngày đá bại Chelsea 3-1 ở lượt về vòng bán kết Champions League ngày 1/5, thầy trò Simeone đã không thắng nổi trận nào cho tới nay. Trong giai đoạn ấy, họ thua Levante 0-2, hòa Malaga 1-1 và hòa Barcelona 1-1, trước lúc thua Real Madrid vào rạng sáng qua. Ngược dòng thời gian hơn nữa, chẳng biết từ lúc nào Atletico chỉ còn được đánh giá cao ở khả năng phòng ngự.

Điều này phải chăng là khó hiểu, vì Atletico từng tạo ấn tượng với những chiến thắng vang dội ở mùa này khi ghi tới 4-5 bàn vào lưới đối phương, thậm chí từng đè bẹp Getafe 7-0 vào cuối năm 2013. Sự sa sút ấy của Atletico dường như chỉ có một cách giải thích hợp lý: với lực lượng mỏng phải dàn trải cho nhiều giải đấu quan trọng, thể lực cùng phong độ của các cầu thủ đã bị bào mòn theo thời gian. Vì vậy, họ đã không còn đủ sức để đua tốc độ cùng các siêu sao của Real Madrid trong 120 phút. Thực trạng ấy đã tạo điều kiện cho bóng ma của năm 1974 hiện về.

Minh Châu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)