SLNA 1-0 Đồng Tháp: Nhạt như nước ốc

Tưởng như sân Vinh sẽ lạnh ngắt sau trận đấu thất vọng của SLNA ở Pleiku nhưng chiều qua, vẫn có khoảng 3.000 khán giả đến sân “tiếp lửa” cho thầy trò HLV Ngô Quang Trường.

Thế nên, trách nhiệm với cầu thủ SLNA là rất lớn. Một trận thắng chưa lấy lại được niềm tin nơi NHM nhưng sẽ giúp xoa dịu nỗi đau.

SLNA 1-0 Đồng Tháp: Nước ốcQuyết tâm là có thừa nhưng khi chịu áp lực, những đôi chân không còn được thanh thoát và dù áp đảo về thế trận nhưng không có nhiều cơ hội rõ ràng được đội chủ nhà tạo ra. Thực tế, Đồng Tháp dù chủ động nhường thế trận nhưng những pha phòng ngự phản công của họ có nét hơn và chính họ mới có những cơ hội ngon ăn. Nửa cuối hiệp 2, khi thấy chủ nhà bế tắc, nhiều cầu thủ không là chính mình, nhiều CĐV SLNA thậm chí đã quay sang cổ vũ Đồng Tháp.

Trong thế trận bế tắc, SLNA bất ngờ có được bàn thắng sau tình huống toả sáng của Baba. Và đội bóng xứ Nghệ dễ dàng hướng trận đấu theo ý mình để giữ 3 điểm lại sân Vinh.

Đội hình thi đấu

SLNA: Nguyên Mạnh, Mạnh Hùng, Minh Đức, Ngọc Hải, Đình Hoàng (Sỹ Sâm), Văn Vinh (Quang Tình), Ngọc Toàn, Khắc Ngọc, Phi Sơn, Baba, Abdul (Phúc Tịnh)

Đồng Tháp: Trường Khang (Văn Lộc), Phước Thạnh, Hải Anh, Văn Ngân, Quốc Anh, Vĩnh Đức (Samson), Công Thành, Lelix, Sơn Hải, Xuân Cường, Minh Lợi

LÂM VŨ