TheThao24.TV

Phiên bản Android

5h00 ngày 16/06, sân Maracana, Argentina – Bosnia-Herzegovina: Diễn tập cho chung kết

(thethao24.tv)- Từ sau kỷ nguyên của Diego Maradona, chưa bao giờ Argentina có thực lực đáng gờm như hiện nay. Trên thực tế thì ngay cả ở các kỳ World Cup trước, cho dù bị đánh giá là yếu hơn hiện tại, Argentina chưa hẳn quá yếu khi chỉ dừng bước trước tuyển Đức – một cường quốc giàu truyền thống khác của thế giới. Còn lần này dưới sự dẫn dắt của HLV Sabella, Argentina đã dễ dàng vượt qua vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ ở ngôi đầu.

>>> ĐT Argentina: “Tử huyệt” nằm ở hàng thủ?

>>> Argentina – Slovenia: 2-0 : Chuẩn bị tốt cho những tình huống xấu nhất

>>> Video: Anh tài World Cup 2014: Đội tuyển Argentina

Giờ đây, Argentina càng hứa hẹn sẽ mạnh hơn so với trước, khi HLV Sabella quyết định khai thác tối đa tiềm năng tấn công của Albiceleste bằng cách sử dụng “bộ tứ kỳ diệu” Lionel Messi, Angel Di Maria, Gonzalo Higuain và Sergio Aguero. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho biết Higuain chưa đảm bảo thể lực để đá chính, nên rất có thể Ezequiel Lavezzi sẽ ra sân ngay từ đầu. Trong trường hợp đó, cây đinh ba của Argentina sẽ bao gồm Aguero đá cắm, Messi sang phải, còn Lavezzi đá trái. Sự thay đổi này sẽ không ảnh hưởng tới sức công phá của Albiceleste, vì ở cánh trái, tốc độ của Lavezzi quan trọng hơn khả năng dứt điểm.

Soccer: Friendly-Argentina vs Bosnia-Herzegovina

Chờ Argentina khai súng

Dĩ nhiên, Argentina chẳng phải là không có điểm yếu. Ngay cả khi có Javier Mascherano che chắn cho bộ tứ phòng ngự, họ vẫn có tỷ lệ lọt lưới lên tới gần 1 bàn/trận ở vòng loại World Cup 2014, chưa kể những thất bại trước Venezuela và Uruguay. Thông số này không quá ghê gớm, nhưng cũng không chấp nhận được đối với một ứng viên cho ngôi vô địch thế giới. Dù vậy, dàn thủ của Albiceleste có lẽ vẫn tạo được sự an tâm ở vòng bảng. Vì trong 5 trận giao hữu sau khi Argentina vượt qua vòng loại, họ không để thua bàn nào. Cũng đúng là trong giai đoạn đó, Argentina chỉ so giày với những đối thủ không mạnh, song thực lực của tương đương với Iran, Nigeria và Bosnia & Herzegovina ở chung bảng F.

Khác với Argentina đã nếm không ít vinh quang lẫn cay đắng ở World Cup, đây mới là lần đầu Bosnia & Herzegovina góp mặt ở ngày hội lớn. Tuy nhiên, chẳng ai xem thường họ. Vì trong thập niên qua, Bosnia đã tiến bộ rất rõ và ổn định do tiến rất gần tới các giải lớn khi vào đến vòng Play-off. Lần này, họ đã không bỏ lỡ cơ hội để qua mặt Hy Lạp chiếm suất tới thẳng Brazil bằng tư thế của một trong 3 đội có sức tấn công mạnh nhất khu vực châu Âu. Trong giai đoạn đá giao hữu trước thềm World Cup, Bosnia cũng tỏ ra rất đáng gờm khi toàn thắng trước các đối thủ cũng có mặt tại Brazil 2014 như Mexico và Bờ Biển Ngà.

Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất của Bosnia là kinh nghiệm. Chẳng rõ HLV Safet Susic có nói thật lòng hay không khi tuyên bố Bosnia sẽ cho phép Messi tự do hoạt động. Nhưng ngay cả khi Susic chỉ tung hỏa mù, sự non nớt của Bosnia cũng đã lộ rõ ở trận giao hữu đầu tiên ngay sau khi vượt qua vòng loại: họ thua… Argentina 0-2 dù đối phương chỉ dùng sơ đồ xa lạ 5-3-2. Điều đáng lưu ý nữa là ở trận đấu đó, Argentina không có Messi, song chỉ cần Aguero, họ vẫn hạ gục được đội bóng sở hữu các tài năng như Edin Dzeko, Miralem Pjanic và Zvjezdan Misimovic.

Vì vậy, ngay cả khi Bosnia đang rất quyết tâm và có phong độ tốt, bản lĩnh cùng kinh nghiệm và tài năng vượt trội sẽ giúp Argentina khởi đầu bằng một chiến thắng để khẳng định họ sẵn sàng trở lại Maracana vào trung tuần tháng sau. Khả năng này càng cao vì hàng thủ Bosnia hơi yếu, chưa kể khoảng cách về trình độ giữa các trụ cột và lực lượng dự bị quá lớn. Khi đó, Bosnia sẽ khó giữ nguyên sức mạnh lúc buộc phải thay người.

Minh Châu

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)