TheThao24.TV

Phiên bản Android

23h00 ngày 25/06, sân Beira-Rio, Argentina – Nigeria: Không hòa là bốc thăm

(Thethao24.tv) – Ban tổ chức World Cup 2014 có lẽ đang hy vọng trận đấu tại Beira-Rio vào khuya nay sẽ hòa. Nếu không, họ có thể sẽ phải tổ chức lễ bốc thăm để quyết định đội đứng nhì bảng F. Vì nếu xảy ra trường hợp Nigeria thua Argentina và Iran thắng Bosnia & Herzegovina với cùng tỷ số 1-0, cả Nigeria lẫn Iran đều có cùng điểm số, số bàn thắng-bại, số bàn thắng và thành tích đối đầu cũng như nhau. 

>>>03h00 ngày 26/6, Honduras – Thụy Sĩ: Đồng hồ đánh mấy tiếng chuông?

>>>Hy Lạp 2-1 Bờ Biển Ngà: Khi các vị thần lên tiếng

>>>Hạ sát Nhật Bản 4-1, Colombia sẵn sàng tiếp Uruguay

Một kết quả hòa cũng là kết thúc đẹp để Argentina và Nigeria dắt nhau vào vòng 1/8. Trước hết là đối với Argentina: họ có thể đạt được mục đích là tránh gặp Pháp (nhiều khả năng đứng đầu bảng E). Đây mới là mối quan tâm hàng đầu của HLV Alejandro Sabella, khiến ông vẫn phải tung ra đội hình mạnh nhất ở trận cuối vòng bảng, trong lúc Albiceleste đã cầm chắc suất dự vòng 1/8. Trong trường hợp có thay đổi, điều chỉnh hiếm hoi có lẽ chỉ là vị trí của Rojo: hậu vệ trái này đã dính thẻ, nên rất có thể Basanta sẽ được ra sân ngay từ đầu.

ANH TO

Ngoài mục tiêu không thua Nigeria, trận cuối vòng bảng còn là cơ hội để HLV Sabella tiếp tục đánh giá hiệu quả của “bộ tứ kỳ diệu”. Ở hai trận trước thì ngoại trừ những khoảnh khắc thiên tài của Messi, các thành viên của “bộ tứ” này chưa cho thấy họ xuất sắc như mong đợi, đặc biệt chưa có những tình huống phối hợp nhuần nhuyễn. Di Maria đã giải thích đó là do các tiền đạo Higuain và Aguero chưa đảm bảo thể lực. Vì thế, trận đấu với Nigeria sẽ là cơ hội nữa cho họ. Tuy nhiên, đừng kỳ vọng là những pha dàn xếp của “bộ tứ” này sẽ đồng nghĩa với cơn mưa bàn thắng dội vào lưới “Siêu đại bàng”. Bởi lẽ, thử nghiệm những mảng, miếng chiến thuật là một chuyện, còn ghi bàn lại là chuyện khác.

Về phía Nigeria, hòa càng là một kết quả tuyệt vời, ngay cả khi họ chỉ đứng nhì bảng nên nhiều khả năng phải gặp Pháp ở vòng 1/8 rồi bị loại sớm. Bởi lẽ, “Siêu đại bàng” đã luôn phải dừng bước ngay sau vòng bảng kể từ năm 1998. Dĩ nhiên là đoàn quân của Stephen Keshi vẫn có thể vượt qua vòng bảng ngay cả khi thua Argentina, nhưng với điều kiện là ở trận đấu diễn ra cùng lúc, Iran không thắng nổi Bosnia. Đúng là Iran thật sự không dễ thắng Bosnia, song đối với thầy trò Keshi, tự quyết định số phận rõ ràng tốt hơn phải dựa dẫm vào kẻ khác.

Thế nhưng, muốn đạt được mục đích, HLV Keshi cần phải tiếp tục điều chỉnh. Trước đó, ông từng có vài thay đổi về nhân sự so với trận ra quân hòa Iran 0-0 để Nigeria thắng Bosnia 1-0. Tuy nhiên, HLV Keshi chắc chắn sẽ không đụng tới đội hình chính, đặc biệt là hàng thủ, ngay cả khi trung vệ hàng đầu là Oboabona kịp bình phục để uy hiếp vị trí của Yobo. Bởi lẽ, diễn biến của hai trận đầu cho thấy hóa ra phòng tuyến mạnh nhất của “Siêu đại bàng” chẳng phải là hàng công, mà chính là các hậu vệ. Sự kiên cường và chắc chắn của họ đã giúp hệ thống 4-5-1 rất khó bị xuyên thủng.

dau trang 1

Không ai dại dột phá hỏng một công thức đang đem lại thành công, song HLV Keshi ắt hẳn hiểu rằng biểu hiện của Nigeria trong chiến thắng Bosnia chưa đủ để vô hiệu hóa các mũi nhọn của Argentina trong suốt trận đấu, nhất là Messi đang thăng hoa. Vì vậy, ngoại trừ tiền đạo cắm Emenike chịu trách nhiệm kiềm chế hàng thủ Argentina dâng cao, các tiền vệ Babatunde, Odemwingie và Musa cần phải lùi về sâu hơn để hợp cùng các tiền vệ trụ Onazi và Mikel hỗ trợ cho hàng thủ. Nhưng quan trọng nhất là Nigeria cần học hỏi Iran: chỉ có nhanh chóng áp sát các tuyển thủ Argentina mới hạn chế được sức mạnh của họ. Dĩ nhiên là lối chơi quyết liệt đó có thể khiến trụ cột như Mikel bị treo giò ở vòng 1/8, song đối với “Siêu đại bàng”, thiệt thòi ấy chẳng là gì so với ngôi nhì bảng mà họ khao khát suốt 16 năm qua.

Đội hình dự kiến

1

Kết quả đối đầu gần nhất

2

Phong độ gần đây của hai đội

3

Thúy Ngân

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)