Rooney càng tồi, Van Gaal càng sướng

Không chỉ tuyên bố muốn hôn Memphis Depay, HLV Louis van Gaal còn hài lòng về đóng góp của Wayne Rooney trong chiến thắng Club Brugge ở lượt đi vòng play-off Champions League rạng sáng qua.

Điều trớ trêu là tiến bộ của “số 10” chỉ nhỉnh hơn so với khởi đầu không thể tệ hơn nữa: anh vừa có 1 cú sút chính xác, sau 2 trận đầu Premier League toàn đưa bóng ra ngoài, chưa kể số pha chạm bóng trong vùng 16m50 của đối phương chỉ tương đương với số lần chạm bóng trong vùng cấm của đội nhà. Vậy mà Van Gaal vẫn xác nhận: “Tôi rất vui do Rooney có 1 cú sút chính xác”.

Rooney càng tồi, Van Gaal càng sướng

Và sau khi rút tiền đạo cắm này ra khỏi sân để nhường chỗ cho tiền vệ Marouane Fellaini, Van Gaal giải thích tại sao ông hài lòng về Rooney: đấy là cách để thể hiện sự chán ghét đối với giới truyền thông từng chỉ trích việc kéo “số 10” xuống tuyến giữa. Van Gaal chất vấn: “Trong suốt năm qua, giới truyền thông đều muốn tôi phải đặt Rooney vào vị trí tiền đạo, vì vậy thật kỳ quái khi chỉ sau 2 trận đầu, tất cả lại đang hoài nghi chính ý kiến của họ. Tôi thật không hiểu nổi điều đó”.

Nhưng cho dù đang dùng Rooney để trả đũa truyền thông, Van Gaal xem ra đã chừa sẵn bậc thang để hạ đài khi cần xốc lại vị trí tiền đạo của Man Utd ngay hè 2015. Bằng chứng là ngay cả khi ghi bàn duy nhất trong chiến thắng Aston Villa, Adnan Januzaj vẫn bị chê. Vì thế, đừng bất ngờ nếu sắp tới, Januzaj khăn gói sang Southampton theo hợp đồng đá thuê. Đấy chính là lúc Old Trafford mở rộng cửa để đón người mới, nhiều khả năng là tay săn bàn đẳng cấp thế giới, hơn cả Rooney.

Thiên Tứ