TheThao24.TV

Phiên bản Android

Trước trận derby Milan: Từ Mancini đến Mancini…

(Thethao24.tv) Tương lai của ông có thể không được đảm bảo đúng như bản HĐ đã ký kết có hiệu lực đến 2017. Roberto Mancini có thể bị “đá đít” trong Hè tới, nếu Inter của ông không đạt thành tích tốt hơn đội bóng của người tiền nhiệm Walter Mazzarri.

hưng câu chuyện sau đây 6 tháng có lẽ không quan trọng bằng vấn đề ngay lúc này, khi Inter phải ngước lên nhìn Milan trên BXH và thử thách đầu tiên cho Mancini là trận derby kinh điển. Không còn hình bóng Massimo Moratti nữa. “Bố già” từng “đá” Roberto Mancini không tiếc thương 6 năm trước để trải thảm đỏ đưa Jose Mourinho vềhưng câu chuyện sau đây 6 tháng có lẽ không quan trọng bằng vấn đề ngay lúc này, khi Inter phải ngước lên nhìn Milan trên BXH và thử thách đầu tiên cho Mancini là trận derby kinh điển. Không còn hình bóng Massimo Moratti nữa. “Bố già” từng “đá” Roberto Mancini không tiếc thương 6 năm trước để trải thảm đỏ đưa Jose Mourinho về. Mancini sẽ phải bắt tay một người xa lạ, trẻ trung, khác màu da, đến từ một châu lục xa xôi, nhưng tham vọng, máu me chiến thắng và sự quyết đoán “phũ” chẳng kém Moratti. Chủ tịch trẻ Erick Thohir đã trở thành người đầu tiên sa thải Walter Mazzarri trong sự nghiệp của chiến lược gia có “số má” bậc nhất Italia này. Tỷ phú gốc Indonesia cũng sẵn sàng làm thế với Mancini, nếu Inter không đạt mục tiêu Top 3 cuối mùa. Còn bây giờ, chiến thắng trước kình địch Milan, đơn giản là mệnh lệnh bắt buộc khác.

 

 

ANH TO

Thực tế, một trận hòa cũng chấp nhận được khi Milan ít nhiều cho thấy sự nhỉnh hơn về phong độ, sự ổn định và thực tế nhất là vị trí trên BXH. Thất bại cũng không hẳn thảm họa, nhưng nó sẽ gieo ngay vào đầu Thohir ý nghĩ không ổn chút nào và Mancini-Inter có thể lún sâu hơn vào khủng hoảng. Không gì tốt hơn 3 điểm. Mancini hiểu như thế. Điểm tựa cho ông là sự ủng hộ từ các tifosi, những người vừa góp phần khiến Mazzarri bay ghế. Nhưng quá nhiều thứ đã thay đổi sau 6 năm, mà rõ nhất trong đội hình hiện tại không còn sót lại một học trò cũ nào. Giờ Mancini là một “người lạ” ở ngay giữa nơi từng là mái nhà chứa đầy ắp kỷ niệm tuyệt đẹp với 7 chiếc Cúp lớn nhỏ cả thảy ông đưa về, 3 trong số đó là những danh hiệu Scudetto. Liệu vỏn vẹn 1 tuần làm quen đám học trò mới có giúp Mancini xác định ông phải nhấn nút khởi động lại từ đâu để Inter bật dậy hứng khởi tức khắc?
10 năm trước, vào một ngày cuối tháng 10 Mancini nếm thất bại đầu tiên ở trận derby Milano đầu tiên ông cầm lái Inter (0-1, 25/10/04). Đó là khi bên kia chiến tuyến, Milan – nhà ĐKVĐ Italia, có Shevchenko cùng Ancelotti. Giờ cả hai hung thần với Inter đã đi từ lâu và Milan với vỏn vẹn 1 điểm nhiều hơn cùng 2 bậc xếp trên, với ông thầy trẻ Inzaghi lần đầu nếm cảm giác derby, không phải “ngáo ộp” đáng sợ. Thực tế Mancini cũng không sợ Milan nữa, bởi nhờ Calciopoli ông cùng Inter hạ Rossoneri ở 3/4 trận derby trong 2 mùa từ 2006 đến 2008. Nhưng giờ Inter không còn là ông Vua mà thời thế đã đảo chiều, với Juventus trở lại ngai vàng. Sẽ không có một scandal nhơ nhuốc nữa để Inter tranh thủ ngoi lên thống trị mà đêm mai Mancini sẽ phải dẫn dắt đội bóng dò dẫm tìm đường thoát ra khỏi bóng tối. Derby sắp bắt đầu rồi, Mancio…

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)