Thanh Hóa: “CĐV là tài sản lớn nhất của CLB”

Ở sân Thanh Hoá từ nhiều năm nay, khẩu hiệu đó xuất hiện. Và CĐV Thanh Hoá bây giờ, họ đúng là tài sản lớn nhất mà Thanh Hoá có được…

Bởi sự quá khích của các CĐV trong trận đấu với TMN.Cảng Sài Gòn ở vòng 5 V.League 2007 khiến cho trận đấu bị vỡ ở phút 70 và Thanh Hóa bị xử thua 0-2. Chính từ tai nạn và “vết nhơ” đó, những người con Thanh Hóa yêu bóng đá trên khắp mọi miền tổ quốc đã quyết định ngồi lại để bàn bạc và tìm cách thành lập Hội CĐV Thanh Hóa.

“Bóng đá chính là sợi dây kết nối”

“Khi ấy, internet cũng như mạng xã hội chưa phát triển như bây giờ. Vậy nên, để có thể kêu gọi tất cả những người con Thanh Hóa đang học tập, sinh sống và làm việc tại miền Nam đến cổ vũ là rất khó. Tôi cùng với hơn 10 anh em khác đã đi dán băng rôn, khẩu hiệu tại sân bay, nhà ga, bến xe và các khu công nghiệp tại Bình Dương, Đồng Nai… chỉ với mục đích làm sao càng nhiều người Thanh Hoá biết và có thể kéo họ đến sân.

“CĐV là tài sản lớn nhất của CLB”
Khán giả chính là “Cầu thủ thứ 12″ của FLC Thanh Hóa.

Phải nói là rất may mắn, bởi khi ấy lại đúng vào thời điểm chuẩn bị Bầu cử Quốc hội khóa XII và ngày bầu cử lại đúng vào ngày diễn ra trận đấu 20/05/2007 nên công tác tuyên truyền đã rất thuận lợi. Từ 11h00 trưa đã có gần 12.000 CĐV Thanh Hóa từ Vũng Tàu, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Tháp, Đồng Nai… hội tụ về TP.HCM. Và công viên Hoàng Văn Thụ đã được nhuộm màu vàng. Không thể diễn tả nổi không khí lúc đó vì thật sự là rất háo hức. Một sự thành công ngoài mong đợi và bóng đá chính là sợi dây kết nối mọi người lại với nhau.

Có một chút buồn, bởi sự quá khích của các CĐV trong trận đấu của Thanh Hóa với TMN.CSG tại V.League 2007 khiến cho trận đấu bị vỡ và tạm ngưng ở phút 70, Thanh Hóa bị xử thua 0-2. Thật sự, lúc đó CĐV Thanh Hóa chưa được tổ chức bài bản và hoạt động tự phát nên mất kiểm soát, để xảy ra sự cố đáng tiếc. Thế nhưng cũng chính từ vết nhơ đó, những người con Thanh Hóa yêu bóng đá trên khắp mọi miền tổ quốc đã quyết định ngồi lại để bàn bạc và tìm cách thành lập Hội CĐV Thanh Hóa.

Bởi chúng tôi nghĩ, CĐV cũng là một phần của trận đấu, ngoài mục đích vào sân cổ vũ cho đội bóng thì cũng phải giúp bóng đá hay hơn, đẹp hơn. Và Hội CĐV Thanh Hóa được thành lập ngay sau sự cố đáng buồn đó. Đây chính là sân chơi và một nhịp cầu kết nối tất cả CĐV xứ Thanh. Để giúp cho tất cả hoạt động có tổ chức, bài bản và chuyên nghiệp, website www.thanhhoafc.net đã ra đời để giúp cho mọi người con xứ Thanh biết rõ hơn về những hoạt động của hội”. Anh Phạm Đình Tiến (Tiến “râu”), Chủ tịch Hội CĐV Thanh Hóa tại miền Nam bồi hồi nhớ lại những cột mốc đã đi vào lịch sử.

