SHB.Đà Nẵng 7–3 ĐT.LA: Như một trò đùa

Một kết quả khó tin khi mà SHB.ĐN vẫn thi đấu rất xoàng nhưng vẫn có tới 7 bàn thắng, bởi ĐT.LA “nằm ngửa” ra để đối thủ đá.

Khán giả trên sân Chi Lăng đã phải “mắt tròn, mắt dẹt” với diễn biến trận đấu. Hàng phòng ngự ĐT.LA đá như mơ ngủ, không có bất cứ sự phản kháng nào và SHB.ĐN đá dễ hơn cả đá tập. Hễ lên bóng, họ lại có bàn thắng. Chỉ trong 4 phút, họ có 3 bàn thắng và trận đấu được an bài ở hiệp 1 với 5 bàn dẫn trước cho đội chủ nhà. Ngoại trừ bàn thắng thứ hai của Huy Toàn ghi từ pha đá phạt đẹp mắt, 6 bàn còn lại (Perez lập hat-trick, Fraser có cú đúp và 1 bàn của Ngọc Thắng) đều là những tình huống đá ra ngoài khó hơn đá vào trong.

SHB.Đà Nẵng 7 – 3 ĐT.LA: Trò đùa

Trong khi hàng thủ chơi mơ ngủ, hàng công của Gạch cũng chỉ mỗi Diabate là chơi bóng. Dẫu vậy, hat-trick của tiền đạo người Mali lại vô nghĩa và càng xát muối thêm vào “vết thương” tinh thần của các cầu thủ ĐT.LA.

“Tôi bất ngờ với kết quả thua đậm này vì vỡ trận quá sớm và thiếu may mắn. Không có chuyện đình công vì nợ tiền thưởng dẫn đến trận thua đậm này”, HLV Ngô Quang Sang lý giải thất bại nặng nề nhất của Gạch.

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

SHB.ĐN: Văn Hưng; Văn Học, Thanh Nam, Hải Lâm, Hoàng Quảng; Huy Toàn (Anh Khoa 83’), Minh Phương (Ngọc Thắng 73’), Nguyên Sa, Vũ Phong (Minh Tâm 67’); Perez, Fraser.

ĐT.LA: Quốc Cường; Phước Thọ, Hoàng Lâm, Thanh Giang, Nhật Tân; Tấn Tài (Bảo Anh 46’); Thanh Hải, Tài Em, Lima, Tài Lộc; Diabate.

TRẦN KHÁNH