TheThao24.TV

Phiên bản Android

Thói hư tật xấu của sao, Juan Camilo Zuniga: Gã côn đồ vùng Chigorodo

(Thethao24.tv) – Juan Camilo Zuniga có lối chơi quyết liệt trên sân cỏ và khi trở về cuộc sống đời thường, anh cũng là một gã trai cộc tính, sẵn sàng lao vào đánh người nếu không vừa lòng với ai đó.

Chuyển tới thi đấu ở Serie A từ năm 2008 nhưng người hâm mộ xứ Mỳ ống vẫn biết rất ít về Juan Camilo Zuniga – hậu vệ cánh trái số một của Napoli và đội tuyển Colombia. Cũng chính vì thế, cánh paparazzi Italia rất muốn tìm hiểu về cuộc sống đời thường của Zuniga. Tuy nhiên, dường như đó không phải là một quyết định sáng suốt. Tại sao ư? Cần biết rằng, ngôi sao Colombia là một người rất cộc tính.

Anh chinh 1

Một nữ phóng viên xinh đẹp Sky Sports từng chặn đầu, xin phỏng vấn Zuniga sau một buổi tập của Napoli chia sẻ: “Tôi đã cố gắng bắt chuyện với Zuniga nhưng anh ta đã không thèm đếm xỉa. Không bỏ cuộc, tôi vẫn bám theo anh ta ra bãi đậu xe. Thật không may mắn khi Zuniga vẫn tỏ thái độ bất hợp tác, thậm chí cáu gắt chúng tôi”.

Tuy nhiên, bị mắng thì vẫn còn may chán. Vì là phụ nữ nên Zuniga mới nhẹ nhàng như thế chứ mấy gã paparazzi bám dai như đỉa thì ngôi sao Colombia cứ thẳng tay mà tẩn. Ai nhanh chân thì chạy thoát chứ bị Zuniga tóm thì hoặc là máy ảnh bị đập vỡ, hoặc là thâm tím mặt mày sau màn “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” của hậu vệ Napoli.

Nghe đâu, những “nạn nhân” của Zuniga từng tính khởi kiện anh vì tội hành hung người khác nhưng sau đó lại tự động rút lui. Hóa ra, họ sợ bị Camorra trả thù. Nên nhớ, Napoli và Camorra có mối quan hệ rất mật thiết. Đụng tới quyền lợi của Napoli là không nể mặt Camorra rồi. Chưa kể, truyền thông Italia còn nghi ngờ một số cầu thủ Napoli làm ăn với bọn mafia. Phải chăng ngôi sao Colombia là một người trong số đó?

Anh chinh 2

Ngược về quá khứ, Zuniga sinh ra ở khu tự trị Chigorodo, tỉnh Antioquia (Colombia) – một vùng quê nghèo khó, chìm trong bom đạn chiến tranh. Giai đoạn 1980 – 1990, Chigorodo bị lực lượng vũ trang cách mạng Colombia kiểm soát. Tiếng súng nổ và cảnh bắn giết mới là hình ảnh thường trực trong đầu Zuniga và bạn bè chứ không phải những con chữ trên lớp học. Từ nhỏ, anh đã được dạy phải sống mạnh mẽ, không thể nhún nhường bất kỳ ai, thậm chí là đạp lên người khác mà sống. Sống trong một một trường như vậy, dễ hiểu tại sao Zuniga lại côn đồ như vậy.

Hữu Mạnh

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)