TheThao24.TV

Phiên bản Android

Tây Ban Nha vật vã với bài toán “số 9”: Vấn đề chưa hẳn do Costa

(thethao24.tv)- 27 bàn cho Atletico Madrid. 9 bàn cho Chelsea. 0 bàn cho Tây Ban Nha. Thông số của Diego Costa phản ánh rõ muộn phiền của HLV Vicente del Bosque, đặc biệt khi tình trạng ấy kéo dài tới 6 tháng, bao gồm 5 lần đá chính, và trận đấu vừa qua được xem là màn trình diễn tốt nhất của anh cho ĐTQG.

>>> Thánh “nhọ” Iker Casillas

>>> Diego Costa: Từ hổ hóa mèo khi lên tuyển

>>> Liên tục mắc sai lầm Casillas vẫn được Del Bosque bảo vệ

Hệ thống bất lợi cho các tiền đạo!

“Chúng tôi muốn thấy Costa thể hiện ở ĐTQG giống như ở CLB”. HLV Vicente del Bosque rốt cuộc đã không còn giữ được sự bình tĩnh thường thấy khi đánh giá về tiền đạo này. Yêu cầu đó là chính đáng, nhưng đòi hỏi dường như hơi quá cao! Bởi lẽ, Chelsea và Atletico có lối chơi hoàn toàn phù hợp với Costa, không như TBN. Một trong những người hiểu rõ sự khác biệt ấy nhất là Cesc Fabregas thừa nhận: “TBN triển khai tấn công không nhanh như Chelsea hoặc Atletico”.

Diego Costa data

Vấn đề chưa hẳn do Costa.

Do đó, đừng nghĩ rằng phía sau tiền đạo cắm của TBN có các tiền vệ xuất sắc của Chelsea và Atletico như David Silva, Andres Iniesta, Koke hoặc Fabregas là đủ. Vì sau khi họ chuyền bóng thì không như ở CLB, trước mặt tiền đạo cắm của TBN thường không có đủ không gian hoạt động. Vì thế, không riêng gì Costa vừa trải qua 446 phút “tịt ngòi”, ngay cả những chọn lựa trước đó của Del Bosque như Alvaro Negredo, Roberto Soldado, Fernando Llorente, Fernando Torres và Michu đều đã gây thất vọng.

Thật ra thì ngay trước World Cup 2014, Juan Mata từng dự báo chính xác về thất bại của Costa ở ĐTQG. Anh giải thích: “Nếu có dịp hỏi các tiền đạo từng khoác áo TBN trong mấy năm qua, họ đều thừa nhận lối đá hiện nay của ĐTQG gây rất nhiều khó khăn cho các ‘số 9’. Tôi chưa từng đá ở vị trí ấy, nhưng từ những gì họ kể và tôi quan sát, tôi cho rằng hệ thống hiện nay thật sự làm khó các chân sút, vì họ không có nhiều khoảng trống và yêu cầu phải di chuyển như thế nào là rất quan trọng”. Sau trận thua tại Slovakia, HLV Del Bosque càng khẳng định quan điểm của Mata khi cho rằng “đây là trận đấu hay nhất của TBN dưới quyền của tôi với lối chơi không-tiền-đạo”.

Sẵn sàng mạo hiểm với “canh bạc” Costa

Thể hiện của Costa và niềm tin mà Del Bosque dành cho anh càng dễ gây tranh cãi vì cứ mỗi lần vào thay người, Paco Alcacer đều ghi bàn ở hai trận đầu vòng loại EURO 2016. Được đánh giá là mẫu tiền đạo khác hẳn Costa, Alcacer di chuyển tốt hơn trong phạm vi hẹp, nhanh nhẹn và cơ động hơn, như lời anh tự đánh giá bản thân là “có khả năng móc túi hậu vệ đối phương”. Nói cách khác, Alcacer thích hợp với hệ thống hiện nay của TBN hơn là Costa. Ngặt nỗi, Alcacer không ở cùng đẳng cấp với Torres tại EURO 2008 hoặc David Villa tại World Cup 2010.

Đây có lẽ là lý do khiến Del Bosque vẫn “mù quáng” tin dùng Costa. Bởi lẽ, anh giỏi tới mức ông buộc phải mạo hiểm thử nghiệm, trong lúc TBN đang cần trang bị thêm “đại pháo”. Quyết tâm của Del Bosque không chỉ vì vài lần sẩy chân mà vứt bỏ, vì chí ít là giờ đây, không thiếu ý kiến đồng tình với ông, như Koke và Iniesta. Trong khi ấy, David Villa cũng ủng hộ ý tưởng của Del Bosque, song theo góc nhìn khác: “Hệ thống thi đấu của TBN phức tạp hơn, nhưng tôi tin tưởng Costa sẽ thích ứng được. Các cầu thủ xuất sắc luôn làm được điều đó. Chỉ cần cho anh ấy thời gian”.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)