QNK. Quảng Nam 2–0 Đồng Tháp: “Kép phụ” lên tiếng

Bế tắc trong việc tìm mảnh lưới đối thủ, phút 70 HLV Hoàng Văn Phúc tung Hà Minh Tuấn và Vũ Anh Tuấn vào sân và sự khác biệt đến với 2 bàn thắng từ các đường kiến tạo của bộ đôi này.

Đồng Tháp chủ trương đá tử thủ khi chỉ cắm mỗi tiền đạo Samson ở phía trên. QNK.Quảng Nam không mấy khó khăn để kiểm soát thế trận. Bóng chủ yếu lăn bên phần sân của các vị khách, trận đấu diễn ra một chiều nhưng đội chủ nhà quá bế tắc. 2 trận thua liên tiếp trước đó khiến tâm lý của các cầu thủ bị ảnh hưởng nên không có sự tự tin, thanh thoát trong cách chơi. Họ tự đánh mất đi cơ hội với vô số những đường chuyền hỏng.

QNK. QUẢNG NAM 2 – 0 ĐỒNG THÁP: “Kép phụ” lên tiếng

Sau giờ nghỉ, thế trận có phần cởi mở khi các cầu thủ Đồng Tháp không còn lùi sâu phòng ngự. Cho dù đã tiếp cận khung thành đối phương nhưng Patiyo, Suleiman hay Huy Hùng đều thiếu đi sự tinh tế. Đội nhà bế tắc, HLV Hoàng Văn Phúc tung bộ đôi Hà Minh Tuấn và Vũ Anh Tuấn vào sân. Chỉ sau 2 phút góp mặt, từ chấm đá phạt, Anh Tuấn thực hiện pha treo bóng đúng tầm bật nhảy để Suleiman mở tỷ số.

Có bàn thắng, trận đấu coi như thuộc về QNK.Quảng Nam khi cầu thủ cởi bỏ áp lực, dễ đá, trong khi các hậu vệ Đồng Tháp xuống sức và đánh mất ý chí chiến đấu. Hàng thủ liên tục bị bộ đôi tiền đạo ngoại Sulieman – Patiyo vượt qua, sau nhiều tình huống bỏ lỡ đáng tiếc thì đến phút 84, Minh Tuấn tung đường chuyền dọn cỗ để Patiyo ấn định thắng lợi 2-0 cho đội nhà. Đáng lẽ tỷ số đã đậm hơn nếu những phút cuối, bóng không tìm đến cột dọc, xà ngang Đồng Tháp 2 lần.

TRẦN KHÁNH

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

QNK.QN:  Văn Cường; Văn Hậu, Mạnh Toàn, Hoàng Vissai, Văn Hà; Thanh Trung, Thanh Hưng (Anh Tuấn 70’), Huy Hùng (Văn Minh 89’), Văn Thuận (Minh Tuấn 70’); Patiyo, Suleiman.

ĐỒNG THÁP: Khoa Điển; Trường Khang (Xuân Trường 64’), Hải Anh, Đức Lộc (Được Em 78’), Đồng Tháp; Felix, Văn Quốc, Công Thuận, Thanh Hiền, Công Thành (Văn Mộc 78’); Samson.