TheThao24.TV

Phiên bản Android

Cuộc chiến giữa hai “số 10”: James thắng nhỏ khi cả hai thua lớn

(Thethao24.tv) – Vào rạng sáng qua, sân Castelao ở Fortaleza đã phải chứng kiến một thất bại của bóng đá, khi những đòn thù hủy diệt các thiên tài. Hậu quả là cuộc chiến được chờ đợi giữa hai “số 10” hàng đầu tại Brazil 2014 đã hóa thành bi kịch. James Rodriguez đã phải bật khóc trong sự cảm thông của những kẻ thắng trận, sau sự khởi sắc muộn màn không đủ để Colombia đi tiếp. Trước đó vài phút, Neymar như chết lặng khi phải nằm cáng rời sân do bị gãy một đốt sống ở lưng, sau đòn đánh hiểm ác bằng đầu gối của Juan Zuniga ở phút 88. Vậy là World Cup đã kết thúc sớm với cả hai số 10 từng tỏa sáng trong màu áo của những chiếc áo vàng.

Thật tình mà xét, Neymar đã có một màn trình diễn trọn vẹn hơn, dù không rực rỡ như mong đợi. Nguyên nhân rất đơn giản: anh đã quá quen với việc bị chơi xấu, không như James tỏ ra lúng túng khi bị Fernandinho tìm cách phạm lỗi ở mọi lúc, mọi nơi trước sự dung túng của trọng tài. Vì vậy, James đã khởi đầu mờ nhạt hơn so với các trận trước, thể hiện rõ qua những pha chạm bóng khá tồi. Tuy nhiên, sau giai đoạn đầu ảm đạm, James nhanh chóng tỏa sáng bằng những pha đi bóng đầy tốc độ để loại bỏ các cầu thủ Brazil. Nguyên nhân dẫn tới chuyển biến này không khó hiểu: đó là do ảnh hưởng từ Neymar và khát vọng muốn chứng tỏ của James.

tumblr_n87k1dkatm1rjh70yo1_1280

Thật vậy: Neymar lại thể hiện được đẳng cấp của siêu sao, cho dù phong độ ở trận này chỉ như đom đóm lập lòe trong đêm Từ một pha đột phá bên cánh trái, anh đã kiếm được quả phạt góc và tự thực hiện để Thiago Silva đánh đầu mở tỷ số. Đó là một cống hiến cực kỳ quan trọng và xứng đáng với mong mỏi của người Brazil muốn thấy anh dẫn dắt đội nhà đến ngôi vô địch. Ngược với Neymar, James lại là tác nhân gây họa: pha phạm lỗi của anh với Hulk ở vị trí nhạy cảm trước vùng 16m50 của Colombia đã tạo điều kiện cho David Luiz nhân đôi cách biệt bằng cú sút phạt hoàn hảo. Cho tới thời điểm ấy, James tỏ ra tầm thường bên cạnh Neymar.

Thế nhưng, James rõ ràng không xoàng xỉnh. Bàn gỡ 1-2 của Colombia thể hiện rõ điều đó. Vì chính James đã tự kiếm quả phạt đền cho đội nhà, khi phát hiện được khoảng trống hiếm hoi trong vùng 16m50 của đối phương để tung ra đường chuyền hiểm hóc cho Carlos Bacca, buộc thủ môn Julio Cesar chỉ còn cách phạm lỗi. Sau đó trên chấm 11m, James đã thắp lại cơ hội mong manh cho Colombia bằng bàn thắng thứ 6 ở World Cup. Tiếc là cuối cùng, anh chỉ thắng Neymar trong cuộc đua giành Chiếc Giày Vàng, nhưng không thể giúp Colombia thắng trong trận đánh lớn.

1

Châu chấu bậu áo James

BOX 2

Có thể hình dung được James Rodriguez đã tập trung như thế nào khi thực hiện quả đá phạt đền gỡ 1-2 cho Colombia vào rạng sáng qua, vì khi mừng bàn thắng thứ 6 tại World Cup 2014, anh thậm chí còn không biết rằng có một con châu chấu lớn đang đậu trên tay áo. Trước đó khi sang biểu diễn tại Brazil hồi tháng 5, danh ca Paul McCartney cũng từng bị châu chấu bâu vào áo giống như vậy.

Thethao24.tv

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)