Đồng Tháp 1-0 HA.GL: “Game Over”

Thất bại trong trận đấu “một mất một còn” với Đồng Tháp, HA.GL xem như đặt một chân xuống hạng Nhất…

Thua từ khi bóng lăn

Trận đấu hôm qua với Đồng Tháp được xem là trận đấu mang tính sống còn, thế nhưng khá bất ngờ khi nguyên cả đội hình đội khách chơi thiếu lửa và vật vờ, khiến cho cả hiệp 1 họ giống như những người bị bệnh mới trở dậy.

“Game Over”

Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng, những cầu thủ được xem là niềm hy vọng của HA.GL gây thất vọng lớn khi chơi lờ đờ, thiếu sức sống. Được bố trí chơi lùi phía sau tiền đạo Nguyễn Lam trên hàng công, Công Phượng gần như mất hút khi quá ham cầm bóng rê dắt. Trong khi ở giữa sân, bộ đôi Tuấn Anh – Xuân Trường nhạt nhòa đến nỗi không có tình huống bóng nào được nhắc tên.

Với những bước chạy nặng nề như đeo chì, chơi bóng theo bản năng, suốt 45 phút hiệp 1, đội bóng phố Núi gần như giơ mặt chịu trận, dù chủ nhà Đồng Tháp cũng chẳng hơn gì họ. Có bóng là rót lên trên cho bộ đôi ngoại binh Kpenosen – Felix tự xử, thế nhưng chủ nhà vẫn đủ để mặc sức “làm tội làm tình” hàng phòng ngự đội khách và bàn thắng mở tỷ số của Đồng Tháp ở phút 40 như là điều tất yếu.

Lý giải về thất bại của đội nhà, HLV Guillaume Graechen cho biết do hàng tiền đạo không giải quyết được tình huống ăn bàn. Song nhìn nhận của ông thầy người Pháp chẳng qua là cho có mà thôi, chứ với kiểu chơi vật vờ, thiếu lửa và “vô chiêu” như hôm qua thì HA.GL không thua mới là chuyện lạ.

Tương lai nào cho HLV Guillaume Graechen?

Một trong những hình ảnh biết nói trong thất bại của HA.GL trên sân Cao Lãnh, đó là tình huống tranh cãi khá căng thẳng trên đường piste giữa HLV Guillaume Graechen và Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh. Qua diễn biến cho thấy, có vẻ vị Trưởng đoàn lâu nay vẫn “một tay che cả bầu trời Pleiku” đã thắc mắc và không hài lòng về cách bố trí đội hình, cách chơi của HA.GL. Thậm chí, do thua và bức xúc nên kèm theo đó là những lời nói khó nghe. Điều này được ông thầy người Pháp đáp lại khá giận giữ khi liên tục vỗ vào ngực, với khẳng định “tôi làm thì tôi chịu và trận thua hôm nay, tôi là người chịu trách nhiệm…”.

Đồng Tháp 1 - 0 HA.GL: “Game Over”

Trong phòng họp báo, dù không nói thẳng mình sẽ chia tay đội bóng phố Núi nhưng ông Guillaume Graechen đã “bóng gió”: “Nếu tôi còn làm việc ở HA.GL thì tôi sẽ cố gắng tìm thêm những giải pháp, còn không tôi nghĩ CLB chắc cũng sẽ có những hướng đi khác…”.

Hôm qua, mang vấn đề này trao đổi với một thành viên đội bóng phố Núi nhưng chúng tôi nhận được cái nhát mắt đầy ẩn ý. Tuy nhiên, theo thông tin mà chúng tôi có được, rất có thể tương lai của HLV Guillaume Graechen sẽ được quyết định trong ngày mai, khi ông thầy người Pháp cùng học trò về đến Pleiku vào hôm nay.

PHẠM HỒ

HLV Guillaume Graechen: “Tôi bỏ ngỏ khả năng ra đi”

“Nếu như tôi vẫn tiếp tục công việc ở HA.GL thì tôi sẽ có những giải pháp của riêng mình. Nếu như không thể tiếp tục thì tôi mong rằng CLB sẽ có được hướng giải quyết tốt nhất cho đội bóng. Tôi vẫn bỏ ngỏ khả năng ra đi của mình, bởi quyết định phụ thuộc vào lãnh đạo. Dù có như thế nào thì tôi xin nhận trách nhiệm về mình.

Tôi chia sẻ nỗi buồn này với tất cả các cầu thủ. Cơ hội trụ hạng vẫn còn và chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hy vọng dù biết là rất ít. Trận này cũng như nhiều trận đấu trước đó, đội bóng của chúng tôi đã thiếu sự cân bằng về lực lượng, đặc biệt là giữa hàng thủ và hàng công. Có trận, HA.GL tập trung chơi phòng ngự rất tốt thì phía trên hàng công lại không thể nào giải quyết vấn đề ghi bàn. Thế nhưng ngược lại, khi hàng công có bàn thắng thì hàng thủ lại mắc sai lầm. Đó chính là lý do khiến cho HA.GL đánh rơi rất nhiều chiến thắng quan trọng.

Trận đấu hôm nay, hàng công đã thi đấu không hiệu quả trong khi hàng thủ đã thi đấu rất tập trung. Các tiền đạo không thể tận dụng được cơ hội và trả giá. 2 cơ hội của Công Phượng, Nguyễn Lam là rất rõ ràng, nếu như bàn thắng đến thì mọi thứ đã khác…”.

HẢI NGUYỄN