Sau Vòng 36 Premier League: Pha trượt chân của Gerrard liệu có phải bước ngoặt?

(Thethao24.tv) – Vòng 36 Premier League đã khép lại với nhiều kết quả bất ngờ, trong đó việc Liverpool gục ngã trước Chelsea tại Anfield rất có thể sẽ khiến họ mất chức vô địch khi ở vòng đấu này Man City đã nhẹ nhàng vượt qua Crystal Palace với tỉ số 2-0.

Liverpool 0 – 2 Chelsea

Thật bất ngờ là chuỗi 11 trận thắng của The Reds đã bị chặn lại ở Anfield, nơi họ đã đè bẹp mọi đối thủ đứng trong tốp 7 ở mùa giải năm nay, từ Man City cho đến Arsenal, Everton, Tottenham hay Man United. Càng bất ngờ hơn khi họ gục ngã trước Chelsea, đội bóng không thể ra sân với đội hình mạnh nhất vì nhiều lý do khác nhau.Và bất ngờ là họ đã nhận bàn thua chí mạng từ một tình huống sai lầm của người đội trưởng. Một pha đỡ hụt bóng, một cú trượt chân sau đường chuyền của Mamadou Sakho, Gerrard đã để Demba Ba cướp được bóng và dốc thẳng về phía khung thành Simon Mignolet. Ở tuổi 33 và sẽ nói lời chia tay đội tuyển Anh sau World Cup năm nay, anh đã không còn nhanh nhẹn để theo kịp tiền đạo người Senegal và sửa chữa sai lầm của mình. Chelsea dẫn 1-0 và đó là những phút bù giờ cuối cùng của hiệp 1.

Video Liverpool 0 – 2 Chelsea

Điềm gở cho Liverpool là trong 30 trận trước đó ở Premier League, họ chỉ thắng ngược hai lần sau khi bị dẫn bàn trong hiệp 1, hòa 7 và thua tới 21. Dĩ nhiên thì vấn đề của The Reds không phải nằm ở những thống kê này hay sự xuất sắc của Chelsea mà đúng hơn là ở những cái đầu của họ. Không còn sự hưng phấn như các trận thắng Man City, Sunderland hay Norwich, họ đã để sự căng thẳng đè nặng đôi chân. Liệu có tin được không khi sau 25 trận liên tiếp ghi bàn trong hiệp 1, các Kopite hoàn toàn bế tắc trước một đội bóng không có cặp trung vệ số 1 John Terry – Gary Cahill trong đội hình, cũng như không có cả Ramires, Eden Hazard hay Samuel Eto’o…

Thậm chí, cứ cho rằng Chelsea đã giữ sạch mành lưới cho Mark Schwarzer, điểm mấu chốt vẫn là đội chủ nhà đã chơi dưới sức mình thay vì đây được xem là một trận đấu tôn vinh chiến thuật của Mourinho. Cách biệt một bàn nhờ vậy được giữ nguyên đến hết 90 phút, trước lúc Willian xát thêm muối vào vết thương của các Kopite, dù Brendan Rodgers tung cả Daniel Sturridge rồi Iago Aspas vào sân. Liverpool vẫn đang dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng chỉ cần Man City thắng trong cả 4 trận còn lại, trong đó có trận Crystal Palace diễn ra muộn hơn 2 giờ, đội bóng của Manuel Pellegrini sẽ vô địch như kịch bản của năm 2012.

Crystal Palace 0 – 2 Man City

Nhận tin vui từ Anfield gửi về, thầy trò Pellegrini như mở cờ trong bụng. Bởi họ hiểu rằng chỉ cần 3 điểm trong chuyến hành quân tới Selhurst Park của Crystal Palace đêm nay sẽ mở ra cánh cửa tiến gần hơn vị trí của Liverpool để giành ngôi vương mùa này. Điều mà nửa xanh thành Man đã làm được cách đây 2 năm trước (nạn nhân là M.U).

Video Crystal Palace 0 – 2 Man City

Sau tiếng còi khai cuộc, với quyết tâm ngút trời, các cầu thủ khách chủ động dồn ép đối thủ. Và họ đã thu được trái ngọt từ rất sớm. Ngay phút 4, Dzeko đã đưa Man City vượt lên dẫn trước bằng pha đánh đầu cận thành hiểm hóc hạ gục thủ thành Speroni.

