TheThao24.TV

Phiên bản Android

Argentina – Bosnia Herzegovina: Khó chứng tỏ được mình

(thethao24.tv) – Argentina đã có chiến thắng đầu tiên trong ngày ra quân ở World Cup 2014. Tuy nhiên màn trình diễn của họ ở trận đấu này lại không hoàn toàn thuyết phục. Chỉ phải gặp một đội bóng yếu như Bosnia Herzegovina nhưng Argentina đã phải khá vất vả mới có được 3 điểm đầu tiên của họ.

>>>Trực tiếp Argentina 2-1 Bosnia Herzegovina: Chiến thắng nhẹ nhàng (Hết giờ)

>>>Video: Pháp 3-0 Honduras (Bảng E World Cup 2014)

>>>Video: Argentina 2-1 Bosnia-Herzegovina (Bảng f World Cup 2014)

Những tưởng Argentina sẽ có một thế trận áp đảo trước đối thủ yếu hơn mình rất nhiều, nhưng những gì mà đội bóng có hàng công được đánh giá là mạnh nhất World Cup lần này thể hiện lại khiến không ít người phải tỏ ra thất vọng. Các tuyến của Argentina dường như chỉ là sự chắp vá của các ngôi sao, các cá nhân xuất sắc như người ta vẫn tôn vinh. Sự rời rạc trong các tình huống tổ chức tấn công dường như đã bị bộc lộ hết sau những gì mà “ứng viên” thể hiện. Có thể lối chơi hôm nay chỉ là một chiến thuật của HLV Sabella để khiến các đối thủ chính của ông không đề phòng, nhưng xét trên trên một phương diện nào đó thì Argentina đang thể hiện không hề tích cực.

Bàn phản lưới nhà từ phút thứ 3 của Kolasinac có thể giúp Argentina vươn lên dẫn trước một cách nhanh chóng, nhưng nó lại không giúp cho Messi và những đồng đội của anh có được vài phần trăm cảm hứng nào. Suốt thời gian thi đấu của hiệp một, Argentina chỉ duy nhất có thêm một vài tình huống tấn công được coi là “tạm chấp nhận được”. Messi dường như quá đơn độc ở hàng công, mỗi khi cầu thủ này có bóng thì lập tức có ít nhất 2 cầu thủ Bosnia áp sát. Nếu như là ở Barcelona, chuyện bị kìm kẹp như vậy là quá bình thưởng bởi xung quanh anh còn có những người đống đội có thể hiểu được lối chơi của Messi, có thể di chuyển không bóng và tạo ra được những kẽ hở cần thiết cho anh.

Untitled-4

Ngược lại, sau bàn thua chóng vánh, Bosnia không bị lối chơi của Argentina cuốn theo, hay nói một cách khác, họ lại chính là những người điều tiết trận đấu tốt hơn cả. Bằng chứng là trong suốt thời gian còn lại của hiệp 1, Bosnia chính là những người có tỉ lệ kiểm soát bóng có phần nhỉnh hơn và có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn về phía khung thành Argentina – điều mà người ta không thường thấy ở đội bóng của Messi.

Bước sang hiệp 2,HLV trưởng của Argentina đã có một vài điều chỉnh trong đội hình và chiến thuật, tuy nhiên điều đó đã không mang lại cho họ nhiều hiệu quả hơn hiệp 1 trong những phút đầu. Cũng giống như những gì diễn ra trước đó ở 45 phút thi đấu đầu tiên, Argentina không chủ động nắm thế trận, liên tục là những pha lên bóng từ hai cánh của Bosnia, chiến thuật quen thuộc của đại diện đến từ Châu Âu là tạt cánh cho các tiền đạo phía trong nhưng mọi lỗ lực của đội bóng này đều không thành công.

Sự cân bằng giữa các tuyến của Argentina chỉ thực sự được cụ thể hóa sau khi Higuaín và Gago được đưa vào sân từ băng ghế dự bị. Mascherano được san sẻ trách nhiệm gắn kết giữa các tuyến và có nhiều đất diễn hơn. Lối đá của Argentina dần trở lên trơn chu và được cụ thể hóa bằng bàn thắng của Messi ở phút thứ 65 của trận đấu.

Tuy nhiên mối lo về hàng phòng ngự của Argentina không phải là không có thật, bộ ba trung vệ Fernández - Garay - Gago đã để cho Ibisivic trong một tình huống tấn công của Bosnia thoát xuống một cách dễ dàng và ghi bàn rút ngắn tỉ số ở phút 85. Những phút cuối của trận đấu, Argentina gần như phải chống đỡ rất vất vả trước những đợt tấn công của đại diện đến từ Châu Âu.

Giành chiến thắng chung cuộc 2-1, với những người yêu mến Argentina mà nói là một kết quả không thực sự làm hài lòng họ, còn rất nhiều vấn đề trong lối chơi của ứng cử viên vô địch mà HLV Sabella cần phải điều chỉnh, đầu tiên là thái độ thi đấu và sự gắn kết giữa các cầu thủ.

Bosnia để thua là điều hoàn toàn dễ hiểu, nhưng với những đã thể hiện suốt 90 phút bóng lăn, họ hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu bởi đây mới là lần đầu tiên đội bóng này tham dự World Cup. Đã có lúc họ làm khó được Argentina, thậm chí là áp đặt lối chơi lên đội bóng này.

Chung cuộc 2-1

Ghi bàn:

Argentina: Kolasinac (phản lưới nhà) – phút 3, Messi – phút 65

Bosnia Herzegovina: Ibisevic – phút 85

Đội hình ra quân:

Argentina: 1 S. Romero, 4 P. Zabaleta, 2 E. Garay, 3 H. Campagnaro, 17 F. Fernández, 16 M. Rojo, 14 J. Mascherano, 11 M. Rodríguez, 7 Á. di María, 10 L. Messi, 20 S. Agüero

Bosnia Herzerzegovina:1 A. Begović, 4 E. Spahić, 13 M. Mujdža, 3 E. Bičakčić, 7 M. Bešić, 5 S. Kolašinac, 10 Z. Misimović, 8 M. Pjanić, 16 S. Lulić, 20 I. Hajrović, 11 E. Džeko

Linh Nguyen

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)