Cha Demba Ba làm nghề ướp xác chết

(Thethao24.tv) – Có những tử thi mắt mở trợn trừng, không chịu nhắm lại như còn luyến tiếc cõi nhân gian. Lại có những tử thi mồm méo xệch, mặt mũi biến dạng vì tai nạn. Nhưng qua tay ông Diakhou Ba, họ lại như mới đang bắt đầu một giấc ngủ ngàn thu không mộng mị. Ông là cha của người hùng Chelsea, Demba Ba…

Rooney lớn lên từ khu ổ chuột

Demba Ba sinh ra và lớn lên tại Sevres, một thị trấn ở ngoại ô Paris, Pháp. Nhưng quê cha đất tổ của tiền đạo Chelsea là thành phố Koussanar, Senegal. Ba là con thứ 6 trong gia đình đông đúc có tới 7 anh em đủ cả trai lẫn gái. Năm 1984, vì miếng cơm manh áo, cha mẹ Demba Ba, ông bà Diakhou – Yacine đưa 5 người con tới Pháp và ở cái khu ổ chuột tại Sevres, bà Yacine… sinh ra Demba Ba vào năm 1984 và một cậu em trai nữa, đó là Harna, hiện đang là một rapper.

Di cư tới Pháp, mẹ của Ba làm nghề buôn bán đồ lưu niệm ở khu vực quanh chân tháp Eiffel. Còn ông bố Diakhou? Sau một thời gian dài thất nghiệp, ông được bạn bè giới thiệu cho nghề vệ sinh, ướp xác tử thi trong một nhà xác ở Sevres.

cha-demba-ba-lam-nghe-uop-xac-chet

Demba Ba

Công việc của cha Demba Ba là hằng ngày dùng xà phòng diệt khuẩn tắm, làm sạch tử thi, xoa bóp cho cơ tử thi mềm ra, sau đó là bơm các chất lỏng khử trùng vào ướp xác. Còn những tử thi chẳng may biến dạng vì tai nạn, thì ngoài công việc ướp, ông lại phải dùng “thủ thuật nhà nghề”, tạo cho họ một khuôn mặt lành lặn như đang yên giấc ngủ trong mắt người thân ngày tổ chức tang lễ. Cái nghề này, dù có trả nhiều tiền cũng chẳng ai ham. Thế nhưng, mỗi xác tử thi, cha của Demba Ba chỉ được trả công vỏn vẹn 2 USD (Công ướp xác tử thi trung bình hiện nay ở các nước châu Âu là 41 USD). Không nghề ngỗng trong tay, ông Diakhou phải làm thôi.

Ông ướp xác tử thi, bà bán hàng rong. Thu nhập thấp của họ không đảm bảo cho cái gia đình có tới 9 miệng ăn. Đói, khổ, họ sinh ra mâu thuẫn rồi ly hôn khi Ba mới là cậu nhóc 8 tuổi. Sau khi ly hôn, ông Diakhou trở lại Koussanar. Nhưng khi đó, ông mang theo cái nghề học được ở Pháp về quê: ướp xác tử thi.

Trả lời phỏng vấn Telegraph tháng 1/2013, Demba Ba thổ lộ: “Tôi không chỉ nỗ lực thi đấu kiếm tiền cho mình, mà cho gia cả gia đình và người thân, vì tôi hiểu họ khó khăn như thế nào, đặc biệt là cha tôi, ông vẫn sống ở Senegal”.

Cuộc sống của ông Diakhou khá khẩm hơn, kể từ khi Demba Ba thành ngôi sao tại Anh và hưởng mức lương hàng chục ngàn bảng mỗi tuần. Nhưng không vì túi tiền của cậu con trai nổi tiếng ở Chelsea mà ông Diakhou từ bỏ cái nghề ai cũng sợ. Demba Ba cũng không sợ và khinh cái nghề của cha, người hùng Chelsea nói với Le Parisien: “Đó là nghề của cha tôi, cái nghề từng nuôi sống anh em tôi suốt tuổi thơ khốn khó…”.

Sỹ Đoan (Thể thao 24h)

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Cha Demba Ba làm nghề ướp xác chết, 9.0 out of 10 based on 1 rating