TheThao24.TV

Phiên bản Android

Man City 1-0 Man Utd: Nhát dao chí mạng của Sergio Aguero

(Thethao24.tv) – Chỉ với một bàn thắng của Sergio Aguero, trận derby máu lửa thứ 168 của thành Manchester đã được định đoạt.

>>>Video: Man City 1-0 Man Utd (Vòng 10 Ngoại Hạng Anh 2014/15)

>>>Video: Trọng tài bỏ qua 4 quả phạt đền cho Man City ???

>>>Trực tiếp Man City 1–0 Man Utd: Thêm một lần ôm hận (KT)

Hiểu rõ tính chấn quan trọng của cuộc đối đầu này cả Man City và Man Utd đều vào trận đấu với lối đá rất biết mình biết người.

5 phút đầu tiên thế trận có phần nghiêng về phía đội khách M.U với sự cơ động của Blind, Fellaini ở tuyến giữa, cùng tầm hoạt động khá rộng của Rooney đã khiến cho hàng thủ của The Citizens có chút bối rối.

9

Chiếc thẻ đỏ “quyết định” của Smalling.

Trong khi đó các học trò của HLV Pellegrini cũng ngay lập tức lấy lại thế trận. Liên tiếp là những tình huống nguy hiểm được đội chủ nhà tạo về ra về phía khung thành của “Quỷ đỏ”. Đầu tiên là pha cản phá xuất thần của David de Gea từ cú sút rất nguy hiểm của Jesus Navas ở phút 20. Chỉ một phút sau đó, Aguero lên tiếng, tiền đạo người Argentina khiến cho các fan của The Devil phải thót tim khi băng xuống đối mặt với De Gea. Rất may cho nửa đỏ thành Manchester khi một lần nữa người chiến thắng lại là thủ thành số 1 của Man Utd.

Cũng kể từ đây, Man City đẩy cao đội hình và tổ chức tấn công nhiều hơn hẳn so với đối thủ. Và một trong những pha tấn công như vậy, hậu vệ của M.U là Smalling đã phải nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau tình huống phạm lỗi với James Miller.

Mất người, “Quỷ đỏ” chỉ còn biết co cụm. Nhưng may cho họ kết thúc hiệp 1, mảnh lưới của De Gea chưa bị rung lên.

0

Man City tiếp tục ca khúc khải hoàn trước người hàng xóm “Quỷ đỏ”.

Sau giờ nghỉ, tận dụng lợ thế chơi hơn người, Pellegrini đã đốc quân lên tấn công mạnh mẽ hơn nữa. Và cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Phút 63, “Kun” Aguero nhận đường chuyền dọn cỗ của đồng đội, số 16 dứt điểm lạnh lùng ghi bàn mở tỉ số cho The Citizens.

Có được bàn thắng, Man City vẫn là đội là kiểm soát hoàn toàn thế trận với tỉ lệ cầm bóng lên tới hơn 60%. Thế những chính sự vô duyên của Yaya Toure, Navas,… đã khiến cho hàng thủ của họ trải qua khoảng 10 phút cuối khá vất vả.

Thực vậy, nếu chỉn chu hơn trong những pha dứt điểm cuối cùng của mình, Di Maria, Rooney hay Fellanini có thể đã mang về niềm vui cho các CĐV đội khách.

Trận đấu kết thúc, Man City giành chiến thắng tối thiểu 1-0 rất quan trong trước người hàng xóm Man Utd. Hơn nữa, thắng lợi này còn giúp các cầu thủ lấy lại tinh thần sau chuỗi trận thất vọng vừa qua cũng như có thêm điểm số để bám đuổi đội đầu bảng Chelsea. Ở chiều ngược lại, nửa đỏ thành Manchester vẫn dậm chân tại chỗ với 13 điểm, vị trí thứ 8.

Chung cuộc: 1-0

Ghi bàn:

Man City: Aguero (63′)

Thẻ đỏ: Smalling (38′)

Đội hình xuất phát

Man City: 1 Joe Hart, 26 Martin Demichelis, 4 Vincent Kompan0y, 5 Pablo Zabaleta, 11 Aleksandar Kolarov, 15 Jesus Navas, 6 Fernando, 42 Yaya Toure, 7 James Milner, 16 Sergio Aguero, 35 Stevan Jovetic

Man Utd: 1 David de Gea, 12 Chris Smalling, 5 Marcos Rojo, 3 Luke Shaw, 17 Daley Blind, 25 Antonio Valencia, 31 Marouane Fellaini, 7 Angel Di Maria, 11 Adnan Januzaj, 10 Wayne Rooney, 20 Robin van Persie

Hào Dương

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)