Trả 80 triệu euro, Man City chốt xong vụ De Bruyne

Man City coi như đã có Kevin De Bruyne sau khi chấp nhận trả cho Wolfsburg 80 triệu euro (58,5 triệu bảng), biến tiền vệ người Bỉ trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ 2 trong lịch sử Premier League, tức chỉ kém Angel di Maria (59,7 triệu bảng).

Hai tờ báo thể thao hàng đầu của Đức là Bild và Kicker đều khẳng định rằng thương vụ “bom tấn” này đã được kích hoạt. De Bruyne dự kiến sẽ đến Man City để tiến hành kiểm tra y tế bắt buộc trước khi chính thức gia nhập đội chủ sân Etihad vào tuần sau. Đây là bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Man City, vượt xa kỷ lục cũ vốn thuộc về Raheem Sterling, một tân binh khác của họ ở phiên chợ hè 2015 với giá trị 49 triệu bảng. Như vậy, tổng số tiền mà Man City bỏ ra cho việc mua sắm cầu thủ vào mùa hè này sẽ cán mốc 157 triệu bảng.

Trả 80 triệu euro, Man City chốt xong vụ De Bruyne

Theo thoả thuận giữa Man City và Wolfsburg, The Citizens sẽ bỏ ra 55 triệu bảng tiền mặt và 3,5 triệu bảng nữa tuỳ thuộc vào phong độ của De Bruyne. Tại sân Etihad, De Bruyne sẽ ký hợp đồng có thời hạn 6 năm, nhận mức lương 200.000 bảng/tuần, giúp anh trở thành một trong những cầu thủ hưởng lương cao nhất tại Premier League. Trước đó, De Bruyne cũng nhận được nhiều lời đề nghị từ Bayern Munich và PSG nhưng rõ ràng, chẳng có lời đề nghị nào hấp dẫn hơn so với những gì mà Man City đã đưa ra.

Man City theo đuổi De Bruyne trong suốt mùa hè này, và những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ cuối cùng cũng được đền đáp. Mặc dù phải tốn rất nhiều tiền để có được De Bruyne nhưng với bản hợp đồng chất lượng kể trên, HLV Manuel Pellegrini đã có thể nghĩ đến việc xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh các danh hiệu vô địch ở mùa giải này, đặc biệt là sau khi The Citizens có sự khởi đầu hoàn hảo ở Premier League. De Bruyne cũng không còn xa lạ gì với bóng đá Anh khi từng có 2 năm khoác áo Chelsea, nhưng không thành công.

Hồ Hải