TheThao24.TV

Phiên bản Android

Chelsea: Nỗi ám ảnh vì 3 bàn thua

(thethao24.tv) – Dư vị của chiến thắng 6-3 trước Everton ngay tại Goodison Park chắc chắn vẫn chưa kết thúc ở mỗi cầu thủ của Chelsea nhưng với Jose Mourinho, hơn một tuần Premier League tạm nghỉ là quãng thời gian cần thiết để ông đánh giá lại những điểm được và chưa được từ chuyến đi lên Merseyside đó.

>>>Chelsea chốt danh sách cầu thủ dự Premier League

>>>Chelsea ngoảnh mặt với những cầu thủ người Anh: Nỗi hổ thẹn xứ sương mù

>>>Video: Everton 3-6 Chelsea (Vòng 03, Ngoại Hạng Anh 2014/15)

Dĩ nhiên thì sau một trận thắng, điểm tích cực là rất nhiều. 6 bàn thắng được ghi, phong độ của Diego Costa, lối chơi của Cesc Fabregas và vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng sau 3 vòng đấu. Tuy vậy, chính điểm tiêu cực sẽ luôn ám ảnh Mourinho mãi vì 3 bàn thua của họ.

Không phải vô cớ mà sau trận thắng Everton, ông đã nói lên những lo lắng của mình. “Tôi biết họ là một đội bóng tấn công tốt nhưng 3 bàn thua là quá nhiều,” Mourinho cho biết.

Anh

Hàng thủ của Chelsea đang có vấn đề?

Sau cùng thì đặc điểm nổi bật ở những đội hình vô địch của Mourinho luôn được xây dựng dựa trên một hàng thủ chắc chắn và khả năng giữ sạch lưới. Ở mùa giải 2004/05 tại Premier League, Chelsea chỉ để lọt lưới 15 bàn trong 38 trận. Một thập kỷ sau, The Blues đã thủng lưới nhiều hơn 25% con số đó chỉ sau 3 vòng.

Đành rằng mọi chuyện chưa có gì là quá tệ vì họ đều thắng nhưng Mourinho không thể không quan tâm khi phía trước Chelsea là những thử thách lớn hơn Burnley, Leicester và Everton. Nếu chưa đủ, hãy nhìn trận thua của Man City dưới tay Stoke mà lấy đó làm bài học. The Citizens hoàn toàn bất lực trước một hàng thủ chắc chắn của Stoke và bị đánh bại chỉ bằng một bàn thắng. Manuel Pellegrini cho rằng đây là một “ngày tồi tệ” cho Man City và ai dám đảm bảo rằng trong tương lai, Chelsea của Mourinho lại không trải qua một ngày như vậy.

Thực tế thì cho đến nay, hàng thủ của Chelsea vẫn không có gì thay đổi so với mùa bóng trước. Branislav Ivanovic bên cánh phải, hậu vệ phải Cesar Azpilicueta đá bên trái, cặp trung vệ là John Terry và Gary Cahill. Khác biệt duy nhất là sự có mặt của Thibaut Courtois ở vị trí thủ môn.

Trong mùa hè vừa qua, Mourinho có đưa về hậu vệ trái Filipe Luis từ Atletico Madrid với giá 15,8 triệu bảng nhưng chưa để anh đá chính một trận nào. Nếu làm vậy, ông sẽ phải xáo trộn lại hàng thủ, như gạt Azpilicueta hoặc kéo cầu thủ người Tây Ban Nha sang cánh phải thay cho Ivanovic. Cầu thủ người Serbia dĩ nhiên có thể chơi tốt ở vị trí trung vệ nhưng nếu muốn giữ anh lại vì khả năng kiến tạo và ghi bàn, một trong hai trung vệ là Terry hoặc Cahill sẽ phải ra ghế dự bị.

Anh1

Đấy thực sự là một vấn đề nan giải cho Mourinho nhưng nếu những gì ông nói sau trận gặp Everton là đáng quan tâm, khi Luis vào sân thay cho Eden Hazard, việc thay đổi ở Chelsea sớm muộn tất sẽ diễn ra.

Và nếu nhìn lại 4 bàn thua của The Blues cho tới nay, những lo ngại của Special One là có cơ sở. Trước Burnley tại Turf Moor, đội chủ nhà vượt lên dẫn trước nhờ cú vô lê của Scott Arfield. Trước Leicester trên sân nhà, dù Chelsea giữ sạch lưới, họ cũng suýt bị David Nugent đánh bại vì những pha phản công khi hai hậu vệ cánh của họ dâng cao. Và trước Everton, cả 3 bàn thua của họ đáng ra đều có thể cản phá được. Bàn đầu tiên là pha tạt bóng từ bên cánh phải vào của Seamus Coleman khi Azpilicueta bắt người không chặt và Kevin Mirallas nhảy cao đánh bại Cahill. Bàn thứ hai là tình huống Steven Naismith lẻn sau Ivanovic để dứt điểm. Và bàn thứ ba là pha bóng Samuel Eto’o thoát khỏi sự kèm cặp của Costa và Ivanovic.

Khỏi phải nói thì Mourinho cũng sẽ xem đi xem lại những pha bóng nhiều lần và đặt ra nhiều câu hỏi. Liệu Luis sẽ phòng ngự tốt hơn Azpilicueta? Liệu Ivanovic có bắt được Naismith?…

Thật may là Chelsea có hơn một tuần để tìm ra các câu trả lời, trước lúc họ gặp Chelsea trong trận đấu hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn không chỉ vì cả hai đang dẫn đầu bảng xếp hạng mà còn vì họ đều lấy tấn công làm trọng.

Và chẳng có lý do gì để đội bóng của Garry Monk phải sợ Chelsea sau khi họ đã đánh bại Man United 2-1 ngay tại Old Trafford. Thêm nữa thì nếu Costa & co luôn có khả năng ghi nhiều bàn thắng hơn số bàn thua mà họ nhận, điều gì sẽ xảy ra nếu nói theo cách của Pellegrini là Chelsea có một “ngày tồi tệ”?

3 bàn thua trước Everton vì thế sẽ như một lời nhắc nhở Mourinho và cho ông thấy rõ họ cần phải làm gì bởi không phải ngày nào họ cũng đặt hết hy vọng vào hàng tấn công.

Mạnh Hào

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)