TheThao24.TV

Phiên bản Android

03h00 ngày 26/6, Honduras – Thụy Sĩ: Đồng hồ đánh mấy tiếng chuông?

(Thethao24.tv) – Thảm họa thua 2-5 trước Tuyển Pháp đẩy Thụy Sỹ từ hy vọng rộng mở đến cánh cửa đi tiếp khép lại tương đối hẹp. Giờ thì đội tuyển xứ đồng hồ không thể ngồi trông chờ người láng giềng Pháp “làm phúc” trong trận đấu với Ecuador, mà sẽ phải tự thân vận động ở cuộc chạm trán với Honduras, đối thủ gợi lại ký ức không đẹp chút nào ở VCK 4 năm trước trên đất Nam Phi.

>>>Hy Lạp 2-1 Bờ Biển Ngà: Khi các vị thần lên tiếng

>>>Hạ sát Nhật Bản 4-1, Colombia sẵn sàng tiếp Uruguay

>>>Tuyển Anh hòa Costa Rica, lời chia tay buồn

Một sự trùng hợp lạ kỳ mà có vẻ như đang gợi lên một cái dớp không may mắn cho Thụy Sỹ. 4 năm trước, đội bóng xứ đồng hồ khởi đầu như mơ với chiến thắng ấn tượng 1-0 trước TBN (nhà vô địch sau đó), nhưng trận thua 0-1 trước Chile ở lượt thứ 2 đã làm đảo lộn tất cả. Kết quả ấy buộc Thụy Sỹ phải thắng Honduras ở lượt đấu cuối, càng nhiều bàn càng tốt, nếu muốn đi tiếp. Tuy vậy, 90 phút ở Bloemfontein, thật bất ngờ, đã kết thúc với “2 quả trứng” (0-0) chia cho mỗi đội khi Honduras chơi cực kỳ quả cảm.

HLV Ottmar Hitzfeld hẳn vẫn thấy đắng miệng khi nhìn lại trận đấu ấy và đừng quên 1/3 đội hình Thụy Sĩ dự giải năm nay từng trải qua thời khắc thất vọng não nề ở Nam Phi. Giờ định mệnh một lần nữa đặt Honduras trước mặt Thụy Sĩ, cùng vào một ngày Hè 26/6, ở lượt cuối, hệt như 4 năm trước, sau khi Thụy Sỹ thắng 1 (2-1 Ecuador), thua 1 (2-5 Pháp) và họ đang thất thế trong cuộc đua giành suất đi tiếp.

REU_1670232

Cũng giống ở Nam Phi 2010, giờ nói Thụy Sỹ nắm quyền tự quyết cũng đúng mà ngược lại cũng… chẳng sai. Chưa biết Tuyển Pháp sẽ “đối đãi” thế nào với Ecuador, nhưng chỉ số phụ thua kém đối thủ Nam Mỹ: -2 so với 0, về lý thuyết Thụy Sỹ cần thắng từ 2 bàn trở lên mới có thể nghĩ đến việc vươn lên vị trí thứ 2, đấy là trong trường hợp Pháp thắng hoặc hòa Ecuador. Còn nếu tỷ số ở trận cùng giờ bất lợi (Ecuador thắng), sẽ là một quả núi khổng lồ, hơn bất kỳ ngọn núi tuyết nào ở Thụy Sỹ, mà thầy trò Hitzfeld khó vượt qua nổi.

Đấy là thử thách buộc phải giành chiến thắng siêu đậm trước Honduras. Hãy nhớ, đại diện CONCACAF nói thẳng ra chẳng còn hy vọng gì đi tiếp, nhưng thắng đội bóng này 4-5 bàn không hề đơn giản. Lối chơi rắn của Honduras không dễ để Thụy Sỹ “đặc trị”. Chưa hết, nếu thầy trò HLV Luis Suarez thích nghi với múi giờ, điều kiện thời tiết và nền tảng thể lực dồi dào hơn thì nhiệm vụ của Thụy Sỹ rõ ràng gian nan lắm. Hẳn ai cũng nhớ những pha hụt hơi, “bò” theo đối thủ của các cầu thủ Thụy Sỹ trước Ecuador.

Mà giờ sau thất bại tan nát trước Tuyển Pháp, HLV lão làng Hitzfeld còn phải tìm cách giải tỏa vấn đề tâm lý cũng như điều chỉnh lại một vài vị trí, như trung vệ Von Bergen dính chấn thương đã phải về nhà, ngôi sao Shaqiri chưa chơi đúng như sự kỳ vọng hay cặp trung vệ Senderos – Djourou liệu có đáng tin hay không. Sau cùng thì chữa “cái đầu” hay “đôi chân” thì cũng quan trọng như nhau cả và thầy trò Hitzfeld phải hiểu rằng, nếu muốn “bi kịch Nam Phi” không lặp lại, Thụy Sỹ cần chơi với 200% sức lực và ý chí đêm nay, giống như cách họ… bò ra sân vẫn nỗ lực vượt qua Ecuador ở lượt đầu. Làm được không?

Đội hình dự kiến

1

Kết quả đối đầu gần nhất

2

Phong độ gần đây của hai đội

3

Thúy Ngân

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)