Thắng Man City: Quyền quyết định trong tay Liverpool

(Thethao24.tv) Ngôi đầu bảng vẫn được giữ nguyên sau vòng 34 nhưng cục diện cuộc đua ở Premier League đã có chút ít thay đổi. Bởi thay vì đội nắm quyền quyết định là Man City nhờ hai trận chưa đá, số phận giờ nằm trong tay Liverpool sau trận thắng nghẹt thở 3-2 tại Anfield.

Liverpool 3–2 Man City: Nỗ lực bất thành

Video: Liverpool – Man City: Chiến thắng xứng đáng

3 điểm giành được trước một trong những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ đấy đã giúp The Reds nới rộng khoảng cách với Chelsea lên thành 5 điểm trước khi The Blues trở về từ Swansea và đặc biệt là 7 điểm với chính Man City. Điều này đồng nghĩa ngay cả khi The Citizens thắng trong hai trận đấu bù với Sunderland và Aston Villa, họ vẫn kém Liverpool 1 điểm trong trường hợp The Reds thắng cả ở 4 vòng đấu còn lại.

Anh

Liverpool đang tiến gần hơn tới chức vô địch

Dĩ nhiên thì trong 4 vòng đấu đó, họ còn gặp Chelsea và mọi chuyện vẫn có thể thay đổi nếu The Blues rời Anfield với 3 điểm. Vấn đề là một khi Man City gục ngã tại đây, nhiệm vụ giành chiến thắng ở pháo đài này thật không dễ cho đội bóng của Jose Mourinho và càng khó khăn hơn vì họ buộc phải chơi tấn công để lấy 3 điểm.

Sau cùng thì Man City cũng chỉ là một trong 5 nạn nhân ở tốp 7 đã bị đoàn quân Đỏ đánh bại ở Anfield, sau Tottenham, Everton, Man United, Arsenal. Một thống kê thực sự ấn tượng cũng như cho thấy sức mạnh đáng sợ của The Reds ở giai đoạn lượt về.

Sức mạnh đó đã thổi bay cả Man City theo một cách không thể ấn tượng hơn, đặc biệt nếu nhìn vào thực tế đội khách chỉ thua đúng 1 trận trong 20 vòng đấu gần đây. Đành rằng ở Anfield trong tối qua, các Kopite có những thời điểm phải nín thở, chẳng ai phủ nhận màn trình diễn của thầy trò Brendan Rodgers. Họ vượt lên dẫn 2-0 trong hiệp 1 nhờ các pha dứt điểm ấn tượng của Raheem Sterling (6’) và Martin Skrtel (26’), trong đó bàn thắng mà tiền vệ người Anh thực hiện ngay đầu trận đấu rất kỹ thuật và khéo léo, khi anh đón đường chuyền của Luis Suarez và loại bỏ trung vệ Vincent Kompany lẫn thủ môn Joe Hart bằng một cú sút chính xác.

Đến phút 26, tưởng như trận đấu sẽ khép lại sau pha đánh đầu của Skrtel, kịch tính của cuộc đua chỉ thực sự diễn ra sau giờ nghỉ. Man City trước đó đã mất tiền vệ Yaya Toure vì chấn thương ở phút 19 nhưng quyết định tung James Milner vào sân của Manuel Pellegrini thực hiện phát huy hiệu quả. Đội khách ghi liên tiếp hai bàn ở các phút 57 và 63, trong đó bàn thắng gỡ hòa 2-2 đến từ một pha đá phản lưới nhà của Glen Johnson, cũng như vượt lên áp đảo về thời gian giữ bóng.

Đây là khoảng thời gian đáng lo nhất cho các Kopite vì đội nhà bỗng chựng lại một cách khó hiểu nhưng rồi khi Rodgers tung Joe Allen vào sân để củng cố tuyến giữa, thế cân bằng dần dần được khôi phục. Mặc dù thế, họ cũng phải nói lời cảm ơn tới cú phá bóng trượt của Kompany, trước lúc Philippe Coutinho tung chân dứt điểm luôn ở phút 78 và đưa Liverpool dẫn lại 3-2.

Chức vô địch không được quyết định sau trận đấu rất được chờ đợi này nhưng phải khẳng định là The Reds đã tiến thêm một bước nữa đến danh hiệu đầu tiên sau 24 năm. Phía trước họ là Norwich, rồi Chelsea, Crystal Palace và cuối cùng là Newcastle trên sân nhà.

Mạnh Hào

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)