TheThao24.TV

Phiên bản Android

Rio de Janeiro nhộn nhịp trước trận “tử chiến”

(thethao24.tv) – Trận “tử chiến” Tây Ban Nha – Chile tại Rio de Janeiro làm thành phố này ồn ã như một cái chợ. Tiếng hò reo của CĐV Chile trên bãi biển Copacabana khiến những cô gái mặc bikini đang nằm phơi nắng giật mình ngoái nhìn, còn các cảnh sát trụ nơi góc phố căng mắt theo dõi. Vui thôi, World Cup mà!

>>>Thiệt mạng vì tập trung xem World Cup

>>>02h00 ngày 19/06, Tây Ban Nha vs Chile: Không thắng thì nguy!

>>>Luis Suarez sẵn sàng làm tổn thương người Anh: Thọc dao vào điểm yếu

“Chile không sợ”

Nếu lúc trước, CĐV Chile không hề dám mơ sẽ thắng Tây Ban Nha thì bây giờ họ tự tin hơn bao giờ hết. Ở thế kỷ 16, khi người Tây Ban Nha từ Peru tiến vào Chile tìm vàng đã bị thổ dân bản xứ Mapuche kháng cự mãnh liệt, nhiều lần nổi dậy cho đến năm 1818 thì Chile giành được độc lập.

ob0ynYA6

“Chile là một quả ớt sẽ khiến “gaur” (bò tót) chịu cay. Chúng tôi không sợ Tây Ban Nha! Chúng tôi sẽ thắng họ để vào vòng 2 với Hà Lan” – Gregory Layan, một CĐV làm nghề xây dựng quê ở thành phố ven biển Valparaiso vừa đến Rio, nói với PV Tuổi Trẻ bằng giọng hào hứng.

Layan nhắc lại hồi cuối năm 2013 Chile từng thắng tuyển Anh ngay tại sân Wembley để nói rằng: “Chile không sợ các đội tuyển từ châu Âu”. Anh chàng nhắc luôn về pha ghi bàn bằng cú lốp bóng đầy tinh tế của Alexis Sanchez trong trận đấu đó để nói rằng các cầu thủ Chile có kỹ thuật và lối chơi chuyền ngắn, chạy chỗ như thêu hoa dệt gấm không khác gì tiki-taka của Tây Ban Nha. Cùng có sức mạnh ở hàng tiền vệ và khả năng kiểm soát bóng, nhưng “bây giờ cầu thủ chúng tôi đá nhanh và khỏe hơn họ – Layan nhận định và tuyên bố xanh rờn – Chúng tôi sẽ là mundialistas (những nhà vô địch World Cup)!”.

Tây Ban Nha thay đổi

Trong khi đó, những người đàn ông mặc áo đỏ của đội tuyển Tây Ban Nha ngồi ăn thật lặng lẽ ở nhà hàng lộ thiên sang trọng trên đại lộ Atlantica tại thành phố Rio. Họ lơ đễnh nhìn ra bãi biển Copacabana đầy nắng, chau mày lộ vẻ không vui khi thấy các tốp CĐV Chile đi tới đi lui rần rần trên đại lộ, khoác lá quốc kỳ ba màu đỏ trắng và ô vuông xanh có ngôi sao trắng đầy hãnh tiến.

190612_the-thao_CDV-Tay-Ban-Nha_dan-viet01

Cuộc đời lên bờ xuống ruộng thật chả biết đâu mà lần. Trận đại bại bất ngờ trước Hà Lan khiến nhà đương kim vô địch World Cup từ chỗ chiếu trên thành “người quỳ gối” (như Casillas bạc nhược). Và Maracana – sân vận động kỳ vĩ mà người Tây Ban Nha chủ quan nghĩ chắc như bắp rằng sẽ quyết đấu ở đây với Brazil vào ngày chung kết giải 13-7 – nào ngờ rất có thể sẽ là nơi chôn vùi “bò tót” ngay trong ngày 18-6 này khi đoàn quân thừa mứa danh hiệu lẫn tuổi tác của HLV Vicente del Bosque phải sống mái với tuyển Chile theo kiểu “thắng hay trở về nhà”.

“Đội chúng tôi không còn mạnh như xưa” – Juan Ignacio, biên tập viên tờ Marca (Tây Ban Nha), thừa nhận với PV Tuổi Trẻ tại trung tâm báo chí trong sân Maracana. Nhưng Juan nói dù sao đi nữa những ai muốn mua quan tài để chôn bò tót quá sớm hãy coi chừng, Tây Ban Nha ít nhất cũng phải qua vòng bảng.

theo tt.vn

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)