“Khó thì phải chịu khó”

“Sau khi Hội CĐV Thanh Hóa được thành lập, khó khăn xuất hiện phải đối diện. Rất khó để tập hợp mọi người từ rất nhiều địa phương về TP.HCM để họp chuẩn bị cho việc cỗ vũ trước mỗi trận đấu. Hơn nữa, nếu làm như vậy sẽ rất khó trong việc quản lý hội viên và càng khó hơn trong việc phát triển thêm hội viên mới. Vậy nên từ năm 2010, Ban điều hành Hội quyết định thành lập những chi hội nhỏ ở khắp các tỉnh như TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, Bình Dương để tiện cho việc quản lý và điều hành. Tất cả các CĐV Thanh Hóa, từ Hội trưởng từng chi hội cho đến các hội viên đều đến với bóng đá bằng tình yêu và niềm đam mê và không vụ lợi.

Thanh Hóa: “CĐV là tài sản lớn nhất của CLB”

Tính đến thời điểm này, tại miền Nam có hơn 8.000 hội viên, tại miền Trung là khoảng 5.000 và miền Bắc là hơn 10.000. Nét riêng của Hội CĐV Thanh Hóa là luôn chuẩn bị việc cổ vũ cho đội nhà trước ngày trận đấu diễn ra cách đó 1 tuần. Thế nên, không thể diễn tả hết sự háo hức của từng CĐV dù cho Thanh Hóa thi đấu sân nhà hay sân khách…”. Anh Lê Văn Hùng (Hùng “Thắm”) – Chủ tịch Hội CĐV Thanh Hóa tại Thanh Hóa chia sẻ.

“CĐV là tài sản của CLB”

“Tài sản lớn nhất của CLB là NHM”, khi bước vào sân Thanh Hoá sẽ đập vào mắt bạn dòng chữ lớn đó. Và “Hãy tự hào mình là CĐV bóng đá xứ Thanh”, đó là câu khẩu hiệu của Hội CĐV Thanh Hóa.

“Hữu xạ tự nhiên hương”, đến với bóng đá bằng chính tình yêu và niềm đam mê, tự mỗi người con xứ Thanh đều muốn tiếp lửa cho đội nhà từ khán đài. Nhận thấy được tấm lòng của NHM cũng như muốn góp sức để cho Hội CĐV Thanh Hóa luôn giữ được lửa và ngày một phát triển hơn, từ năm 2009 đến nay, trải qua rất nhiều thời lãnh đạo từ ông Trần Quốc Hưng, Nguyễn Văn Đệ và bây giờ là nhà tài trợ FLC, Hội được CLB hỗ trợ tiền xe di chuyển và tiền vé vào sân. Đây chính là lời cảm ơn của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa cũng như của CLB dành cho CĐV, những người đã góp phần làm nên bản sắc riêng cho đội bóng xứ Thanh tại bất kỳ nơi nào Thanh Hóa đặt chân đến.

“Thật sự, rất bất ngờ khi nhận được sự quan tâm và hỗ trợ từ lãnh đạo tỉnh cũng như đội bóng. Nó không chỉ giúp hội giảm bớt một phần gánh nặng chi phí mà còn là sự trân trọng. Dù có hay không có những sự chia sẻ của lãnh đạo thì NHM sẽ luôn bên đội nhà dù thất bại hay thành công, bởi chúng tôi là những CĐV Thanh Hoá…”, anh Nguyễn Văn Luyện-Thành viên Ban điều hành Hội CĐV Thanh Hóa tại miền Nam chia sẻ.

THÁI HẢI

Với mục đích tạo ra sân chơi cũng như tạo thêm sự gắn kết tình cảm, trước trận đấu giữa Đồng Nai và Thanh Hóa vào ngày 16/08 này, Hội CĐV Thanh Hóa tại miền Nam sẽ tổ chức giải đấu giao hữu cho 6 chi hội gồm TP.HCM, Cần Thơ, Đồng Tháp, Long An, Đồng Nai, Bình Dương. Chiều cùng ngày sẽ có hơn 7.000 CĐV Thanh Hóa vào sân để tiếp lửa cho đội nhà.