Có được bàn thắng, các vị khách thi đấu thoải mái, linh hoạt hơn rất nhiều. Những Aguero, Yaya Toure, Dzeko liên tiếp uy hiếp khung thành của Crystal Palace. Hệ quả là Man City có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt của Yaya Toure ở phút 43 của trận đấu với pha dứt điểm quyết đoán. Quả thật, trận này, cựu cầu thủ của Barca đã thi đấu rất tốt, anh là nhân tố chính, trong thắng lợi của đội nhà.

Sau giờ nghỉ, mặc dù đã cố gắng tìm kiếm bàn thắng nhưng các học trò của Pulis đã vấp phải hàng phòng thủ có kỷ luật của đội khách. Trong khi đó, Man City cũng không quá phải vội vàng tấn công khi có trong tay lợi thế khá lớn. Họ thi đấu thong dong và giữ vững được kết quả này cho tới hết 90 phút thi đấu.

Có được chiến thắng nhẹ nhàng trước đội bóng không còn mục tiêu như Crystal Palace, Man City đã áp sát vị trí dẫn đầu của Liverpool (Quỷ đỏ Merseyside thua Chelsea trong trận đấu sớm). Cùng với một trận chưa đấu trong tay rõ ràng The Citizen đang nắm trong tay lợi thế cực lớn trong cuộc đua vô địch. Hẳn vậy, hiện tại, thiếu gia thành Manchester đang kém The Kop 3 điểm trong khi Chelsea dù đang hơn Man City 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Trong trường hợp thắng cả 3 trận còn lại, và Liverpool và Chelsea đều thắng. Man City và Liverpool sẽ so sánh về chỉ số phụ và khi đó, chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Man Utd 4 – 0 Norwich City

Giggs đã ở đó, trong đường bitch của Man Utd. Nhưng lần này, anh không còn là cầu thủ hay trợ lý nữa. Anh đang làm HLV trưởng của đội bóng mà cách đây không lâu, chính anh còn chạy miệt mài dưới sân như một người thợ già nhiệt tình.

Hình ảnh lạ lẫm đó khiến tất cả bất an về một trận đấu tồi tệ nữa của “Quỷ đỏ”. Nhưng “đoàn quân của Giggs” đã xua tan nỗi lo bằng một lối đá tích cực, mặc dù những pha đập nhả vẫn còn vụng về và thiếu tính chính xác.

Video Man Utd 4 – 0 Norwich City

Thế rồi áp lực đã được Rooney cởi bỏ bằng pha dứt điểm chính xác trên chấm phạt đền. Bàn thắng đến từ một người cũ, một kịch bản không mới nhưng ý nghĩa thì hoàn toàn khác xa trước đây. Bàn thắng đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Giggs được thực hiện bởi một cầu thủ được coi là biểu tượng của M.U. Như thể muốn nói rằng, từ đây một triều đại mới sẽ được xây dựng trên nền tảng những “hòn đá cũ”.

Khi áp lực đã không còn, M.U trở nên đáng sợ hơn rất nhiều. Bàn thắng thứ 2 của Rooney xuất phát từ một nỗ lực cá nhân, một cú sút xa mang thương hiệu của chính anh nhưng đã bị mai một theo tháng năm. Chính Giggs đã thúc đốc Rooney tích cực dứt điểm, chính Giggs đã khuyên Rooney nên ích kỷ hơn. Cả 3 tình huống dứt điểm của Rooney trong hiệp 2 đều rất chính xác và buộc Ruddy trổ tài.
Bên cạnh sự tỏa sáng của Rooney là dấu ấn dùng người của Giggs. Mata được thay vào khi trận đấu còn gần 30 phút. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã kịp để lại dấu ấn bằng cú đúp bàn thắng.

Chiến thắng 4-0 trước Norwich không mang nhiều ý nghĩa về mặt thành tích với M.U, “Quỷ đỏ” vẫn xếp thứ 7 với 60 điểm. Còn với Norwich, trận thua này đẩy họ gần hơn với suất rớt hạng.

Ở những trận đấu khác Everton đã tự làm khó mình trong cuộc đua tới vị trí thứ 4 cùng Arsenal khi thất thủ 0-2 trước Southampton, trong khi đó Tottenham và Sunderland đã có những chiến thắng quan trọng ở vòng đấu này.

Kết quả vòng 36 Premier League

1

Thúy Ngân

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)