TheThao24.TV

Phiên bản Android

Giải tháng không dành cho… “giai thẳng”

Các đối thủ có thể không chống nổi Chelsea của Jose Mourinho. Các HLV có thể không giỏi bằng chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Nhưng tại Premier League, dường như không ai chịu thừa nhận điều đó. Bằng chứng là các danh hiệu trong tháng thường lảng tránh thầy trò “Người đặc biệt”.

Chel

Nghịch lý ở Premier League

Đang hơn kình địch Arsenal 10 điểm trước 6 trận cuối và hơn phần còn lại của Premier League ít nhất 11 điểm trong lúc các đối thủ chỉ còn lại tối đa 5 trận, Chelsea rất khó vuột mất ngôi vô địch Anh mùa này. Thế nhưng, có nghịch lý là ngay cả khi dẫn dắt đội chủ sân Stamford Bridge bỏ xa tất cả, Jose Mourinho vẫn chưa được nhận danh hiệu HLV hay nhất trong tháng lần nào. Trong khi đó, HLV Ronald Koeman đã được Premier League vinh danh tới 2 lần, bất chấp sự thật là Southampton hiện đang đứng ngoài nhóm có suất dự các Cúp châu Âu.

Sở dĩ gọi đây là nghịch lý còn do những quyết định rất khó thuyết phục của Hội đồng bầu chọn danh hiệu HLV xuất sắc nhất trong tháng, khiến Mourinho có cơ sở để tin rằng những người này không ưa ông. Đơn cử như danh hiệu HLV hay nhất tháng 11/2014 được trao cho Alan Pardew. Vấn đề là trong tháng đó, Newcastle thắng 3 và thua 1. Cũng trong tháng này, Chelsea của Mourinho thắng 3 và hòa 1. Một khi danh hiệu này được trao dựa trên thành tích mà HLV đạt được trong tháng, làm thế nào giải thích được HLV kiếm 9 điểm giỏi hơn người kiếm 10 điểm?

Điều trớ trêu là các học trò của Mourinho cũng chịu chung số phận. Diego Costa là trường hợp duy nhất được tôn vinh, nhưng đó là ngay tháng đầu tiên của mùa bóng (tháng 8/2014), khi các đối thủ còn chưa kịp bắt nhịp với cuộc chơi nên để anh hoàn toàn vượt trội. Nhưng kể từ đấy, không còn ngôi sao nào của Chelsea được giải Cầu thủ hay nhất tháng, ngay cả khi Costa vẫn trong Top 3 tay săn bàn hàng đầu, còn Cesc Fabregas thậm chí không có đối thủ trong danh sách kiến tạo với thông số cao hơn gấp rưỡi so với người đứng nhì. Thay vào đó, danh hiệu này lần lượt được trao cho Harry Kane (2 lần), Charlie Austin hay Diafra Sakho…

Ghét nhau, ghét cả tông chi họ hàng

Những nghịch lý đang xảy ra ở Premier League 2014/15 rõ ràng là cơ sở để Mourinho tin rằng có chiến dịch chống lại ông và Chelsea. Trên thực tế, chiến dịch ấy không chỉ xuất hiện ở mùa này, vì sự bất công nhắm vào Chelsea – Mourinho đã tồn tại từ lâu. Bằng chứng là trong những năm làm việc ở Anh, “Người đặc biệt” đoạt được 2 ngôi vô địch Premier League liên tiếp để phá thế thống trị của Man Utd, nhưng tổng cộng, ông chỉ được nhận danh hiệu HLV hay nhất tháng có 3 lần, không hơn những HLV làng nhàng khác như Brendan Rodgers và Alan Pardew chẳng có 1 danh hiệu ở mọi giải làm vốn. Trong đó, có tới 2 lần là ở mùa đầu tiên tại Anh – thời điểm người đàn ông ưa nói thẳng này còn chưa kịp gây hấn với truyền thông và giới chuyên môn của xứ sở sương mù.

“Thành công” của Mourinho cũng trùng hợp với các học trò của ông, vì ở mùa đầu tiên của “Người đặc biệt”, Chelsea có tới 4 cầu thủ đoạt danh hiệu hay nhất tháng là Arjen Robben (11/2004), John Terry (01/2005), Joe Cole (03/2005) và Frank Lampard (04/2005). Nhưng sau đó, các học trò của Mourinho chỉ có thêm 3 lần được tôn vinh, bao gồm Lampard (10/2005), Petr Cech (03/2007) và Costa. Thực trạng này chẳng thể cho là tình cờ, nếu biết rằng khi Mourinho không còn ở Stamford Bridge, Premier League bỗng nhiên ưu ái Chelsea dễ sợ, nhất là khi nhận thấy đội bóng này không có khả năng vô địch!

Bằng chứng là ở mùa bóng Chelsea không danh hiệu, Avram Grant được tôn vinh vào tháng 4/2008. Hiện tượng tương tự còn ứng với Carlo Ancelotti. Trên hành trình đưa Chelsea đến ngôi quán quân Premier League 2009/10, ông chỉ được tôn vinh 1 lần (11/2009), nhưng ở mùa bóng trắng tay sau đó, nhà cầm quân người Italia nhận danh hiệu này tới 3 lần (08/2010, 03/2011 và 04/2011). Ngoài ra, Rafael Benitez chẳng uy hiếp được ai cũng được giải tháng 04/2013. Cũng trong giai đoạn Stamford Bridge vắng bóng Mourinho, Premier League không còn thờ ơ với tài năng của các ngôi sao Chelsea, khi trong nửa đầu mùa 2008/09 có tới 3 danh hiệu được trao cho Deco (08/2008), Lampard (10/2008) và Nicolas Anelka (11/2008), chưa kể các phần thưởng tương tự cho Florent Malouda (03/2010), David Luiz (03/2011) và Juan Mata (10/2012).

Một khi hiện tượng Premier League “đì” Chelsea của Mourinho lộ liễu như vậy, “Người đặc biệt” rõ ràng có cơ sở để tuyên bố ông xếp chót trong danh sách ứng viên cho danh hiệu HLV hay nhất năm, bởi danh hiệu hay nhất tháng còn chẳng có. Dù vậy, Mourinho vẫn tỏ ra khá lạc quan khi cho biết: “Tôi không có cơ hội trở thành HLV hay nhất mùa bóng, nhưng tôi tới Chelsea đâu phải để kiếm danh hiệu đó. Tôi đến đây là để vô địch Premier League”.

MINH CHÂU

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)