HA.GL: “Gậy ông đập lưng ông”

Từ chỗ gây sức ép lên đối thủ cũng như cả giải đấu, giờ HA.GL lại đang là đích ngắm để đối thủ “bắn phá”, khi họ rơi vào tình cảnh khó khăn và trả giá vì sai lầm cùng sự “thiếu hiểu biết”.

Đầu mùa giải này, những idol của bầu Đức chỉ là “trang giấy trắng”. Họ lên V.League với hành trang là lối đá đẹp, tiêu chí bóng đá đạo đức và chưa va chạm với môi trường khắc nghiệt. Với định hướng xây dựng thứ bóng đá trong mơ khi nhấc Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy… lên đá V.League, bầu Đức rất sợ “các báu vật” bị tổn thương khi được tung vào đấu trường khắc nghiệt này. Thế mới có chuyện ông Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tiết lộ việc đích thân bầu Đức yêu cầu trọng tài, BTC phải bảo vệ cầu thủ HA.GL.

Trước ngày khai mạc, HA.GL làm mọi cách để gây sức ép lên S.Khánh Hòa BVN về thứ bóng đá đẹp, không chặt chém. Là tân binh, đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, chưa đá đã bị “dằn mặt” bóng gió đủ kiểu với sức ép, đội bóng của HLV Võ Đình Tân bị cóng tâm lý. Họ không thể hiện được gì nhiều ngoài việc làm “quân xanh” cho đội bóng phố Núi thi triển lối chơi. Một trận đấu mà tân binh S.Khánh Hòa BVN bị đè ra đá theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rồi thua theo cách vừa oan ức vừa rất tội nghiệp.

HA.GL: “Gậy ông đập lưng ông”

Thế nhưng, từng vòng đấu trôi qua, sự thật dần lộ ra và trong các vấn đề HA.GL mắc phải, không chỉ chuyên môn, kinh nghiệm chinh chiến trên sân cỏ mà còn là cả những cuộc “đấu trí” hậu trường. Nó thể hiện rõ nét khi họ tham gia cuộc chiến trụ hạng sống còn mà ở đó, những thứ thuộc về phạm trù đạo đức, cao cả hay to tát đều được dẹp sang một bên nhường chỗ cho sự sống cái chết mà việc “thay tướng giữa trận tiền” rồi bầu Đức treo thưởng là minh chứng.

Và có lẽ đến thời điểm này, khi bị đẩy vào thế chân tường, những người làm bóng đá ở phố Núi mới bắt đầu thấu hiểu được nỗi khổ của S.Khánh Hòa BVN, một trong những nạn nhân của chính họ.

Không phải ngẫu nhiên mà ở những trận “chung kết ngược” gần đây, các đối thủ của HA.GL đều nắn gân, chơi đòn tâm lý và đưa ra đủ mọi chiêu trò với nhiều mục đích khác nhau: Từ gây sức ép lên BTC lẫn trọng tài về một cuộc chơi gọi là công bằng, kích thích tinh thần của cầu thủ, gây sức ép lên các cầu thủ trẻ HA.GL…

Trước trận đấu với HA.GL, GĐKT CLB XSKT.Cần Thơ Vũ Quang Bảo không ngần ngại “nhắc nhở” về những chuyện hậu trường có thể quyết định đến kết quả của trận đấu, rằng. Trong khi đó, lãnh đạo của Đồng Tháp lại xem đội bóng phố Núi chỉ là “chiếc phao” về mặt kinh tế và việc có 3 điểm ở Cao Lãnh là điều nghiễm nhiên. Họ đều thành công và sau khi HA.GL hạ SLNA trong trận đấu đội khách đánh mất mình, càng có lý do để các mũi dùi công kích mạnh hơn. HLV Trần Bình Sự thẳng thừng tuyên bố về nghi vấn trận đấu trên sân Pleiku ở vòng 22 “có mùi”.

Giờ thì sức ép và bất lợi với những áp lực vô hình lại dồn lên HA.GL. Và có lẽ bây giờ, HA.GL cảm nhận và thấm hơn ai hết về cái gọi là “gậy ông đập lưng ông”.

TRẦN KHÁNH